1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi sinh ra đê la`m gi?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi lang_tu2002, 16/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fdung

    fdung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Lang tu oi!
    toi chua thay ai bi quan 1 cach ro rang nhu ban day. tai sao toan fai nghi den nhung dieu toi te khi no khong fai la ban chat cua cuoc song. co nhung nguoi sinh ra la de co 1 cuoc song sung suong nhung cung co nhung nguoi thi hoan toan nguoc lai. nhung ma tat ca ho van song day chu.chung ta duoc sinh ra la de song. tu song nghe thi don gian vo cung nhung theo to do la mot tu bao gom cuc ki nhieu cac tu ngu khac. neu cac tu bao gom trong tu song do ma tot thi tu song cua chung ta se hoan hao. de tu song cua ay tot, sao ay khong tim moi cach de cac tu ngu bao gom trong do tot di, bat dau bang SUY NGHI DEN NHUNG DIEU TOT DEP TRONG CUOC SONG VA THAY YEU DOI!
    sinh ra thi do cha me, nhung chinh chung ta song cuoc song cua minh!
    [blue]
    Jennie
  2. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không phải lúc nào cũng toàn một màu hồng... Tuy nhiên nếu lúc nào ta cũng khổ đau, dằn vặt thì quả là đáng sợ..... Hãy luôn vui cười, luôn yêu đời, luôn lạc quan thì bạn sẽ thấy cuộc sống thật đẹp... Tôi chả bao giờ nhìn cuộc sống theo nét tiêu cực của nó... Bời vì như vậy thì chán quá... Tôi lấy nick VTB cũng là vì thích cách sống của nhân vật này, luôn cười, luôn lạc quan ==> luôn đạt được thành công và hạnh phúc... Chúc bạn sớm tìm được niềm vui cho riêng mình, nếu không ( hì hì ) có lẽ chỉ vài năm nữa là Văn Điển tốc hành đấy...
    INTER MILAN VÔ ĐỊCH
  3. boycocon

    boycocon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Tiểu bảo ơi genetic có dậy triết đâu mà mày triết lí hay thế ặc ặc

    Khà Khà He He
  4. lang_tu2002

    lang_tu2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    tôi bất ngờ gặp người bạn gái của mình đang đi cùng một người con trai khác,lúc đầu tôi ko nghĩ gì chỉ cho đó là vì người yêu của tôi ko có xe nên nhờ bạn đèo về,nhưng trong một lần đi mua quà để tặng cô ấy nhân dịp valentine thì bất ngờ tôi nhìn thấy cô ấy bước vào một cửa hàng đối diện đi bên cạnh là người con trai mà tôi đã gặp lần trước, hai người đi bên nhau rất tình tứ mới nhìn thì ai cũng cho họ là những người rất hạnh phúc bên nhau,từ lúc đó tôi như người mất hồn,con tim tôi tan nát vì tình cảm bị dối lừa nhưng tôi biết là mình nên gặp cô ấy để nói hết mọi chuyện trước khi chia tay,nhưng khi nghe tôi nói thế thì cô ta lại cho là tôi ghen tuông một cách mù quáng và nói là tôi kiếm cớ để chia tay rồi ko chấp nhận lời chia tay đó,nhưng tôi làm sao có thể đi bên cạnh một con người đã từng phản bội lại tất cả những gì thiêng liêng nhất mà tôi đã dành cho cô ấy,nhưng cô ta doạ tôi là sẽ tự tử nếu tôi bỏ cô ấy

    Long
  5. lang_tu2002

    lang_tu2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng thì tôi cũng chia tay với con người mà tôi đã từng yêu thương và từng phản bội tôi,nhưng từ đó tôi cảm thấy mọi người con gái đều như người mà tôi đã từng yêu,tôi hận tất cả những người con gái mà tôi gặp và luôn tìm cách trả thù họ ko cần biết đến họ có tốt hay ko?và họ có làm cho tôi đau thổ ko,tôi lao vào các cuộc tình như một con thiêu thân chỉ vơi một mục đích là trả thù,những người mà tôi gặp sau này ai cũng yêu tôi bằng một tình yêu chân thật,trong sáng và ko vụ lợi nhưng những thứ đó ko làm cho tôi mủi lòng mà tôi còn cảm thấy thích thú vì có nhiều người sẽ vì tôi mà phải đau khổ,sẽ có nhiều người cùng hiểu cái nỗi khổ bị người mình yêu thương phản bội như tôi,những lần cưa một người con gái mới đối với tôi như một lần bước vào một chò chơi mới đầy cuốn hút,nó làm cho tôi cảm thấy mình là kẻ luôn chiến thắng trong tình yêu và vui thích khi có kẻ phải đau khổ vì mình,nhưng mọi chò chơi tình cảm của tôi rồi cũng đến lúc kết thúc khi mà trong tôi ko còn cái cảm giác vui thích khi cưa được một người con gái nữa mà thay vào đó là sự ân hận cảm thấy mình có lỗi với tất cả những người tôi đã đùa cợt tình cảm,thay thế cho niềm vui kia là một nỗi ân hận ko nguôi trong lòng tôi

    Long

Chia sẻ trang này