1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Toi se tu khep minh lai.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tonghoaison, 18/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1
    Tks mọi người quan tâm .Nhưng mọi người hiểu sai ý về biết viết rồi .Khép mình lại là mình sẽ hạn chế mọi thứ của mình đang diễn ra và sắp diễn ra .Cuộc sống vẫn phải sống chứ ..
  2. turune

    turune Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Sống vì ta đã được sinh ra trên đời này, sống vì ta chưa chết, sống để làm một con người trong hàng tỷ người, sống vì trong chúng ta có một linh hồn chưa chết và ta ko được phép giết linh hồn ấy khi mà nó được tạo nên không phải do ta, sống là để trải qua một kiếp người. Khổ cũng là vui, buồn cũng là vui, khóc cũng là vui....Tất cả chỉ là làm thế nào để vượt qua những thử thách xuyên suốt cuộc đời, chấp nhận nhưng điều sắp đến dù là vui hay buồn,cứ coi như đấy là số phận, là một quy luật không thể thay đổi của vũ trụ vậy.
    Bình yên trong tâm hồn là khi ta nhận ra ta vẫn còn đang sống....
  3. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1
    Bình yên đi .
  4. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống mà cứ trôi qua 1 cách bình yên thì tốt quá a nhểy
  5. newer23

    newer23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    vào trại tâm thần ở Trâu Quỳ ngắm người điên đi. bạn sẽ thấy có người sống mà còn không nghĩ được mình sống vì cái gì và để làm gì đâu. hi`hi`
    Cảm ơn cs là mình còn biết nghĩ đi.
    Được newer23 sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 21/04/2009

Chia sẻ trang này