1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi sợ cô đó HD ạ!

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi thuylinhhn, 23/09/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TIGONHP

    TIGONHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người mặc dù tôi cũng rất lo lắng cho cái cách sống hiện tại của D , nhưng đây là chuyện riêng của D đừng post lên diễn đàn thế này .
    Để được như ngày hôm nay các thành viên của box đã cố gắng rất nhiều , tôi mong rằng đừng để những chuyện như thế này làm mất đi những cái chúng ta đã có .
    Xin lỗi vì đã chấm dứt câu chuyện của bạn .

    Thanh Huyền

    Bên cạnh người đàn ông thành đạt là người phụ nữ nhân hậu
  2. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này, theo tớ thì mọi người chỉ nhìn sự việc theo một hướng.
    Tại sao mọi người lại chỉ trích Huong_duong như vậy?
    Cho dù là D và HD có gì với nhau đi chăng nữa nhưng đó là chuyện của quá khứ.Hợp tan là chuyện thường.
    Khi người ta không hợp với nhau,người ta chia tay,thế là quá rõ ràng rồi còn gì.
    Bây giờ mọi người lại quay ra trách HD như thế.Thử đặt mọi người vào địa vị của HD xem,có ai sẽ chịu chấp nhận yêu một người nào mà mình thấy không hợp không?
    Và đó cũng là chuyện cá nhân của riêng họ,D và HD nhưng tại sao lại có quá nhiều người biết rõ chuyện này?
    Mũi mọi nguời hơi dài rồi đó,chuyện riêng của người ta mọi người nhúng mũi vào làm gì.
    Chủ đề này đáng lẽ ra tôi đã khoá lại rồi nhưng mà nghĩ lại tôi sẽ quyết định sẽ mở ra.Mong rằng các bạn sẽ cố gắng suy nghĩ để hiểu thêm về vấn đề này nhá!
    Mình hy vọng là chính D chứ không ai khác sẽ tự mình đứng ra giải quyết vấn đề này.
    Mong rằng DHP sẽ lại như xưa,chỉ một DO thôi cũng là quá đủ rồi.................


    Đại Ca Băng Đảng DCMT

    [​IMG]

    Được minhphuongng_vm sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 24/09/2002
  3. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0
    he'he'
    Bây giờ câu chuyện này ai ai cũng biết rồi TIGON ạ, em nói chắm dứt câu chuyện ở đây thì dễ lắm, nhưng câu chuyện này phơi bày hết ra rồi, nhưng mà những người kia, họ làm sao chấm dút được. HD buồn , chán nản, khóc, suy sụp tinh thần vì chuyện này, rồi có mấy người bạn của ông Dương gửi mail nói HD kkhông ra gì, phi cả vào chát đẻ mắng, tôi thấy quá là như kiểu đang thanh toán nhau hay sao ấy.( Tối nay, tôi và Anh Minh Phưong chứng kiến) ,còn ông Dương thì mất hút, chẳng thấy nói gì, thanh minh gì, cứ lờ lớ lơ đi , thuy linh thì đắc chí vì đã trả được thù cho ông anh trai. Ha ha ha. Thuy Linh làm như vậy, đã cảm thấy hạnh phúc chưa, liệu sau việc này, em ThuyLinh có dám tin tưỏng vào thằng đàn ông nào nữa không. Còn HD, các bạn thử tính xem, trong khoảng thời gian bao lâu nữa, cô ấy mới lấy lại được cân bằng. Và Box ta lại vui vẻ như hôm nào, lại đi chơi, lại tụ họp vui vẻ.

    Nhi_Ca_Bang_Dang_DCMT
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Khoá cái bài này giùm tui đi.

    Always keep smiling !!!
  5. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Việc này đã đi quá xa rồi , mọi người đừng nhắc đến làm gì nữa cho thêm buồn . Chỉ vì chuyện này mà bây giờ Box đang mất vui đó.
  6. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Anh Phương ơi.anh khoá cái chủ đề này lại nhanh cho em nhờ....... Đừng để mọi thứ đi quá xa..... Chúng ta (tất cảDHP) đều đang là người 1 nhà...... nên có cái nhìn bao dung với nhau.... Hướng Dương cũng là thành viên của DHP cơ mà đâu ai xa lạ gì... các bạn xin thôi ngay cho( những người đang chỉ trích HD) .
    To Hướng Dương: chị rất buồn , buồn thật sự khi nghe anh vuathuốclào nói em suy sụp như thế có nhất thiêt phải thế không em...... hãy sống như mình muốn em ạ..... em mà như thế thì không có giải quyết được gì đâu..... có nhìu người hiểu em mà
    To anh Dương: em biết anh buồn nhiều về chuyện này, nhưng không chỉ có mình anh buồn.... chuyện gì qua cho qua luôn đi anh.anh nên có mấy lời để giảm bớt cái không khí căng thăng này
    To thuylinh: Tớ cũng là em gái mà anh Dương đã nhận, Tớ cũng thấy thương ông anh của chúng mình ,và tớ cũng nghe anh Dương kể về bạn....nhưng cách mà bạn làm tớ không đồng ý 1 chút nào......tình cảm là 1vấn để rất tế nhị...và khó giải thích....trước khi đánh giá sao bạn không đặt cương vị của mình vào HD thử xem.....bạn làm thế này anh D sẽ sao? như Nhím nói đó... ban thấy chưa?
    To cả nhà: chúng ta chỉ là người ngoài cuộc nên hãy đừng chỉ trích gì,cũng đừng trách móc gì.....tình yêu nó có lý lẽ riêng của nó....Hôm nọ tớ có qua HP thăm box mình.... dù đang có chuyện với anh Dương mà khi đi chơi HD vẫn đi cùng để cho tớ có cảm thấy không lạc lõng..... không có nói chuyện với HD nhiều nhưng tớ thấy như thế là HD rất nhiệt tình và có trách nhiệm với box. Mọi người đừng làm mất đi 1 người như thế
    To thêm tới anh vua thuốc lào:em đồng ý với các ý kiến của anh
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  7. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    STOP
    Thà rằng chỉ sống 1 ngày mà được tận hưởng sự kì diệu của cuộc sống còn hơn sống suốt đời mà vô nghĩa
  8. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    1- To VTL: Tôi xin nói cho ông anh rõ là thằng tôi không trốn việc này đâu nhé. Chủ đề này bị Phương khoá và tôi cũng chẳng còn gì để nói nên tôi không trả lời. Chuyện của tôi, tôi không thích ai dỗi hơi quan tâm.
    2-To MP: Chú dở hơi hay sao mà mở chủ đề ra vậy
    3-To ALL: Làm ơn chấm dứt chuyện này đê. Thằng tôi không muốn ai nói về chuyện riêng của tôi đâu.
    4-To TL: Việc làm của em đã đi quá giới hạn rồi đó. Khoá nick em 1 tháng để suy nghĩ đi.
    NOTHING TO SAY ANYMORE.......
    ************************************
    Tình yêu đến anh đây mong đợi nhiều
    Tình yêu đi anh vô cùng hối tiếc. Ặc ặc !!

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này