1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi sẽ ngoại tình???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi legan, 07/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Không đựoc. Không đuoc. Mình xin you. Mình sẽ viết thư cho you bây gio đây!
  2. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Minh cấm đấy. Hiểu chưa?

    Chăng biết chủ Topic đi đâu rồi, viết mail, ko thấy nhắn lại. Hay đã N.tinh rồi. Xin chúc mừng nguoi con trai. Chia buồn cũng nguoi con gái!
    Được acongadanh sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 09/05/2007
  3. khongcoviecgikho

    khongcoviecgikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Anh dám cược mấy chú chửi cô Legan thế nào khi lấy vợ cũng bị vợ ngoại tình, đàn ông mà phong kiến gia trưởng như các chú thì mọc sừng là cái chắc.
    Mấy thằng đàn ông gia trưởng quá cùng mấy bà mẹ chồng cổ hủ nên tặng cho họ một cái sừng mà ôm ấp. Đời bây giờ thoáng rồi không còn thời cho lũ hủ Nho cứ tưởng mình danh giá nhưng thực chất là văn hóa thụt lùi với thế giới.
  4. bagiahamchoi

    bagiahamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic mới gặp lại anh bạn có vài lần mà đã nghĩ đến chuyện ngoại tình --> vội vàng quá thế. Chắc gì anh ấy đã thích bác, uống nước, nói chuyện đâu có nghĩa là người ta yêu mình. Trời em mà mắc bệnh nghiện dưa bở nặng như bác khéo mấy anh bạn của em chạy mất dép hết rồi. Hễ mấy anh đó rủ đi chơi, cà phê kem ly nước mía rồi buôn ít dưa lê còi là em lại cả buổi ngồi nháy mắt cười duyên đong đưa vì chắc mẩm ông này mê mình rôì--> các anh ấy tưởng em điên mất.
    Bác ơi cứ bình tĩnh đã nếu mà xác định được người ta mết mình rồi thì về bỏ chồng vẫn kịp. Tội gì ngoại tình cho mang tiếng. Cứ đường hoàng mà yêu là thích nhất bác ạ. Như vậy mới không khó xử với con trai bác sau này.
    Mà bác chồng của bác hơi bị khinh thường vợ nhỉ. Chắc là chắc mẩm vợ không còn ai ngó sao mà ăn nói thế: "Sống được thì sống, ko sống được thì biến, thích đi đâu thì đi.", hoặc là "Đ... thích thì giải tán". Tại thế nên bác mới quyết tâm ngoại tình cho biết mặt hở. Thôi em can bác. Ngoại tình là hạ sách của tiểu nhân.
    Chúc bácá bình tĩnh lại.
  5. nbdh

    nbdh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của bạn tôi cảm thấy thật buồn. Cuộc sống quả thật quá phức tạp và sống trong một gia đình như bạn đang sống thì thật là kinh khủng...
    Bạn đã là mẹ rồi đúng ko? Vậy xin bạn hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi bạn làm bất cứ chuyện gì. Bởi vì khi đã làm bố làm mẹ thì làm gì cũng phải nghĩ đến các con trước đã. Hai bạn đã có thời gian tìm hiểu trước khi kết hôn, chồng bạn lại là người có hiểu biết, tôi nghĩ nếu bạn bình tĩnh và trao đổi thẳng thắn mọi chuyện với chồng, thì tôi tin rằng chồng bạn sẽ hiểu và cùng bạn tìm ra giải pháp hợp lý nhất cho cuộc sống chung, chứ đừng bao giờ nghĩ đến việc ly hôn hay ngoại tình bạn nhé.
    Bạn nghĩ ngoại tình sẽ mang lại cho bạn điều gì? hay sẽ làm cho bạn thêm đau khổ, thêm bế tắc và bạn nghĩ sao nếu chồng bạn hay nhà chồng bạn biết? Còn đứa con bạn nữa, nó sẽ sống ra sao khi có một người mẹ ngoại tình???
    Bạn hãy bình tâm và suy nghĩ thật kỹ nhé!
    Chúc bạn nhanh chóng tìm được con đường tốt nhất cho hạnh phúc của gia đình mình!
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    hoàn toàn không còn có tình yêu nữa, Ngoại tình chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Gia đình này đến tan nát mất.
  7. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Cái gì mình thấy thích thì cứ làm
    Chán là hiện tại chả có cô nào làm mình rung động chứ nếu có thì ...
  8. tudohanhphuc

    tudohanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    làm đơn ly dị chứ làm sao mà sống như thế được.
  9. _l_

    _l_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Hãy nghĩ tới đứa con chị ạ.
    chị hãy đọc bài này đi, một bài đọc cảm động và đáng trân trọng. Em đã có dịp tiếp xúc với cô bé trong này, thương lắm chị ạ.
    http://www8.ttvnol.com/f_141/871258.ttvn
    Nếu chị quan hệ với anh kia, chị được cái gì sau đó. Gia đình chị hạnh phúc hơn? Lương tâm sẽ thế nào, thanh thản hơn chứ? Đứa con bé bỏng của chị nếu biết chuyện thì liệu lấy đó làm gương sáng noi theo ko?...
    Nếu chị quan hệ với anh kia thì bao người chịu khổ?
    em nghĩ chị đủ tỉnh táo để trả lời
    Chúc gia đình chị luôn hạnh phúc
  10. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Thử đi, hay lắm đấy, cải thiện đời sống tinh thần và có nhiều cảm giác mới mẻ, thật đấy...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này