1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi sẽ yêu Anh nếu như tôi và anh không quen nhau qua Net

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thiensulanhlung, 09/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    2 bạn vẫn chưa gặp nhau ? néu vậy đâu phải là tình yêu... chỉ csthể là cảm giác nhớ nhung khi thói quen cũ mất đi, hãy sống vui lên, nếu bạn nhớ anh ta thì mail và nói cho ah íbết... hãy mạnh dạn nói lên cảm xúc của mình
    Lazy girl
  2. phong2001x6

    phong2001x6 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc, xúc cảm, đó không fải la tình yêu đâu bạn ơi.
    [​IMG]
  3. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Bạn thiên sứ lạnh lùng ơi!
    Theo mình nghĩ thì bạn hãy chờ một thời gian cho tình cảm của mình và người ấy tạm lắng xuống một chút rồi liên lạc lại đi. Bởi nếu cứ để như thế thì tiếc lắm. Mà bạn sẽ mãi mãi chẳng quên được người ta thì lại khổ ra (có khi khổ cho cả người chồng của bạn sau này nữa). Mình cũng hiểu bạn ác cảm với một tình yêu qua net, chắc bạn sợ khi gặp nhau sẽ không như những gì 2 người hình dung về nhau khi chat hay điện thoại với nhau.
    Bạn à, nếu cứ để như thế bỏ qua thì rất tiếc, nếu bỏ qua tất cả thì không nên, thậm chí chẳng còn cả có một tình bạn. Bạn có nhiều bạn thân không nhỉ, bạn tri kỷ ấy? Chẳng nhẽ người mà mình có tình cảm hơn một tình bạn lại không bằng được những người bạn trai bình thường của mình sao?
    Bạn hãy tự nhủ lòng mình rằng sẽ coi người ta như một người bạn thôi, một người anh thôi dù rằng khi gặp người ta rồi, dù người ta có tuyệt vời hơn bạn mong muốn đi nữa, hoặc là không bằng được như bạn tuởng tượng. Và bạn cũng cố gắng làm thế nào để cho người ta cũng nghĩ như vậy, bởi tìm được một người bạn hợp với mình là rất khó (một người bạn theo đúng nghĩa tình bạn).
    Hãy nghĩ rằng mình không thể nào yêu một người mà chưa gặp mặt được, mình chỉ quý thôi, chỉ coi như anh thôi. Hãy nghĩ rằng người mà mình định gặp chẳng như mình mong đợi được đâu, hãy nghĩ rằng ngay cả chat như vậy, dù rằng rất nhiều rồi thì vẫn còn có rất nhiều điều mà mình chưa thể hiểu được về người ta, trong đấy có những tính cách mà mình muốn người yêu mình phải có được. Hãy nghĩ như thế để đến lúc nếu như gặp người đấy rồi, nếu có gì đấy bạn sẽ không bị hụt hẫng và sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Và hãy chuẩn bị thật kỹ về tâm lý trước khi gặp nhau.
    Nếu cứ để như thế này thì trong lòng bạn sẽ cảm thấy nặng nề lắm, và bạn sẽ rất khó có thể quên được người ta. Và biết đâu, đến một lúc nào đấy, có thể bạn sẽ phải ân hận và tự trách mình vì mình đã để mất một cơ hội cho hạnh phúc của đời mình.
    Mình đã nghe nhiều người kể về những cuộc gặp mặt trên mạng và cũng đọc tâm sự của một số nguời. Đa số thì đều không giống như khi chat, thường thì họ nói ít hơn, nên nếu có gì đấy ở lần đầu tiên như vậy thì hãy để cho sau khi gặp nhau ít nhất 3 lần rồi hãy đánh giá người khác, vì người ta có thể cũng trong tâm trạng của bạn mà, nên cách thể hiện ra sẽ có thể không đúng với những gì mà khi bình thường người ta vẫn làm.
    Trong box tâm sự này, có một nguời con gái cũng đã từng quý mến một người con trai từ khi chưa gặp mặt. Rồi gặp mặt và hơi thất vọng vì anh ấy không như mình hình dung, rồi sau đấy 2 người yêu nhau đấy. Mình đã đọc bài tâm sự đấy từ cách đây khoảng mấy tháng rồi.
    Hãy cứ gặp nhau ít nhất một lần, dù thế nào đi nữa, để rồi sau đấy sẽ không bao giờ phải ân hận cả, chỉ có điều nên chọn thời điểm gặp nhau cho phù hợp và chuẩn bị trước về mặt tâm lý.
    Chúc bạn hạnh phúc và mạnh mẽ nhé!
    Xuong_rong_78
  4. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là sẽ có 1 tình iu qua net.Như tôi nè...đã vài ba lần rồi.Tuy nhiên cuối cùng đều ...say good bye hết lượt này tới lượt khác.Khởi đầu ko nghiêm túc thì kết thúc cũng vậy thôi.Chẳng có gì phải buồn đúng không thiensulanhlung.
  5. McWolf

    McWolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là nên gặp nhau, cái gì thì cũng phải có reality chứ. Nếu gặp nhau thấy hợp thì tiếp tục phát triển. Quen nhau wa net cũng như wen nhau qua thư hay điện thoại có gì đâu mà phải ác cảm nhỉ.
    *******************************
    We Real Cool
    We Left School
    We Lurk Late
    We Strike Straight
    We Sing Sin
    We Thin Gin
    We Jazz June
    We Die Soon
  6. thanhyennhi

    thanhyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    ho`i truoc toi cung yeu 1 nguoi contrai qua net, va `bay gi`o cung vay, va` co le sau nay toi cung van yeu, ca 2 chung toi cung vay??? vay tai sao?? ban lai ko the nao` yeu nguo`i con trai do qua net?? tai sao vay?? ban co ac cam gi` chang voi tinh yeu qua net?? tai sao ban lai ko the na`o yeu nguoi` con trai ay, mac du: 2 ban yeu nhau cơ ma`?? toi rat thac mac ve ban day, sao ban lai co cai ac cam dien ro nhu the co chu'???
    yêu là khổ không yêu là bổ
  7. anhsang071283

    anhsang071283 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Ớ ! Cái này em ứ biết
    HVA--chữ ký nhiều nghĩa.
  8. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    cô là người tiền sử làm sao mà biết được
    LýThông
  9. KeCuopTinhYeu

    KeCuopTinhYeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Thiện hạ lắm kẻ hâm. Nước ta mới có Net thôi chứ ở nước ngoài quen qua chat là chuyện thường ngày ở huyện. Vậy mà lảng tránh. Ha ha ha ha ha ha
  10. DevilsDance

    DevilsDance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng vậy, ko thể tin vào cái thứ tình yêu phù phiếm đó được, ko tin người khác thì không được, mà tin vào những thứ trên mạng thì đến bán nhà đi mất hic cho nên ko yêu là đúng thôi :(

    Đời tôi là của tôi, Đời em là của em
    Còn mây xanh kia là của trời cao

Chia sẻ trang này