1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi sẽ lấy người tôi không yêu...........???????????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tholambanh, 26/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Em thì cóc bít có ai iêu em hem ?
    dưng em mà thick ai thì em cứ fải tấn công ồ ạt đã keke
    trường kì kháng chiến nhất định thành công!
    Miềng cảm thấy kưa của miềng cũng đâu đến nỗi cùn lắm nhỉ !
    Dưng kưa mãi hok đổ thì cũng đành pó tay thui bít làm thía nào ?
    Seo con gái cứ chê miềng là trẻ con là thía quái nào nhỉ ?
    Chẹp ...
    ờ có lẽ miềng còn ít tuổi quá để có thể lấy vợ đc.
    thui đành chờ dăm ba năm nứa xem sao vậy [:D]
    Cùng lắm là 5- 7 năm nứa mà hok kưa đổ ai thì cũng đành tặc lưỡi thui chớ bít làm sao ?
    hề hề khỏi lo về vấn đề TY . Mình thấy Phụ nữ cô nào cũng có nét đáng yêu , dễ thương cả .
    Mình dễ yêu Phụ nữ lắm . Sao PN lại khó yêu đàn ông thía nhỉ ?
    Dạo này đi đâu cũng thấy đám cưới !
    Tình hình là đang máu lấy vợ lắm rùi đơi
    Có girl hok chê miềng trẻ con hem ?
    Làm wen với miềng đê
  2. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    yêu 1 ng đâu phải dễ
    lấy ng mình kô yêu thì giống như là địa ngục
    người đẹp trai thì chưa hẵn đã tốt, bị 1 ng đẹp trai cực kì cưa nhưng rồi lại phát hiện thì ra hắn chỉ đc cái vỏ, trong khi lại lười lao động , ngu và làm biếng vậy thì yêu 1 ng như vậy thấy thật là rỗng tếch,chán
    đi yêu 1 người xấu trai và biết chăm chỉ nhưng lại phát hiện ra thì ra hắn có sở thích bắt cá và thích trêu đùa ng khác
    Vậy cái gì là tốt
    cưới ng mà mình kô yêu có khi lại là 1 địa ngục cho bản thân
    nếu độc thân thì có lẽ sẽ tốt hơn
  3. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    để làm gì chứ...lập gia đình để có được sự yên ổn , niềm vui và tiếp tụp sống , vậy thì để làm gì khi lấy 1 người mà mình lại không thấy thoải mái ... thôi thì tuỳ mọi ngưòi vậy , còn tôi thì thà làm lão cô đơn ...
  4. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Đôi khi cứ nhắm mắt làm liều cho xong thôi thằng em ạ. hehheh nhưng lúc đó chắc còn lâu
  5. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    em xung phong phục vụ bà chj cho lễ cưới hỏi của bà chị không công nếu mà tặc lưỡi ngay 1 thằng cha nào đó ,
    nói mà làm khó lắm bà ơi ... bà lấy chồng thì tôi lại mất tiền mừng thôi ,,,tiéc lắm
  6. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    hihihi sắp tặc lưỡi rồi, cứ chuẩn bị tiền mừng đi nhé. Nhiều vào.
  7. tuyet_yeuthuong88

    tuyet_yeuthuong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Em thì sẽ lấy người em yêu và người đó cũng yêu em, hơi tham lam nhỉ !!!!!!!!!
  8. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Còn trẻ thì ai chẳng tham hả em
    Chỉ có khi càng về già rồi thì nhiều người mới nhận ra cuộc sống không hề đơn giản như chúng ta tưởng
  9. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    uhm...hay cứ thế thật nhỉ
  10. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Chú có con xe biển tứ quý thế kia thì Kưa đâu gái chả chết ! Lo gì ?

Chia sẻ trang này