1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi sẽ yêu Anh nếu như tôi và anh không quen nhau qua Net

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thiensulanhlung, 09/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thiensulanhlung

    thiensulanhlung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ yêu Anh nếu như tôi và anh không quen nhau qua Net


    Thế đó chuyện tình của tôi là như vậy đó ,những ngày đó tôi có chuyện buồn khủng khiép , tôi nào net va` chat. Tinh` cờ chúng tôi gặp nhau và nói rất nhiều chuyện. Anh nảy sinh tình cảm với tôi, tôi cũng cảm nhận được điều đó, tôi đã lảng tránh Anh. Bởi 1 đièu tôi có 1 ác cảm về 1 Tình Yêu qua Net. Giờ đây chúng tôi đã không còn liên lạc nữa, tôi ước gì chúng tôi không quen nhau qua net, đẻ tới bây giờ phải Buồn và Nhớ người ta.
  2. pig_piglet

    pig_piglet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ừa, tình iêu wa net....chả có gì là chắc chắn cả....có chăng thì đấy chỉ là...ngộ nhận mà thui.....nhưng tại sao you với người ấy không phát triển tình củm ấy in real life thay vì lảng tránh anh ta rồi đêm về hai anh chị " nhớ" và " buồn" làm phiền you???? Sẽ không có một network love story mà net là cấu nối....cho những cái tốt đẹp hơn, you có nghĩ như vậy không nhỉ????Nó tạo cơ hội cho mọi người và you đang nắm trong tay cơ hội đấy....đừng để nó vụt bay đi mất nhé....tin và hãy tin....there's a miracle when you believe ( một người đã nói với piglet như vậy đấy)!!!
    BT
    Stop searching forever!Happiness is just next to you!
  3. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Ảo ảnh thôi quên đi
    Tình yêu đến em không mong đợi gì.....
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc
  4. White_lilies_island

    White_lilies_island Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Tại sao người ta wen nhau, yêu nhau qua những cánh thư mà lai ko thể... wa net ????
    Lilié
  5. Không có chuyện đó đâu
    niemtinchocatbui

    Dạ thưa xứ Huế bây giờ​

    Vẫn còn núi Nhự bên bờ sông Hương​
  6. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì tại sao lại ko có chuyện đó????
    sweet angel
  7. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    nếu như gặp được người mình ưng í, là một nửa còn lại của bản thân thì mình nghĩ, chắng có lí gì mà không tìm gặp người ta và lập mối qua hệ lâu dài để tìm hiểu chứ..... yêu qua mạng cũng chẳng có vấn đề gì đâu, điều quan trọng là đó có phải là người mình cần tìm hay không thôi..... không hẳn những mối tình qua Net đều không tiến tới một kết cục tốt đẹp đâu, chỗ nào mà chẳng có người tốt người xấu chứ, còn phải xem vận hạn mình có "son" không đã..... chúc vui vẻ
    Chip_hoi
  8. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng tin vào điều viển vông đấy. Tình cảm chẳng thế xây dựng khi mà chảng ai chân thành. Trên NET khó có tin được vào bất cứ ai lắm.
    Tình bạn chân thật muôn năm. Tiếp xúc mới hiểu nhau đưọc chứ.
    SAKURA@TL
  9. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Hehe... có bao nhiêu % chân thật trong những lời chat và giới thiệu qua NET nhỉ?
    Có bạn nào dự đoán được không?
    Cuộc thi có thưởng, dự đoán có quà đây............
    SAKURA@TL
  10. cau_be_vang

    cau_be_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng đã từng có chuyện tình cảm tương tự như thế này,tôi nói chuyện tình cảm bởi vì sao,vì tôi biết người đó yêu mình thật nhiều,trước kia chat rất vui vẻ,một làn cũng chỉ là trò đùa của nhóm bạn,tụi bạn đã gửi ảnh của tôi cho người đó mà tôi không được biết,về sau này tôi được biết như vậy và thấy người đó có cảm tình với mình,nhưng một điều ngu ngốc nhất của tôi lúc đó là tôi đã nghe theo lời bạn bè để tán thử,một người con gái mình chưa hề biết mặt,chỉ biết đôi chút về hoàn cảnh,nhưng rồi giờ đây khi nhận ra mình không thể kéo dài chuyện tình cảm qua net này được thì tôi đã làm người đó tỏn thương rất nhiều,và cũng tự mang vào mình một người ghét mình nữa,vì vậy qua câu chuyện này của bạn tôi nghĩ,nếu người đó qua chat mà có thể làm cho bạn vui hơn thì tôi nghĩ cứ để vậy sẽ hay hơn.còn tinh yêu ư?một sự gặp mặt?nếu muốn bạn có thể làm được nếu như bạn thực sự có lòng tin vào điều đó,chúc bạn vui vẻ và sớm vượt qua được nỗi buồn.
    Chữ ký không hợp lệ!

Chia sẻ trang này