1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi sợ chữ " VÌ "

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vietfat, 21/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietfat

    vietfat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Tôi sợ chữ " VÌ "

    Tôi thật buồn quá các bạn ạ,chẳng hiểu vì sao tôi lại có quá nhiều chuyện buồn đén vậy ,.Nhiều lúc tôi tự hỏi mình rằng mình là ai mà phgải vì chữ "vì " nhiều đến thế .Tối hy sinh tất cả vì những người thân yêu của tôi ,tôi vì hết ngưòi này dến vì hết người kia nhưng tôi có cảm giác rằng tôi lại chưa được ai vì mình mà hy sinh cho tôi,ai cũng muốn cũng bắt tôi vì họ nhưng họ có hiẻu cho tôi không tôi cũng chỉ là một con người bình thường cũng muốn dược mọi người vì mình nhưng chẳng ai chụi hiểu chụi vì tôi cả,nếu tui nói ra thì họ lại bảo tôi đã thay đổi o như xưa nũa ,thực sự tôi chảng biết mình làm thế nào bây giờ ,vừa đưọc lòng người khác vừa đỡ cảm thấy mình tửi thân .Giờ đây tui cảm thấy rất sợ chữ " vì " vì tui đã vì mọi ngưòi quá nhiều nhưng chẳng ngưòi nào vì lại cho tôi ..........họ còn trách móc tôi ...........tôii thật sự sợ chữ " VÌ ".

    vietfat


    VIETfat
  2. steadily

    steadily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi! một vị sư tu hành rất khổ phải ko? ấy thế mà họ lai cho thế là sướng mới lạ chứ,vì sao bạn nhỉ?
    bạn đừng bắt mình làm một việc gì đó chỉ vì người khác,để làm gì? để lấy tiếng àh? hay xét cho cùng cũng chỉ vì mình!,vì mình mà lại bắt mình khó chịu ah?
    bạn ko thể giả vờ được những điều mà_trừ phi nó là bản chất của bạn và bạn sống với tính cách ấy tự nhiên như chính hơi thở của mình.vì ko có sự chịu đựng nào là vĩnh cửu (trừ khi chính bạn suy nghĩ như thế)
    hay quan tâm đến mọi ngưới nếu chính bạn muốn thế,còn ko thì thôi(làm sao vẹn toàn hết được,phải biết chấp nhận)còn cứ cố thì làm sao bạn gồng mình lên chịu mãi được??
    HÃY TỰ BAN TẶNG CUỘC SỐNG CHO CHÍNH MÌNH!,một cuộc sống thanh thản,bạn của tôi!
  3. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Thân chào bạn Vietfat !
    Vì sao bạn phải buồn cơ chứ ! Giúp người, người không giúp lại thì đâu có đáng để mình quan tâm ?! Bởi vì theo VS thì con người sống trên đời này là để " hoàn thiện " mình,và cũng có thể nói " trước hết là hoàn thiện mình " , dẫu rằng mình không biết cái đích của nó là gì - bạn đừng vội nghĩ rằng VS đang đi trên một con đường không có đích mà vẫn cứ đi nhé Vietfat - Bởi vì có cái gì " có đích " đâu ?!
    Con người lạ lắm Vietfat à ! hể không đạt được một điều gì đó là "sinh bịnh ", và chưa có loại " bịnh " nào dễ thương bằng " bịnh u sầu " ...và VS chắc rằng, ở trong diễn đàn của chúng ta, có nhiều người đêm về mắc mùng nằm u sầu, nhung nhớ bên trong, trong khi chẳng hề biết vì sao mình lại như vậy, tại vì sao vậy ? Có lẽ tại vì họ không tìm thấy gốc rể của sự việc !
    VS nguyện u sầu trong giây lát để được sáng suốt hơn ! Đó là lẽ tự nhiên thôi mà, càng vấp ngã bao nhiêu, càng cải thiện mình bấy nhiêu !
    Bạn Vietfat ơi , bạn nói rằng không ai chịu hiểu cho bạn ư ! VS xin phép được nặng lời một tí nghe, xin cậu bỏ quá cho ! - Vậy chính bạn đã hiểu mình chưa ! Nếu bạn chưa hiểu mình thì ai hiểu mình cho được ?!
    --- Vietfat nghĩ sao về 3 chữ " hoàn thiện mình " ?! - Riêng VS thấy nó thật là yếu ớt, vì tất cả mọi lưu thông trên đời này đều qui ra tiền cả Vietfat à ---
    - Cuối cùng, VS hy vọng là bạn không vì thế, không vì sợ chữ VÌ mà quên câu " Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân "
    ------------------Thân --------------------------------------------------
    TB : Hình như có ai đó là bạn của Phan Ngọc Thành phải không ? VS cũng là bạn của Thành đây ...Nhận người quen ha
    Bảy tấc không sâu mà vĩnh biệt.
    Nghìn năm mòn trụi vẫn còn nguyên
  4. farmer

