1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi sợ cô đơn!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi CRANBERRIES81, 21/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Người ta cô đơn nhất khi sợ đối diện với nó đấy, khi đồng hành và làm bạn được với cô đơn, bạn sẽ thấy mình không cô đơn. Cô đơn luôn ở trong chính con người bạn, dù bạn có cố gắng khoả lấp nó bằng cách này hay cách khác mà không chấp nhận nó thì chẳng bao giờ bạn thoát khỏi cô đơn ngay cả khi bạn đang ở chốn bạn bè đông vui hay đang cười đùa rôm rả. Hãy làm giàu nội tâm mình để có một tinh thần khoẻ mạnh, một tinh thần khoẻ mạnh sẽ không bao giờ cô đơn.

Chia sẻ trang này