1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi sợ cô đó HD ạ!

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi thuylinhhn, 23/09/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuylinhhn

    thuylinhhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tôi sợ cô đó HD ạ!

    Chào HD!
    Tôi cầm chắc là sẽ mất anh tôi khi tôi post bài này lên mạng, vì anh tôi không bao giờ muốn tôi làm vậy với cô cả. Có thể anh ấy đúng vì làm thế này bản thân tôi cũng chẳng thấy hay ho gì cả vì nó là chuyện riêng của cô và anh tôi. Nhưng tôi chấp nhận điều này và mong anh ấy hiểu cho tôi. Tôi chỉ muốn nói vài điều với cô mà thôi. Tôi không thích mail cho cô vì tôi chỉ thích mail cho ai mà tôi quý thôi. Lời lẽ có lẽ cũng chẳng hay ho gì, xin lỗi cô trước nhé.
    Hôm qua anh tôi có mail cho tôi và cho tôi xem đoạn cô nói chuyện với anh ấy. Anh ấy kết thúc bằng 1 câu duy nhất là:"Con gái tụi em thật đáng sợ". Lúc đầu thì tôi tưởng anh tôi đùa thôi nhưng càng đọc tôi càng thấy anh tôi đúng. Tôi còn nhớ như in cái ngày anh tôi gọi điện cho tôi hôm 4/8 khoảng 20 giờ 30 đêm nói với tôi là anh ấy đã có người thương. Tôi cũng mừng cho anh ấy. Nhưng thật không ngờ đó lại là những phút vui duy nhất của anh ấy kể từ ngày anh ấy yêu cô. Cô làm tôi sợ đó. Cô mail cho anh tôi cách đây 2 ngày, còn nói thẳng với anh tôi là "EM YÊU ANH"(Cô có cần thiết phải để tôi đưa cái mail đó lên không). Vậy mà chỉ trong 2 ngày thôi cô lại dám nói tất cả những điều ngược lại với anh tôi. Cô bảo cô chia tay anh tôi vì cái gì nhỉ? vì cô sợ sức ép gia đình, rồi sức ép bạn bè. Cô tưởng rằng anh tôi là ngốc lắm hay sao. Hay là ai yêu cô cũng phải dẫn về nhà ra mắt rồi mới được yêu. Tôi từng yêu giống như cô ấy, ba má tôi cấm tôi vẫn yêu. Tối rảnh bảo đi chơi rồi anh ấy đón tôi ở ngoài đường. Chúng tôi vẫn hạnh phúc.Còn bạn bè ư. Cô ơi, cái lý do này còn chán hơn cả lý do trên. Tôi chẳng biết là bạn bè cô quan trọng đến mức nào nữa, rồi cái sức ép của nó lên chuyện tình cảm của cô nó mạnh như thế nào mà cô bỏ cả người mình yêu(cái này tôi nói là dựa trên lá mail của cô đó) để làm hài lòng bè bạn. Bạn bè cô chắc nhiều người biết anh tôi lắm nhỉ. Cô ơi! Cô còn lý do nào hay hơn những lý do trên không?HÌnh như lúc đầu cô nói là cô muốn 1 thời gian vì hình ảnh người yêu cũ vẫn còn trong cô cơ mà. Bay giờ lại thêm 2 lý do này cơ à. Tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn và chắc anh tôi cũng vậy khi cô nói thẳng ra là cô đã thay đổi còn hơn, cô đã có người khác còn hơn. Nhưng cái này là chỉ có riêng cô thôi chứ cô dừng lôi cả tụi con gái chúng tôi vào đó. COn gái chúng tôi không có dễ thay lòng như cô đâu. Tôi nhớ 1 lần tôi đã gọi cô bằng chị dâu. Tôi tưởng cô là 1 người đáng để tôi gọi như vậy nhưng ai dè...giờ thì làm em tôi, tôi còn chưa nhận huống hồ làm chị tôi. Ông anh tôi ông ấy quá yêu cô nên đã quá khổ vì cô. Thôi tôi cũng chẳng còn biết dùng từ gì để nói với cô nữa. Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng tôi viết về cô. Cô thật đáng sợ

