1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi sẽ ngoại tình???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi legan, 07/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. worldcup2006

    worldcup2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Căng nhỉa, vấn đề là cậi kia có gia đình chưa?
    Nếu chưa và anh ta yêu chị thì chị về làm đon ly di cho nó khỏe và rõ ràng, sau rồi giải tán.
    Giải tán xong rồi thuê khách sạn mây mưa với anh bạn cũ cho thỏa mãn và no nê tinh thần lẫn thân xác.
    Chưa li dị mà vội thuê khách sạn thì sẽ bị người ta bảo là " đôi gian phu dâm phụ đấy "
    Suy nghĩ kỹ hẵng làm.
    Chúc chị thành công( nếu không thành công quay lại em tưvan tiếp cho )
  2. yenlee

    yenlee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    hic, em chưa lấy chồng và có lẽ đó chỉ là tương lai xa của em. Nghe chỉ kể về gia đình chông ,va chồng chị đối xử với chị như thế mà thương quá. Em kô dám nói rằng la khuyên chị, vì em kô phải người tưng trải. chỉ góp ý giúp chị thôi. Em nghĩ rằng chị kô nên ngoại tình ,vì nếu chị làm thế gia đinh chồng mà biết sẽ càng đẩy chị xuống địa ngục và lúc đấy chị sẽ bị mang tiếng là đứa con gái mất nết. Như thế mọi sự im lặng chịu đựng của chị từ trước đến nay sẽ trở nên vô nghĩa. Có quá nhiều ly do để chị có thế li di và sau đó hãy tìm đến tinh yêu đich thưc của mình.
    Hãy thận trọn hơn khi tìm cho mình người chồng thứ 2, đừng để "tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa " và người đó cũng sẽ chở thành người bố thứ 2 của con chị ( tuy kô thể thay thế đựơc chồng chị bây giờ). Cháu mới có 2 tuổi, nó dễ dàng chấp nhận một tình yêu thương mới.
    Chúc chị sớm tìm đưoc hạnh phúc
  3. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Tại anh tại ả, tại cả 2 bên. Thằng mất dạy kia đúng là dạng trai lơ, Sở Khanh, Sở Thú. Tiên sư bố nhà nó, thấy vợ chồng người ta mới mâu thuẫn có tí ti mà nó đã cuống quýt tụt ngay cái quần xà lỏn xuống đầu gối. Cầu mong sao cho con vợ nó sau này sẽ bỏ nhà bỏ cửa đi hú hí, tằng tịu với giai ngay trong tuần trăng mật. Cầu mong cho sừng sẽ mọc chi chít, chằng chịt trên cái đầu toàn bã đậu của nó. Mọc ko theo môt quy hoạch hay hương dẫn nào cả, để nó chết nhục chết nhã trước mặt bàn dân thiên ha.
    Còn cô em chủ topic thì đa đoan bỏ mẹ, xích mích với gia đình chồng sao ko tìm hướng giải quyết mà lại nghĩ ngay đến phương án ngoại tình ??? Rõ là Võ Đại Tẩu đầu thai ! Các cụ dạy "nhân chi sơ tính lẳng lơ" quả là quá đúng trong trường hợp này.
    Chuyện nghe thì to tát, thực ra thì có cái gì đâu. Ko khoái bố mẹ chồng thì thuyết phục chồng ra ở riêng, thuê hoặc mua cái nhà thật xa nhà bố mẹ chồng vào. Thế là xong. Chả lẽ con mụ già lắm mồm nhưng lâu chết ấy rỗi hơi đến mức cứ ngày một cuốc xe ôm đến để xỉ vả vợ chông cô ??? Đừng có biện minh là "chồng em ko muốn ra riêng" hay "bà ko muốn xa cháu nhé". Nguỵ biện lắm. Cứ nhẹ nhàng thủ thỉ với chồng, thi thoảng lấy con ra làm sức ép thì kể cả là cô muốn nó từ mặt bố mẹ nó, nó cũng dám làm ấy chứ !
  4. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Không hiểu tại sao bạn lại quyết định lập gia đình khi suy nghĩ hoàn toàn chưa được chín chắn như vậy nhỉ. Bây giờ có 2 giải pháp: ly hôn với chồng và tiếp tục sống với chồng. Ngoại tình là giải pháp sai lầm. Còn có nên ly hôn với chồng hay không thì đó là quyết định của bạn, không ai có thể quyết định cho bạn được. Nếu bạn là em gái tôi thì tôi sẽ khuyên bạn ly hôn, không phải là để đến với người thứ 3 vì chưa chắc người thứ 3 sẽ yêu và cưới bạn, mà là để giải thoát mình khỏi gia đình chồng. Nói thêm một chút, người thứ 3 của bạn chắc chắn không phải là một người đàn ông tốt, khi biết bạn đã có chồng và gia đình có vấn đề mà vẫn muốn thừa nước đục thả câu như vậy. Một người đàn ông sâu sắc và biết suy nghĩ không ai làm như vậy cả, cảm thông và chia sẻ khác với thừa nước đục thả câu. Muốn thử thì bạn cứ hỏi thẳng anh kia có muốn cưới (và chắc chắn sẽ cưới) bạn làm vợ không là có thể kết luận được ngay.
  5. thuocthomruoingonvagaidep

    thuocthomruoingonvagaidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cái loại này thì chết mẹ nó đi cho rảnh nợ. Muốn thì cứ làm, việc đ... gì phải phọt lên cho thiên hạ biết - cô nghĩ là mọi người thông cảm với cô à! cô xem có bao người xây cho cô hay là chỉ phá. Chưa chồng thì thoải con gà mái, nhưng chồng con rồi thì nên giữ lại chữ Đức Hạnh nhé.
    Toàn bon đạo đức giả (kể cả đứa có nick này là tôi)
  6. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là gia đình chồng ko khoái em này, mà thêm nữa đã đến lượt thằng chồng nó cũng ko khoái.
    Bởi thế, em nên ra đi. Sống khổ thế, sống làm gì.

  7. redspider

    redspider Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Ừm vấn đề chẳng phải thằng kia có gia đình chưa, vấn đề là đúng như bác gì nói, nó chỉ là thằng cơ hội thôi. Tôi chắc chín phần mười là cô này mà bỏ chồng là thằng kia chạy mất dép. Vậy nên vấn đề cần giải quyết trước mắt là với chồng đã. Nếu quyết định bỏ nhau thì bỏ xong rồi làm gì thì làm.
  8. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Tú bà tự tin quá nhỉ
    Cái vàng vàng ý, chẳng ai nói tài được đâu ạ! Có phúc thì gặp được thằng biết nghĩ, không có fúc thì như giẫm vào f... ý.
    bạ gì nó cũng chửi, chửi suớng mồm thì thôi, chả cần biết môtê gì hết.........tất cả những người đàn bà bị chồng chửi là những con không biết sống à Nhầm!
  9. Tu_ba_y2k

    Tu_ba_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên không thể tránh được khả năng gặp thằng chồng "*** trâu". Nhưng con vợ "hoa nhài" cứ cam chịu cắm mặt vào mãi *** trâu rồi lại nghĩ đến ngoại tình thì phải nghĩ đấy. Cái quan trọng ở đây không phải là bị chồng chửi gì, mà quan trọng là chịu bị chửi đấy. Sống khốn nạn mà bị chửi thì phải chịu, nhưng sống tử tế mà bị chửi thì việc gì phải chịu nhỉ? Chịu thế rồi lại nghĩ đến cái chuyện ngoại tình thì đúng là thành loại khốn nạn thật rồi. Chả có lý do gì để không bị chửi cả.
    Có học thì học đủ đầu đủ đít. Đừng để xảy ra tình trạng đọc hiểu kém như thế em nhé. Đọc đủ câu đi rồi nói chuyện nhỉ?
  10. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em biết nguời có học là người thế nào rồi ạ!......
    Được st_hoakentay sửa chữa / chuyển vào 09:14 ngày 08/05/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này