1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi sinh ra đê la`m gi?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi lang_tu2002, 16/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lang_tu2002

    lang_tu2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    tôi sinh ra đê la`m gi?

    tôi sinh ra để làm gì?và ý nghĩa của cuộc sống là gì?đă bao giờ bạn tự hỏi mình câu hỏi đó chưa,đă bao giờ bạn nhìn thấy một người qua đường cho một người ăn xin 100.000 đồng chưa mà khi đó trong túi của người kia có 1 triệu đồng?đă bao giờ bạn nhìn thấy một người đối sử công bằng với một người đă từng vào tù ra tội?phải chăng là mọi người thường xét đoán moi việc qua cái hình thức bên ngoài mà quên đi cái bản chất bên trong của họ, thường bới móc cái qúa khứ để đánh giá con người của hiện tại?


    Long
  2. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Bạn chỉ nhìn vào những mặt xấu để nhìn đời với con mắt bi quan. Cuộc đời còn rất nhiều điều tốt đẹp bạn ạ.

    To be or not to be. That 's a question!

  3. Cindy82-83

    Cindy82-83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Phải đó ! Cuộc đời này còn nhiều điều tốt đẹp lắm mà chúng ta chưa khám phá hết thôi. Anh hay nhìn đời bằng một ánh mắt khác, anh sẽ cảm thấy mình được sinh ra có ý nghĩa hơn đấy.
    Bingo !!!
  4. Ringostar

    Ringostar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Cậu lãng tử đừng có nhìn đời bằng con mắt phiến diện 1 chiều, tiêu cực như thế, là 1 xã hội thì chuyện gì mà chả có.Nhưng vẫn còn nhiều điều tốt đẹp lắm cơ mà.
  5. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Thế tui hỏi ông có sẵn sàng cho người ta 100.000 trong khi trong túi ông có 1.000.000 không?
    VỊT DỄ THƯƠNG
  6. Solarcell

    Solarcell Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Một người cho người ăn xin 100 000 đ hiếm thấy nhưng bố mẹ cho con cái cả cuộc đời của họ thì không hiếm thấy !! đó là sự khác biết giứa quan hệ người ruột thịt. Bạn bè chia nhau một miếng bánh mỳ, chia sẽ tình cảm cho nhau .... điều đó là bt nhưng đó mới là bạn bè _ ko phải người dưng,
    Lãng tử bạn hãy nghĩ về những người đang ở xung quanh bạn, rất gần bạn, sẽ thấy cuộc đời dành cho mọi người .

    Solarcell
  7. lang_tu2002

    lang_tu2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    ai cũng nói thế giới này rất đẹp,nhưng từ khi con người biết suy nghĩ ai cũng chỉ nghĩ cho riêng bản thân mình,con ngươi càng phát triển càng ích kỉ ,càng tàn bạo hơn,từ cuộc thánh chiến ở phương tây đến xuân thu chiến quốc rồi thế chiến lần thứ 1,thế chiến lần thứ hai,càng lúc con người càng muốn nghĩ ra thật nhiều cách để sao cho có thể giết người một cách nhanh nhất và nhiều nhất,càng phát triển con người càng ngu đi,đến mức ko những thể nhận ra tốt xấu,giết một người thì bị coi là kẻ sát nhân và bị căm ghét nhưng giết hàng ngàn người thì ko một ai,ko một toà án nào phán xét,mọi người thường ngụy biện cho sự ngu rốt và hèn nhát của mình là:những kẻ tàn bạo sẽ bị toà án lương tâm phán xét nhưng thử hỏi đến khi đó thì những người đã chết vì sự bất công đó ko?

    Long
  8. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Yêu đi cậu gì gì ơi... Khi yêu người ta sẽ thấy cuộc sống này thật đẹp, thật sáng tươi... Tất nhiên là trừ khi cậu bị người yêu đá... (giống tui bi giờ...hic,,,,)
    INTER MILAN VÔ ĐỊCH
  9. Solarcell

    Solarcell Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    poor you !

    Solarcell
  10. hai_nhim

    hai_nhim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Ban oi neu ban nhu theo ban thi cuoc doi chan lam sao , khong phai vay dau cuoc doi con va con nhieu cao tot dep lam , minh khong biet ban nghi the nao chu cuoc song chac chan phai co nguoi nay nguoi khac , boi vi dau co ai co cung tinh net voi ai , ban nhu vay la khong duoc roi khong phai la con trai thoi nay roi sao khong bien nhung cai uoc mo cua ban thanh hien thuc va roi nhieu nguoi cung tri huong voi ban nhu tui minh day nay thi co the thay doi ma , minh noi vay khong biet co dung khong nhi
    nhimnhim

Chia sẻ trang này