    THUYLINHHN
  2. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0
    he'he'
    Những chuyện đại loại như thế này thì có nên đưa lên diễn đàn không nhỉ. Theo tôi là không lên đâu, vì nó liên quan đến chuyện đời tư của người khác. Mà mình đâu có cái quyền viết đời tư của người đó khi không được người đó cho phép.
    Bài này đọc xong , nó như kiểu ..... nói xấu người khác.

    Nhi_Ca_Bang_Dang_DCMT
  3. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Thui chị thuylinh ah , chuyện này em nghĩ là chị ko nên đưa lên mạng .Em cũng rất lo cho anh trai và HD lại là bạn thân em .Em đã nói chuyện với bạn em nhiều lần nhưng chị à mỗi con người một tính cách một cách suy nghĩ .Có lẽ chị em mình chỉ nên chia sẻ và buồn cũng nỗi buồn của anh trai thui .Em cũng rất hối hận vì đã để 2 người gặp nhau .Chị ah, em nghĩ anh trai sẽ hiểu cho chị là vì anh ấy . Anh ấy có lẽ sẽ giận chị nhưng chị ko mất anh ấy đâu .Khổ một điều anh trai chúng ta là một người quá si tình .Em chưa từng gặp ai như anh ấy .
    Anh trai ơi ! Xin anh đừng đi mà .
  4. tu_than_mat_xanh

    tu_than_mat_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em ơi,đọc xong câu chuyện của em anh thấy đời lắm cái trái ngang lém em ạ,ko bít em thía nào chứ anh thì thấy tụi anh quen 1 đứa con gái em ạ,mồm lúc nào cũng kêu là chơi vô tư nhưng mà hình như nó thích câu trai thì phải,nó làm cho anh nghĩ nó cứ như gái hạng 3 vậy,nói ra điều này hơi quá đáng.Nhưng mà nó thật sự có hành động phải nói là đáng khinh em ạ,hi`,con gái tụi em à,đểu đến 75% lận,anh cũng phát sợ lên mỗi ngày 1 anh đưa đón thía mà vẫn có nhìu thằng ngu đâm đầu vào,trong đó có cả anh 3 tuần về trước,còn bây giờ trong anh chỉ còn sự khinh bỉ và nghi ngờ thui em ạ,có điều đó ko đáng viết lên diễn đàn này nhưng ko bnói ko chịu được,Cũng chỉ trrách là anh tin người quá đáng thui,để mình rơi vào bẫy 1 con đàn bà là điều hết sức ko chấp nhận được ở anh,anh chưa bao giờ nghĩ mình bị đến nông nỗi này đâu nhưng diều đó đã xảy đến với anh em ạ,đừng nên tin vào tình yêu :"đấy là thông điệp tui muốn gửi đến mọi người thui"hãy để cho trái tim đóng băng khi cần thiết.
    Luon trung thanh voi DO
  5. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Hãy bỏ bài viết này đi . Sao lại để chuyện riêng tư vào đây vậy chứ . Chuyện yêu đương của mấy người thì nói với nhau đi sao thuylinh lại chỉ trích HD chứ . Bạn có thể nói yêu với 1 người mà bạn vừa mới quen chưa được bao lâu sao . Điều bạn nói cũng có thể xảy ra mối thù giữa anh D và HD đó . Bạn làm thế liệu có đáng ko khi mà bạn nói đến mail của HD gửi cho anh D sao ( không nói bạn và anh D coi nhau là anh em , vì là anh em thì có chuyện vui , buồn gì cũng có thể cho nhau biết ) Chẳng nhẽ anh D là người nhiều chuyện à , bạn làm vậy ko phải là giúp anh trai bạn đâu là là hại anh ấy đó . Bạn hãy suy nghĩ lại những gì bạn viết liệu có đáng không ???????????
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Đã nói là chuyện riêng tư thì đừng có ai nói thêm nói bớt gì nữa.
    To tu-than-mat-xanh: Câm cái họng lại!

