1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi sợ cô đơn!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi CRANBERRIES81, 21/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    ừ công nhận tớ mà đi cafe với mấy gái thì cứ gọi là... chợ vỡ
    @ chủ topic: chị có vẻ nhạy cảm quá, cố gắng đơn giản mọi chuyện chị ạ, fải làm chủ bản thân, ko để nỗi buồn xâm chiếm mình, mỗi lần thất bại hay có chuyện gì ko vui em đều làm thế và luôn tự nhủ rằng: "Vì chuyện đó mà làm mình fải héo hon thế này liệu có đáng ko?". Còn người thân, bạn bè những người yêu quý mình nữa, nếu cứ ủ rũ mãi vậy sẽ khiến họ lo lắng. Cô đơn, sợ hãi là tâm trạng chung ai cũng từng có lúc vướng fải thôi nhưng nếu nó cứ kéo dài, chi fối bản thân chị thì sẽ ko tốt chút nào. Quan trọng là bản thân mình, chúc chị đủ nghị lực để vượt qua tất cả
  2. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Đi khắp nơi, Nơi nào củng gặp những người giống mình
  3. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ nhiều quá. Tốt nhất là không nên suy nghĩ. Ai củng là người cô đơn.
    Cái này là thiếu sẻ chia + thấu hiểu
    Hơ hơ hơ...
    Cứ chờ time thôi . Không biết khuyên gì .
  4. catneko

    catneko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
  5. alibaba29_10

    alibaba29_10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Sao Băng .
    Không biết có phải mình có duyên với sao băng hay không mà mình rất hay được ngắm sao băng rơi. Sở dĩ mình nói như vậy vì đôi khi nói đến sao băng, mình thấy có nhiều người chẳng biết sao băng như thế nào ?
    Mình nhớ rất nhiều lần được nhìn thấy sao băng rơi. Mỗi lần nhìn thấy sao băng, mình đều cảm thấy rất thoải mái và thanh thản, mình thích được ngồi ngắm sao một mình. Mình nhớ những đêm mình ngồi một mình ngắm sao ở con đường trước cửa nhà mình, khung cảnh ở đó thật đẹp, mùa hè trời đầy sao, trưóc mắt mình là một đầm sen thật đẹp, bên kia sông là đường cây bạch đàn và cánh đồng mênh mông. Thi thoảng lại thấy sao băng rơi, mình rất thanh thản.
    Còn nhớ lần chơi ở Cảng Cái Rồng- Cửa Ông- Quảng Ninh. Mình cảm thấy cuộc sống ở đó thật đẹp, mình với thằng Chè bạn mình cứ lênh đênh trên tàu suốt ngày, thích thì lại gọi thuyền mủng đi lên bờ chơi, hoặc nhảy xuống biển tắm. Cứ sáng sáng mình lại nghe tiếng rộn rã của buổi sáng bình minh trên biển, tiếng tụi trẻ con nô đùa, tiếng tàu thuyền qua lại tấp nập. Ban đêm mình với thằng Chè ngủ ngoài boong tàu còn mấy người làm thì ngủ bên trong khoang, đêm nào mình cũng thức rất khuya để ngồi ngắm sao trên biển, mà lạ thật đấy, sao ở đấy có nhiều sao băng thật, tí tí lại thấy sao băng rơi, khung cảnh thật đẹp, y như là trong truyện cổ tích ấy .
    Mình nghe câu chuyện về sao băng rằng mỗi khi sao băng rơi là có một người dưới trần thế vừa về với thiên đàng, họ ra đi để lại một điều ước, ai nhìn thấy sao băng sẽ nhận được điều ước đó. Những lần đầu khi nhìn thấy sao băng mĩnh cũng nhắm mắt lại để ước, tuy mình biết đó chỉ là điều mang lại niềm tin cho cuộc sống của mình nhưng mỗi khi nhìn thấy sao băng mình đều rất thanh thản, mình tin yêu cuộc sống hơn. Và mình nhớ đêm nào mình lang thang trên con đường quê hương đầy ánh sao rơi ...mình đi lang thang..đêm đầy sao băng .
    0988344123
    http://360.yahoo.com/alibaba29_10
  6. CRANBERRIES81

    CRANBERRIES81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Bạn chị thì chồng con hết rồi. Mà sao con gái cứ chồng con vào là chả thấy bạn bè gì sất. Đi cafe thì cũng phải hợp cạ thì mới tào lao được chứ. Thực ra nhìn qua nhìn lại, thấy mình vẫn hạnh phúc hơn ối người, bạn bè mình còn nhiều người bất hạnh hơn mình nhiều. Quan trọng tự bản thân có biết cân bằng không. Nhưng dù sao một bờ vai trong cuộc đời cũng thật quan trọng
  7. CRANBERRIES81

    CRANBERRIES81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Chữ ký hay
    Đời tôi ngốc dại, tự làm khô héo tôi đây ^^ lâu rồi không nghe nên tớ thích câu này wa''''
    [/quote]
    Hì hì, câu này trong bài "chiếc lá thu phai", tớ thích lém. Hôm qua vừa karaoke mà chả hát được, khó hát phết. Không biết có phải thích mấy cái câu này mà nó vận vào người không. Suy nghĩ nhiều chả tốt tí nào. Giá như mình là người vô tâm nhỉ
  8. schneidernt

    schneidernt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
  9. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nhiều người giống mình quá. Đôi khi khoảng lặng cứ lặp đi lặp làm mình ko sao thoat khỏi.
  10. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Mình toàn sống 1 mình mà có làm sao đâu.

Chia sẻ trang này