1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi sẽ phải làm sao đây....tôi hoang mang quá.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi a_change_1982, 17/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. a_change_1982

    a_change_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ phải làm sao đây....tôi hoang mang quá.

    Hôm nay, tôi đặt xe lần thứ 4,trả nợ tiền bóng, tiền lô....thế là chẳng còn gì.Tối nay tôi sẽ ngủ ở đâu khi mà tôi không đủ can đảm để đối diện với mẹ...mẹ tôi yếu lắm, đã khổ vì tôi rất nhiều,tôi không thể chịu đươc khi nhìn thấy mẹ tôi khóc, bố tôi thì mới đi công tác Thai lan hôm qua.Tôi chẳng biết được mình sẽ phải làm gì tiếp theo đây....Tôi hoang mang quá.
  2. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Nếu làm thì đành phải đối mặt với nó, dám làm dám chịu. Biết nói thế chỉ là nói vì quả thực chẳng ai giúp được a_change_1982 khi này cả. Cách lấy lại xe cũng không dễ dàng, bố mẹ sẽ phiền lòng, đau lòng................nhưng cuộc sống là vậy mà, khi khó khăn, lúc vui vẻ. Trải nghiệm càng nhiều sẽ có nhiều kinh nghiệm để không lặp lại nữa. Mong a_change_1982 sẽ sớm tìm được đường đi cho mình sớm nhất. Thân.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  3. cu-ty

    cu-ty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi gây lỗi lầm thfi chú nào mở miệng cũng là yêu mẹ lắm , yêu bố lắm .
    Nhưng lúc sướng thì ai sướng cho .
    Trước sau thì cũng phải đối măt với gia đình .Nên tốt nhất về sớm mà nói chuyện còn có cách giải quyết ,càng để lâu càng thối thêm .
  4. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Ít ra thì bạn cũng còn lại một chút lương tâm khi nghĩ về người Mẹ. Nói thật nhé, bà Mẹ nào có đứa con như bạn cũng thật không may mắn chút nào. Mà nặng lời hơn là "vô phúc" đấy.
    Chả biết phải khuyên thế nào, chẳng qua là bạn đang cùng đường nên nghĩ được thế thôi, rồi đâu lại vào đấy mà.
    Thôi, dù sao cũng mong người Mẹ kia gặp nhiều ma mắn.
  5. nhatthang81

    nhatthang81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Rách ruột.. mới lần thứ 4 thì thấm gì.. .. Đùa thôi, bây giờ than khóc ko thành vấn đề nữa.. lo cách giải quyết đi. Ngủ ở đâu thì đơn giản, Lâm Gia Trang luôn đón mời.. mà ko thích đi xa thì Thanh Lịch phố Hàng Cháo (1 lít 2 1 đêm)... Đêm buồn một mình thì lấy giấy bút ra viết 1 bức thư xin lỗi mẹ thật ướt át vào, hứa hẹn đủ kiểu đi (ko biết viết thì PM cho tao vài ý chính rồi tao viết cho ).. Sáng mai nhờ đứa bạn thân nào có uy tín mang về cùng với giấy cầm đồ xe.. rồi dạt thêm một đêm nữa.. Xe lấy về rồi thì nhờ luôn thằng bạn đấy chỉ chỗ cho gia đình lên đón chứ đừng nên mò mặt về, nhớ đừng cạo râu, bộ dạng trông thảm hại vào.. Mẹ thương thì mẹ ko nghĩ đến chuyện cái xe nhiều lắm đâu.. Về đến nhà thì khóc lóc một tí là xong chuyện..
    P/S: Khuyên thêm là nên tố tiền cái xe lên 1 ít.. đặt xe về nhà xong là hết vẹo dài dài.. lúc đấy mà ko có tiền tiêu thì bức xúc lắm . Mà nhớ là đừng có thêm lần thứ 5 nhé, sinh năm 82 ko phải nhỏ tuổi nữa đâu.. Hết tuổi có mấy trò này lâu rồi..
  6. Cadic

    Cadic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    chết đi, chú bị bắn 1000 lần vẫn chưa hết tội
    Let me Down
  7. thanhpham1981

    thanhpham1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ ông bạn phải bỏ ngay đi,trước kia tôi còn đi học,chuyện cầm xe rồi đứt luôn là chuyện bình thường,cũng chỉ vì lô đề rồi đánh bóng,thắng cũng có mà thua thì cũng nhiều,nhưng suy đi tính lại,tiền thắng thì tiêu nhanh lắm,nhưng từ khi học năm cuối tôi đã bỏ hẳn,bây giờ đi làm rồi,tiền kiếm ra cũng có,lắm lúc muốn chơi 1 hay 2 trận cho đỡ buồn,nhưng nghĩ lại ngày trước lại thấy sợ,chẳng dám chơi,tốt nhất là không dính vào cờ bạc nữa.Chúc ông bạn quên được nó đi.
  8. khahan

    khahan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hêhê! Đấy!vào đây đọc topic này của anh thì mới lòi đuôi chuột ra nhé! Thì ra là em đoán đúng! hẳn nào!Làm gì có chuyện tự dưng mẹ anh bán con "đờ rem" chiến của anh đi! Thế mà lúc hỏi là có phải lại đặt xe không thì còn chối là vì tại anh đi chơi nhiều nên mới bị bán chứ đặt xe làm gì! Anh làm như em là con gà không bằng,nghe anh thanh minh vậy thì cũng chỉ là nghe rồi để đấy thôi,chứ dở hơi mà tin!
    Tóm lại là bây giờ cứ đi xem ôm nhé!hehe!Ngu thì chết!
  9. a_change_1982

    a_change_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Minh ơi, lại là em, ui dùi ui, điên vì em mất thôi.
  10. GiangTuanKiet

    GiangTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Chơi cờ bạc cho lắm vào rồi bây giờ còn kêu nỗi gì nữa....Lớn đầu rồi mà còn thiếu hiểu biết ....Ngu thì chết chứ còn kêu ca gì nữa.....Bố mẹ chắc phải chết sớm nếu có nhũng đứa con kiểu này........Những đứa như thế thì sao ko vê nhà quì gối trước mặt bố mẹ mà đập đầu tự sát đi..................
    Khong co' gi` la` ko the lam duoc chi co dieu` ban co' muo'n lam` hay khong. Dung` bao gio` kho'c cho qua' khu' ma` hay mim cuoi` cho tuong lai. TO LIVE IS TO FLIGHT ( Giang Tuan Kiet )

Chia sẻ trang này