1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi sẽ thất tình????????????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi _Familycircle_, 11/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Titanium

    Titanium Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Hê! Tôi cũng thế đấy! Buồn quá cơ. Người mà tôi vô cùng yêu quý thì lại chỉ muốn tôi làm một người bạn. Tôi chẳng biết phải làm gi đây.
    Hic!
  2. Ba_hat_de_than_ky_new

    Ba_hat_de_than_ky_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    the thi cu la ban la tot nhat dung ko ha!
    3hatde
    I'll be right here waiting 4U
  3. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    tôi dám khăng định rằng cô ấy yêu tôi nhưng, chước khi tôi quen cô ấy, cô ấy đã có 1 người khác và đã chót mang nợ tình cảm của anh ta. Cô ấy sẽ phải làm sao đây
    1 yêu người minh yêu và cũng yêu mình nhưng sẽ phụ bạc tinh cảm của người đã giúp đỡ cô ấy trong 1 thời gian dài????
    2 yêu người kia mặc dù trái tim cua cô ấy đã chót yêu người này ????

    POORMAN@
  4. ntgn81

    ntgn81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Gorgeous-man nói khó hiểu quá.Đã khẳng định đươc rằng cô ta yêu mình thì còn gì để nói nữa đâu.Có lẽ đối với người kia cô ấy chỉ có lòng biết ơn thôi, làm sao có thể thay 2 từ "cảm ơn" bằng 1 từ "yêu" được?

Chia sẻ trang này