1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi sẽ ngoại tình???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi legan, 07/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traitimmangniemdau

    traitimmangniemdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi @: Gia đình trục trặc ==> chán ==> muốn có 1 anh tâm sự cho đỡ...chán ==> ngoại tình.
    Chung quy lại chỉ sướng nhất người thứ 3 Bạn hãy cân nhắc thật kỹ nhé vì thường thì người thứ 3 bao giờ cũng tạo cho mình 1 vỏ bọc thật khôn khéo tinh tế làm cho bạn có cảm giác được chia sẻ và cái gì đến sẽ đến và cái ngưỡng "gì ấy" như bạn nói là khó tránh khỏi mà ngay chính bạn cũng sợ ko vượt qua cái ngưỡng "gì ấy" chứng tỏ là bạn cũng muốn.Nhưng bạn có bao giờ hỏi nếu bạn bỏ chồng bạn đến với người thứ 3 thì người thứ 3 có sẵn sàng đón nhận và cưới bạn ko hay đến lúc đó thì...."anh ko muốn mang tiếng là người phá vỡ HP gia đình người khác......nếu khi nào em muốn chia sẻ thì chung ta gặp nhau ở....nhà nghỉ.
    Tốt nhất bạn hãy quan tâm đến gia đình mình và có gì thì bạn cũng nên thẳng thắn nói chuyện tâm sự cùng chồng để giải quyết khúc mắc chứ đừng vội nghĩ tìm đến người thứ 3 để giải toả vì có thể sẽ làm mọi chuyện trở nên bi đát hơn đấy
  2. BlueBay

    BlueBay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    @ legan: Tôi đã từng đọc rất nhiều sách tâm lý, và đã được Alô hàng nghìn cuộc điện thoại ở HN qua tổng đài 1088. Vì thế, tôi hy vong bạn lưu ý mấy câu hỏi của tôi:
    - Anh bạn cũ kia thích bạn. Tôi tin là thế qua cách bạn kể. Nhưng bạn có biết rằng, với đàn ông thích là thích, mà yêu là yêu. Vậy thì căn cứ vào đâu mà bạn nghĩ anh bạn kia sẽ yêu bạn để ngoại tình (dù là trong tư tưởng)? "Mỡ để miệng mèo" nào ai chê?
    - Khi chồng bạn nói năng thô tục với vợ, bạn nghĩ lại xem mình đã có thái độ, hành vi ứng xử như thế nào đối với chồng? gia đình nói chung? Những người vợ trẻ thiếu kinh nghiệm là chuyện thường, vấn đề là bạn có muốn "cải tạo" tình yêu, cảm xúc với chồng bền lâu hay không?
    - Mẹ chồng bạn là người đàn bà ghê gớm. Bà ấy là người khác máu tanh lòng với bạn. Nói tóm lại, tính cách, nhân cách của bà ấy không hợp với bạn. Bạn thử nghĩ xem, những người ruột thịt trong gia đình bạn (bên ngoại) có xung đột những tính cách, bất đồng quan điểm không? Vậy thì mấu chốt là ở quan niệm sống, người cao tuổi (như mẹ chồng bạn) sẽ bảo thủ hơn, khó thay đổi hơn. Còn bạn trẻ tuổi hơn, có thể bổ sung giá trị sống cho mối quan hệ mẹ chồng - con dâu. Nói nôm na là đòi hỏi bạn học cách chấp thuận những tính cách, văn hoá ứng xử của mẹ chồng.
    Còn nước còn tát, ly hôn là giải pháp giải phóng cuối cùng, bởi hậu ly hôn lại ngoại tình với tái hôn ấy mà!
  3. legan

    legan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bạn, vì mình ko muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Bởi mình nhận thấy sự giả tạo của các bạn là quá cao.
    Thân ái!
    Được legan sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 09/05/2007
  4. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Ồh.. thú vị thật..cách giải quyết theo anh đơn giản thôi..nếu em là người phụ nữ độc lập về Tài chính tức có công ăn việc làm ổn định đủ nuôi sống bản thân kô ăn bám chồng và kô còn yêu chồng nữa thì nên li dị thôi... Em còn trẻ quá...ngày xưa thì cố mà sống đến già chứ thời nay thì đừng lãng phí cuộc đời mình lâu thêm nữa...
  5. LG_Man1

