1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi sẽ ngoại tình???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi legan, 07/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. legan

    legan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ ngoại tình???

    Theo yêu cầu cua thành viên.

    Được phaohoa sửa chữa / chuyển vào 23:18 ngày 09/05/2007
  2. nightpinky

    nightpinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Lối thoát đây rùi ...
  3. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    Chả hiểu sao nhân vật nữa trong câu chuyện lại trở thành dâu của nhà kia. Đến nc này thì còn biết làm gì ngoài việc giải tán.

  4. haluu_kts

    haluu_kts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    1
    bà này k có con ah`?1 thằng rủ rê người đã có gia đình thì cũng chả tốt đẹp j đâu!nghĩ cho kỹ nhé
  5. legan

    legan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0

    Được phaohoa sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 09/05/2007
  6. LG_Man1

    LG_Man1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    đọc những gì bạn viết thì thấy quá đủ điều kiện để ngoại tình rùi.
    còn nếu không muốn cái từ ngoại tình nó làm dày vò thì hãy biến nó thành tình cảm và tình yêu đích thực đi thui. Như lời ông chồng bạn thì "bạn biến khỏi đó" và chấm dứt với ngưòi mà bạn đang hàng ngày phải chịu đựng đó rồi chính thức có mối quan hệ rõ ràng với người bạn kia và thế là bạn đâu là ngoại tình nữa đâu.
  7. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi thế thì gia đình là địa ngục ạ ? chồng mà không tôn trọng vợ thì chẳng còn làm được gì cho vợ và gia đình.......... bố mẹ chồng khó tính chút cũng được nhưng vô văn hoá thế thì chán lắm chị ơi.........
    Chia buồn cùng chị............hix hix........
  8. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Một cái cớ rất lớn, một cơ hội rất tốt ư? không còn lối thoát nào sao hay tất cả những cái đó là cái mà bạn nguỵ tạo nên để tìm đến với "NGOẠI TÌNH???" Chắc gì ngoại tình đã giúp bạn dứt ra khỏi tất cả điều đó? suy nghĩ kỹ trước khi hành động nhé
  9. Trai_Nuoi_De

    Trai_Nuoi_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Hãy ngoại tình! Nếu bạn muốn luôn quay lại với những bất công trong gia đình bạn sau hạnh phúc tạm bợ.
    Hãy ngoại tình! Để rồi bạn nhận ra rằng vợ chồng bạn sẽ càng ngày càng ghét nhau chứ chẳng cải thiện gì cả.
    Hãy ngoại tình! Nếu bạn muốn con trai bạn lớn lên trong vòng tay của một người Mẹ ngoại tình và sẽ luôn bị ám ảnh bởi điều đó.
    Hãy ngoại tình! Vã bạn sẽ càng ngày càng nhận ra sự yếu đuối của mình, trong khi bản lĩnh đáng nhẽ ra phải tự xuất phát từ trong bạn chứ không phải tìm ở đâu khác.
    Hãy cố gắng vun đắp gia đình và nhờ vào sự giúp đỡ của người khác. Nếu không còn cứu vãn được nữa, hãy li dị và rồi đến với người bạn yêu mến 1 cách đàng hoàng. "Ngoại tình" đồng nghĩa với giả dối, chỉ làm cho bạn thêm hổ thẹn với chính bạn, với con của bạn thôi.
  10. Tu_ba_y2k

    Tu_ba_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    CÁi này quen quen. Hình như là một bi kịch lớn trong một vở nổi tiếng của Sêx-xờ-pia. Có phải là vở Mắc-bét không nhỉ? Chỉ nhớ là vở đó thật kinh khủng với cái sự ám ảnh khiếp đảm ấy.
    @Chân an... à quên... leg an:
    Đ... thích thì giải tán, viết đ... gì phải ngoại tình. Chả biết sống thế đ... nào mà để thằng chồng nó bảo "biến, thích đi đâu thì đi", vẫn cứ cắm mặt mà sống với nó rồi lại còn nghĩ đến chuyện ngoại tình. Giải tán đi rồi thích cặp với thằng nào thì cặp, chả phải nghĩ ngợi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này