    farmer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với steadily, tôi nghĩ, đã sống vì người khác thì ai mà không biết câu "kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân" nhưng chúng ta có phải thánh hiền đâu. Nói xin lỗi chứ ông nào nói câu đó nếu quá đáng ổng cũng không chịu được. Vì chúng ta là con người mà. Tôi cũng nhiều lần ở trong tâm trạng của vietfat, cố gắng nhiều, vì người khác thật nhiều, đến khi cần thì mọi người đều quay mặt đi, không ai quan tâm, không ai giúp đỡ, ai cũng nói "sống ở đời phải tự đứng bằng đôi chân của mình", biết là như thế, nhưng sống mà không ai chia sẻ, không ai cảm thông thì không biết mình đã làm nên tội lỗi gì để đến nỗi như thế.
    steadily nói đúng đấy vietfat ạ, đừng trói buộc mình, sống tùy duyên đi. Trước mắt hãy dành cho mình 24 giờ hoàn toàn nghỉ ngơi đi, hiệu nghiệm lắm đó. Bạn đừng sợ mình sẽ trở nên con người ích kỷ, vì cái bệnh "sống vì người khác" không dễ bỏ đâu, bản chất mình như thế rồi thì mình cũng sẽ lại như thế mà thôi. Bạn cứ coi mình là "một người nào khác" rồi sống vì mình một chút.
    Thân
    F./
    Thế giới thật rộng lớn
  5. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi !!! Thánh hiền ư , ngôn ngữ do loài người viết ra tại sao chỉ lại phải dùng cho thánh hiền ?! Thánh hiền cũng là người thôi mà ! Tại sao chúng ta phải phân biệt như vậy ?! Như thế thì chẳng công bằng chút nào cả, vì .... " sống tùy duyên " mà .
    Dù sao thì VS cũng cảm ơn bạn vì đã "vô tình" khuyến cáo cho VS ... " Nói xin lỗi chứ ông nào nói câu đó nếu quá đáng ổng cũng không chịu được " Bạn đã nói một câu rất có ý nghĩa với người khác, trong khi bạn chẳng hề biết, như thế thì VS có thể gọi là "vô tình" được chứ nhỉ !...Cho VS hỏi nhỏ hen, vô tình hay cố ý chỉ cho VS nhớ vậy ta ! hihihihi...
    -------------Thân----------------
    Bảy tấc không sâu mà vĩnh biệt.
    Nghìn năm mòn trụi vẫn còn nguyên
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, tất cả mọi chuyện trên đời này đều có lí do cả. & cũng bởi những chữ đó mà bạn mới phải sống cho người khác. Bạn ơi, cuộc sống hi sinh vì người khác là 1 cuộ sống có ý nghĩa, nhưng nó chỉ thật sự nếu những người được nhận sự giúp đỡ biết trân trọng lòng tốt của bạn thôi.
    Hãy sống vì bản thân 1 chút, & nếu cảm thấy đã quá mệt mỏi, có lẽ bạn nên thay đổi...

    Always keep smiling !!!
  7. hama_rungrang

    hama_rungrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    minh doc 1bai bao la 10 buoc de song tot voi moi nguoi trong do co 1 buoc la dugn doi hoi nguoi khac doi xu nhu minh doi xu voi nguoi ta, dung doi hoi nguoi ta hieu minh nhu minh da hieu nguoi ta. Phai ko ban

Chia sẻ trang này