    LG_Man1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    bây giờ bạn mới nói rằng người bạn trai cũ của bạn cũng có 1 gia đình và 1 con nhỏ rồi. Nhưng không biết bạn có biết rõ tình hình gia đình của anh ta không nữa.
    Nói thật với bạn rằng, ít thằng đàn ông nào dám vứt bỏ vợ con để yêu thương bạn hết lòng đó.
    Còn nữa, giả sử như bạn có 1 gia đình và bên nhà chồng bạn wá tồi tệ để bạn thấy cuộc sống như địa ngục thì cũng không nên làm hỏng cuộc sống gia đình của anh bạn kia chứ.
    Vấn đề bây giờ không phải là bạn ngoại tình hay không nữa rồi.
    Hãy suy nghĩ kỹ đi.
  6. falleave

    falleave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Bạn đặt câu hỏi trên kia làm gì? Nếu bạn đã ngọai tình trong tư tưởng rồi thì sao nào? Ngay cả việc ngoại tình công khai và làm đổ vỡ gia đình một người khác mà bạn còn Câu trả lời cho đến bây giờ là "Có!" mà.
    Tôi chẳng phản đối việc phụ nữ ly hôn rồi tìm cho mình một bến bờ mới khi cuộc sống gia đình đã không còn tình yêu và sự tôn trọng nhau, nhưng lý do, động lực cho việc ly hôn phải xuất phát từ chính bản thân mình, từ khao khát kiếm tìm hạnh phúc của chính mình. Nếu không gặp anh bạn kia, bạn có nghĩ đến việc ly hôn ko khi mà tôi thấy chồng bạn cũng đã sắp xếp cho gia đình đi du lịch trong ngày nghỉ lễ? Nếu không gặp anh bạn kia, liệu bạn có nghĩ và phán xét quá nhiều về việc mẹ chồng bạn hay ko? Nếu câu trả lời là ko, thì tôi thấy buồn cho bạn, vì bạn lại để cuộc đời mình cho người khác quyết định như mấy năm qua bạn đã sống. Và như thế bạn khó mà hạnh phúc lắm.
  7. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Sau khi đọc tiếp mấy bài sau của em anh mới thấy đúng là trên đời này cái gì cũng có lý do của nó cả. Đành rằng gia đình chồng em quá mất dạy nhưng anh thấy em, anh phải dùng từ "quá ngu". Nếu em là một người phụ nữ có đầu óc hơn thì đã không lâm vào tình cảnh như vậy rồi.
  8. worldcup2006

    worldcup2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Chi Legan
    Em thấy việc dầu tiên là chị làm đơn ly dị thôi.
    Sau đó sẽ tính tiếp.
    Con sẽ mất bố, cháu sẽ mất bà....nhưng mất 2 thứ mất dạy đó thì có gì tiếc.
  9. alcazarstudio

    alcazarstudio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    TỚ RẤT ĐỒNG TÌNH VỚI Ý KIẾN CỦA BẠN NÀY.
    Chỉ khi 2 vợ chồng bạn có 1 cuộc nói chuyện rõ ràng - về những xung đột của 2 ng - về cách đối xử "khốn nạn" của 1 bà gọi là "mẹ chồng" - về tưong lai của đứa con trai nhỏ. Sau đó hãy nghĩ tới chuyện đến với ng khác hay không???
    Chúc chị tìm ra lố thoát cho mình
  10. quasin3000

    quasin3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên lấy Topic là : Đã tìm thấy nhưng cái mà lâu nay ta thiếu (hay không được hưởng) thì có ý nghĩa hơn. Lúc ấy bạn sẽ không bị lên án vì sự ngoại tình. Nhưng thực tình gia cảnh của bạn như vậy thì địa ngục thật đấy. Với bà mẹ chồng cay nghiệt, với ông chồng nhu mì quá đáng (Chắc giống bố) thì bạn không có điểm tựa trong cuộc sống. Lúc này anh ta xuất hiện, mở cho bạn lối thoát, là chỗ dụa tinh thần cho bạn thì việc gì sẽ đến ắt sẽ phải đến. Nếu bạn chỉ chọn Ngoại tình thì bạn mới dám phá một nửa, và hậu quả bạn sẽ gánh chịu toàn bộ. Nếu phá bỏ hoàn toàn thì bạn không đủ tự tin trong cuộc sống một mình. Tóm lại bạn chua đủ điều kiện để làm bất kỳ việc gì cho tương lại mà chỉ trong giây phút bồng bột chợt đến, bạn cần có một ai đó để tâm sự, để có lý do Ngoại tình trong tư tưởng. Do vậy trong thời điểm này, bạn nên suy xét trước khi quyết định làm bất cứ việc gì để sau này hối tiếc. Chúc bạn tai qua nạn khỏi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này