1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi sẽ viết về điều đó...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi quang_ca_qua, 28/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Phía ấy là những đám mây trắng, là những cánh đồng bất tận, là những con đường dài xa vắng thưa thớt. Phía ấy là em đợi tôi, dù rằng tôi không chắc lắm. Nhưng có thể em đợi tôi.
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Em thì nghĩ box Tác phẩm văn học giống cái thư viện. Mà thư viện thì phải có một chuẩn mực riêng để nhập sách chứ không phải sách nào cũng nhập. Chuẩn mực cho thư viện ở mạng TTVN này là sách đã được chính thức xuất bản (tức là đã đạt chuẩn mực của xã hội). Tất nhiên cũng có trường hợp thư viện nhập bản nháp viết tay nhưng đó thường là di cảo của một tác giả nổi tiếng. Cái này em nghĩ có thể hơi cứng nhắc nhưng hợp lý với tình hình hiện nay, khi nick nick viết văn, mạng mạng viết văn. Bản thân em cũng có rất nhiều "tác phẩm" mang tính văn chương ra phết, nhưng chưa bao giờ em có ý định chuyển topic của mình vào box Tác phẩm văn học cả. Khi nào nó được xuất bản hẵng hay.
    Ý thứ hai của em là về việc bình luận. Khi vào thư viện đọc sách, người đọc có thể nói một vài câu nhận xét với người bên cạnh, nhưng về cơ bản là phải giữ trật tự, không trật tự thì thủ thư vào mời ra. Lâu nay cái box Tác phẩm văn học thiếu mod, giống hệt một cái thư viện thiếu người trông coi, thế nên bà con mới bàn luận hơi nhiều. Giờ em lên làm mod rồi, em sẽ hạn chế việc này tối đa. Topic của bạn Dreamgirl cũng như của bác Quang_ca_qua đều là dạng bản thảo. Em sẽ chuyển nó sang Văn học. Khi nào bản thảo chính thức thành tác phẩm (được xuất bản hoặc đăng tải trên báo chí chính thống), em sẽ rất hân hạnh đón nó vào Tác phẩm văn học.
  3. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tôi không đồng ý với bạn Thieu_iot về việc phân loại thế nào là tác phẩm văn học và như thế nào mới được đăng những sáng tác của mình vào Box Tác phẩm văn học. Tôi cho rằng tác phẩm văn học không chỉ đơn thuần là những sáng tác đã được xuất bản, ngược lại, không phải tất cả những sáng tác có hơi hướng văn học đã được xuất bản đều là tác phẩm văn học.
    Nhân đây, tôi cũng bày tỏ sự bất bình về cách làm việc của các Mod trong box Tác phẩm văn học. Trước kia thì không thấy ai làm việc, dạo này tự nhiên lại thấy xuất hiện Thieu_iot làm việc rất hăng say, move liền một lúc mấy topic. Nếu move, tại sao lại để đến lúc có nhiều hơn 1 trang mới move? Tại sao không ra một bản nội quy như thế này thì không nên (không được) post bài trong box.
    Tôi cũng không hiểu cách công nhận (trao quyền) Mod của ttvn như thế nào? Liệu đó có phải là người có những đóng góp tích cực và được mọi (nhiều) thành trong box ủng hộ, tín nhiệm không?
    Cuối cùng, nếu được, tôi mong topic này trở về với vị trí ban đầu của nó là trong box Tác phẩm văn học.
  4. pinksubmarine

    pinksubmarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Tui ủng hộ Thiếu I ốt. Chẳng biết bên Tác phẩm Văn học có tiếp tục dọn dẹp không chứ hiện nay vẫn còn tùm lum tà la lém.
    Nếu hỏi ai có quyền định nghĩa thế nào là một tác phẩm văn học thì còn cãi nhau tới sang năm. Nên tôi nghĩ nên tạm chấp nhận chuẩn mực của Thiếu I ốt. Một tác phẩm phải đã hoàn tất và có cấu trúc của nó, chứ thỉnh thoảng viết một ít rồi xem nó tới đâu (thường là ko bao giờ viết xong) mà gọi đó là tác phẩm vh thì kể ra cũng xem thường người đọc.
    Còn cái box VĂN HỌC này mở ra để làm giống gì thì tui cũng không bao giờ đoán nổi. Thỉnh thoảng tui vào đây cà khịa vì thấy nó lem nhem giống mình, chứ VĂN HỌC thì... còn lâu. Đổi tên cho rùi chứ để vầy thực là treo đầu dê bán thịt chó.
  5. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Ai mà biết được ngày mai trời sẽ mưa hay nắng. Ai dám chắc một ngày trái tim em không đập rộn khi em nghĩ về tôi, như tôi nhớ về em? Ai dám tin vào hạnh phúc giản dị của tôi khi tôi biết rằng ở đâu đó có người con gái để tôi nhớ đến. Tôi hạnh phúc khi nghĩ mình là một ly nước mát cho đôi môi nàng chạm vào. Tôi là một gã ngốc ngếch như những kẻ si tình vẫn ngốc như vậy. Và rồi nàng sẽ khiến tôi tan chảy, như viên đá trong ly nước. Đấy là lúc nàng đùa nghịch (như trẻ con vẫn ngậm viên đá), với cái lưỡi bé nhỏ ấm áp của nàng, và cuộc đời tôi thế là tiêu.
    Tôi không ân hận gì, tôi hạnh phúc. Ngay từ khi nhìn thấy nàng, tôi đã biết điều này. Tôi biết tôi sẽ tan chảy vì nàng. Tôi biết tôi đã yêu nàng. Tôi biết. Và nàng cũng biết.
    Tôi không thể đến bên nàng. Vì nếu tôi làm thế, nàng sẽ chạy trốn. Tôi không thể chạy trốn thực tế, rằng tôi còn trách nhiệm với gia đình, công việc, xã hội. Tôi không thể huỷ hoại cuộc sống ổn định của nàng, của tôi, của mọi người thân...Tôi phải làm gì để không đau khổ ? Tôi phải làm gì nếu nàng cũng yêu tôi (giả sử thế )?
    Tôi có thể làm gì ?
  6. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Không thích sến. Vì mình em đã đủ sến để dùng rồi. . Chẳng cần biết trời mưa hay nắng, chẳng cần biết chàng ngốc nào đó hạnh phúc hay đau khổ, em thèm uống ****tail.
    1 Pinacolada!

