1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi sẽ lấy người tôi không yêu...........???????????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tholambanh, 26/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BaByGiGi

    BaByGiGi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thì cứ cưới , tình yêu sau hôn nhân biết đâu lại hay ...
  2. anhnh7

    anhnh7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    0
    Nói chung ý, thì cứ nên yêu rồi hay cưới bác ah.
    Không yêu mà cưới thì không biết về sau sẽ thế nào!
  3. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    cô này ko muốn sống độc thân một mình hả? hình như Sosy đã 33t
  4. tholambanh

    tholambanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    có dám hông bạn !!!!
    tặc lưỡi có nghĩa là đưa cái lưỡi sát lên hàm trên dùng lực đẩy mạnh 1 cái phát ra tiếng là tặc lưỡi đâu có gì khó đâu vậy mà thử hỏi đã bao nhiêu người dám "tặc" chứ ?
    Nếu bạn dám" tặc " tôi thề sẽ làm tặng bạn 1 cái bánh cưới to đùng ( vì tôi làm bánh mà .....hì ) , chúc bạn sớm "tặc" !!1
  5. tholambanh

    tholambanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    [[/quote]
    Em thì sẽ lấy người em yêu và người đó cũng yêu em, hơi tham lam nhỉ !!!!!!!!!
    [/quote] anh cũng mong như vậy đó , thậm chí anh còn mong tất cả mọi người tham gia topic này đều được như vậy .
    Chúc em may mắn va khi nào tìm được nhớ mời anh nha !!
  6. tholambanh

    tholambanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    That right !!!!!!!!!!!!!!
  7. tholambanh

    tholambanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    " cứ thế " >>>>>ya của bạn là gì nhỉ ??????????
  8. tholambanh

    tholambanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Thế là cậu sắp cưới thật à
    Mình thì chưa đến. Vì không iu nên chưa dám chọn, dù sao quyết định đó cũng mạo hiểm mà.
    Cả 2 người đều rất tốt, đáng tin cậy, mọi thứ đều ổn, không nói về tình cảm thì có lẽ không có gì đáng chê cả, còn có thể hơn cả ổn vì họ rất tốt với mình, chỉ có điều cứ khi họ có động chạm gì đến chuyện tình cảm là y như rằng tớ lảng luôn và đương nhiên vẫn chuyện như bạn bè, anh em.
    Thế đó, giờ không lẽ tớ phải mang cái cân ra xem ai nặng hơn thì bật đèn xanh cho họ sao
    Nghĩ mà đau lòng. 1 người bằng tuổi và 1 người hơn mình 7 tuổi, khách quan thì chọn ai nhỉ.
    Hay là thôi để chờ 1 nửa từ trên trời rơi xuống đây.
    [/quote] Đính chính .....đính chính !!!!
    Còn lâu em mới cưới nhé nhưng ý của em là thôi em không đuổi theo "nó" ( tình yêu ) nữa mà mặc kệ nó nếu nó đến thì mình túm cổ nó ngay còn nếu nó không đến thì Lê Văn" Đành" lấy người mà mình không yêu vì dù sao cũng phải có đứa gọi bắng bố cho bằng chúng bằng bạn chứ phải không bác ????
  9. tholambanh

    tholambanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Bạn đúng là người rất thích hợp với topic của tôi đấy .
    ""Bố mẹ ơi bao giờ muốn có cháu thì gọi vào máy của con nhé ""!!!!!!!!!!!hehehhehehhehheheh
  10. tholambanh

    tholambanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    huhuhhuhuhhuhuhuhuhhuh
    khổ nỗi là chẳng có để mà "nắm "đó chứ !!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này