    Always keep smiling !!!
  7. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    hêhêhê ... cũng hay đấy chứ ... bi đát ... hêhêhê ... Con bé đó đáng cho 1 quả lựu đạn vô mẹt ... ... A ( ngó quanh xem có mấy quả lựu đạn đang bay vào mẹt mìn đã )
    [​IMG]
    Only Time is capable of understanding how great Love is!
  8. thuylinhhn

    thuylinhhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Có thể tôi đã sai khi đưa chuyện cá nhân đó lên mạng. Nhưng tôi thích nói thẳng. Để lâu trong bụng khó chịu bỏ xừ. Anh tôi ông ấy không thích chuyện này vì anh tôi quá hiền và quá yêu nên mới nhịn, chứ tôi thì chẳng thể nào làm thế được. Ai cho tôi 1000 mà tôi làm mất, rõ ràng đó không phải là tiền của tôi, mà tôi còn cú huống gì là mất người yêu mà vì 1 ly do vớ vẩn thế này.
    *Anh VUATHUOCLAO: Anh nói đúng lắm. Em đang nói xấu HD đó. Cái tốt thì chắc anh đã nhìn thấy nhiều vì dạo này anh đi suốt mà nên chắc cái này anh chưa biết.
    *Hoa_dien_vy : Chị biết em ạ. TÍnh anh trai chị sao chị biết mà. Nhưng có thể anh ấy nhịn, không nói chi, nhưng chẳng lẽ không nói cho HD biết sao? Anh trai mình khổ vì chuyện dở dở ương ương thế này là do ai? Anh trai chị mà làm sao thì chị sẽ tính sổ luôn đó. Có gì em xin lỗi anh ấy hộ chị vì chuyện này nhé.
    *Tu_than_mat_xanh: Ông anh khùng hả. Con gái tụi tôi không có thế đâu nhé. Ông giỏi lên Trung tâm huấn luyện quốc gia 1 Nhổn vào hỏi Linh ở đội WUSHU Hà Nội, tôi sẽ cho ông biết con gái tụi tôi thế nào nhé. Hẹn gặp ông đó.
    *NHIM: Anh D rất quý bạn. Anh ấy cung kể cho L nghe về bạn. Linh biết là rất rất không nên. Nhưng L ức lắm. Ai muỗn làm gì L thì làm, chứ làm cho anh L khổ thì sẽ là kể thù của L đó. Nhim thông cảm cho L nhé
    THUYLINHHN
  9. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này ko đưa lên mạng là đúng bởi vì có thể vì chuyện này mà mạng lại bị đóng cửa.Nhưngnếu ko đưa lên thì sẽ chẳng biết phải làm gì để bớt tức cả.Nói chung giận mất khôn,bình tĩnh lại đi.
    Chắp tay lại con thì thầm hỏi chúa
    Noel này con đã biết yêu chưa?
    Nếu mà chưa con vô cùng sung sướng
    Nếu mà rồi cám ơn chúa rất nhiều,khi`khi`.
  10. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Anh rất tiếc là phải khoá chủ đề này lại vì chức năng Del không dùng được.Nếu không thì anh đã dùng rồi.
    Anh rất hiểu suy nghĩ của em bây giờ,thuylinh à nhưng mà em thử đặt địa vị của mình vào vị trí của HD hay HHD xem,nếu như là bất cứ ai trong họ đọc bài này thì cảm giác của họ sẽ ra sao?
    Em viết ra đây là suy nghĩ ,cảm xúc của em nhưng mà em lại viết không đúng chỗ rồi.
    Em hãy suy nghĩ kỹ nhé!Anh tin là anh Dương em sẽ không đồng ý nếu biết em làm như thế này đâu.


    Đại Ca Băng Đảng DCMT
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này