    À không, 1 Eo biển xanh!
  7. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    http://www2.ttvnol.com/uploaded2/Quang_ca_qua/****tails.jpg
    Mùa hè, ta hãy liên tưởng đến một vùng biển vắng chỉ có hai người yêu nhau. Đó chính là ly Blue Largoon ( Eo Biển Xanh ) hay ly PinaColada. Cả hai ly này đều mát lạnh và giải nhiệt một cách thú vị. Ly Blue Largoon trên nền Vodka và soda chanh, hương vị chính là rượu Blue Curacao dịu mát màu xanh lam nước biển xuất xứ từ Hà Lan. Trang trí vỏ chanh cắt xoắn và bông hoa lan tinh khiết.
    Ly PinaColada cũng là một trong số những ly ****tail ngon và nổi tiếng nhất thế giới. Xuất xứ từ vùng biển Caribe , trên nền rượu Rum thơm mùi mật mía, ****tail này sử dụng nước dứa ép, cốt dừa, một chút xíu rượu Malibu ( hương vị dừa ). Một sự kết hợp hoàn hảo mùi vị thơm sắc của dứa với cái ngậy của dừa, với hương vị ngọt ngào say đắm của rượu Rum. Cái tên PinaColada có thể hiểu là Pinaple + Coconut + Lady + Holyday
    Sau giờ làm việc , khi hoàng hôn buông xuống trên thành phố, hai ly ****tai trang trí hai chiếc ô sặc sỡ tí xíu trang trí ngiêng ngiêng , lát dứa xù xì còn nguyên lá gai?và thế là thành một kỳ nghỉ rồi còn gì. Hãy tưởng tượng dưới đường phố kia một biển người hối hả bỗng trở thành biển xanh, vỉa hè là cát trắng?
    Hoàng hôn trên biển đó em.
  8. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tôi viết cho em những dòng này.
    Tôi viết cho tôi những ngày này.
    Tôi biết sau này sẽ không được bên em.
    Nên tôi viết như lời những lời cuối cùng tôi có thể.
    Như lời cuối cùng em muốn nghe.
    Rồi em sẽ lãng quên.
  9. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Nick Quang, kí Dactannhang, ko lẽ là Mr Đ.T.Q???
    Dưng mà chả lẽ Mr ấy lại sến vật đến thế sao?
    Dạo này mình làm sao ấy, toàn đi nhìn chữ kí của ng khác rùi đoán mò.
  10. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể, hãy cho tôi là người nhớ đến em, khi thế giới này lãng quên em....
    Hãy cho tôi là người đến bên em khi em cô đơn, dù tôi phải trả giá bằng những điều vụn vặt, hay cứ cho là những điều lớn lao như người ta vẫn nghĩ, vì người ta rồi cũng sẽ lãng quên...
    Hãy cho tôi là người được hôn lên đôi mắt em để khi đôi mắt em khép lại sẽ còn đôi môi tôi lưu dấu , và hãy để cho tôi được soi bóng trong đôi mắt đó, tôi sẽ tìm thấy tôi, tìm thấy em...
    Hãy cho tôi được yêu em, dù sẽ đau khổ. Em biết và tôi cũng biết điều đó, nhưng chẳng ai biết. Và nếu biết thì rồi ai cũng sẽ lãng quên. Hãy cho tôi được vô lý vì tôi không cần điều có lý và đúng đắn nữa rồi.
    Em có thể yêu tôi rồi lãng quên tôi, như con người ta vẫn vậy, em sẽ chán ghét tôi, chán ghét sự vô lý của tôi, sự tầm thường của tôi, những ảo tưởng của tôi, những dự định nửa vời và những tham vọng nửa vời của tôi, tình yêu nửa vời này nữa. Nếu em hỏi tôi về sự lựa chọn, em cứ thử hỏi đi ! Em hãy hỏi tôi anh chọn đi , hoặc là em, hoặc là sự nghiệp phía trước của anh, gia đình anh...? Em hãy hỏi đi và tôi sẽ im lặng. Em hãy hỏi đi. Em hãy hỏi tại sao có phải vì tình yêu mà anh bày tỏ với em nó dễ dàng quá phải không, anh tán tỉnh và anh có mất gì đâu , anh tỏ ra dễ thương nhưng anh không muốn trả giá, anh đem đến phiền toái cho em mà anh cứ nghĩ đó là điều hay ho, anh hãy nghĩ lại đi, anh là kẻ phản bội vợ mà anh lại bày đặt thành nghệ thuật cơ đấy, anh thật làm em thất vọng quá ! Cái cứu cánh nghệ thuật của anh ư ? Đó chỉ là một thứ than thở giống như nhạc vàng. Anh hãy tỉnh lại đi !

Chia sẻ trang này