1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi sợ mình sẽ trở thành người lãnh cảm!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tims, 25/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tims

    tims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Mình lại trở lại là mình hơn nửa năm trước rồi.
    Không, tồi tệ hơn. Ngay cả đến công việc cũng chẳng còn là cái để mình tìm đến, để chui đầu vào khi rơi vào tình trạng như thế này nữa. ở đó cũng chẳng có gì tin được. Không tin thì bỏ đi là hơn. Tiếc gì?!
    Đọc lại những gì mọi người đã khuyên mình. nhìn lại những gì mình đã làm. hình như cũng đã làm được như mọi người khuyên đấy chứ. Tức là cũng đã tin vào ngày mai, cũng cứ đón nhận tình cảm của người khác, và mở rộng lòng mình ra.
    Nhưng rồi được gì đây nhỉ? chẳng có gì ngoài sự mất niềm tin lần nữa. hy vọng để rồi bây giờ thất vọng nhiều hơn, mất niềm tin nhiều hơn. Tệ thật. Giờ thì chẳng tin vào gì hết, vào ai hết. biết thế không tin, không hy vọng, không mong chờ, không đem hết tình cảm, cuộc sống đặt vào đấy. Có những điều tưởng mất đi vẫn có thể lấy lại được, thế còn niềm tin mất đi thì có trở lại không nhỉ? Tại sao cứ có ai đó để tin rồi chính họ lại lấy mất đi niềm tin của mình thế. Tàn nhẫn thật! Thế mà mọi người vẫn cứ gào lên với mình là Hãy tin, hãy yêu, và hãy hy vọng.... Sợ lắm rồi. Vái cả nón...
    Gia đình - Công việc - Tình yêu giờ đều là số không.
    Muốn là một dấu chấm hết.
    Chán!
    Thôi thì ít ra đã có lúc hạnh phúc, dù chỉ có gần 2 tháng. Thế là quá đủ rồi đấy. Đòi hỏi làm gì nhiều. Tham vừa thôi.
    Đáng đời chưa? Ai bảo.. Chỉ đáng thế thôi mà. Merde!
    Tims
    Được tims sửa chữa / chuyển vào 04:03 ngày 14/03/2003
  2. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Đọcnhững dòng này, từ tháng 7-02, cho dù đã cónhững chuyển biến trong cuộc đời, nhưng tựu chung vẫn cảm thấy vô vị, vẫn cảm thấy mình đang lao vào con đường mòn.
    Còn cô bạn nhỏ này, đẫ nói rồi, bây giờ, phải không được như thế nữa, kể cả hận cũng không đưọc. Mọi việc cứ đáp lại bằng nụ cười đi + có được khônghả???
    Nếu muốn, khi nào trở về, tôi sẽ nói tiếp mọi việc mà người làm cho cô bé đau khổ, những lời đo- chắc sẽ không chỉ làm cho cô đau,mà có thể một số người nữa cũng đau-
    Tôi rất giữ lời hứa: Để chuyện mấy nguời cho mấy người giải quyết, nhưng vì trước đó, cô nhỏ cứ nhận lỗi về mình, ...hơn nữa, hôm wua lại nghe những lời như thế, nên tôi quyết định sẽ nói tiếp một số điều( tôi cũng khong biết điều đó, có phải là sự thật không nữa...)
    Bao giờ về, sẽ nõi chuyện= tức nhiên không phải trên mạng rồi!

    phantincodet
  3. Khongkhuatphuc

    Khongkhuatphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tôi đau xót khi nhìn thấy em như vậy mà không làm được gì. Tôi chỉ biết đứng nhìn bởi em đã cắt hết đường đến với em của tôi. Tôi không hiểu tại sao khi có thằng có thì nó không biết giữ, còn tôi muốn có thì không được. Quy luật cuộc đời ư? Quy luật gì mà trớ trêu thế? Tôi tưởng em đã phải được hạnh phúc sau bao nhiêu chuyện buồn, sau bao nỗi đau mà em đã phải mang. Tôi đã từng đau đớn chứng kiến em và thằng đấy đi với nhau. Ngay cả hành động hèn mạt nhất là đi theo 2 người tôi cũng đã làm. Để làm gì bản thân tôi không biết. Tôi cứ như con thiêu thân đi theo mà thôi. Nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của em khi đó, tôi đã tự nhủ thầm: thôi hạnh phúc của em cũng là của tôi. em hạnh phúc thế là quá đủ, và tôi chấp nhận làm kẻ lặng thầm. nhưng chẳng có chuyện gì của em là tôi không biết, dù tôi ở xa em hàng chục cây số.
    Đã hơn tháng nay có ngày nào đèn phòng em tắt trước 2 - 3h sáng đâu. Cũng chẳng tìm thấy nụ cười trong trẻo của em nữa. thằng bạn tôi bảo: nhà em như có đám ma bởi người cuối cùng còn cố gắng cũng đã gục ngã rồi. Còn tôi, tôi không tin em gục ngã, em vốn không phải người như vậy, em sẽ trở lại là em như tôi đã biết, đã yêu. Và tôi chờ... Vậy mà em làm tôi thất vọng thật đấy.
    Tôi gọi điện - em trả lời nhát gừng, chẳng có tí cảm xúc nào, thờ ơ đến tàn nhẫn, thà em cứ quát vào mặt tôi rằng "anh đang làm phiền tôi đấy" thì có lẽ tôi còn thấy dễ chịu hơn. Tôi nhắn tin chẳng bao giờ em trả lời. Tôi pm an ủi em rằng "thằng đó chẳng đáng cho em phải thế" thì em nói: "đấy chẳng phải việc của anh, đáng hay không chỉ tôi mới biết". Tôi khuyên em cũng như mọi người đã khuyên em, rằng hãy tin vào cuộc sống còn nhiều người tốt đẹp, còn nhiều người yêu em và đáng để em yêu, thì em nhìn tôi lạnh nhạt, khinh bỉ: "Đàn ông tin được sao?" Tôi không biết phải làm sao để kéo em ra khỏi chuyện này, tôi không biết phải làm thế nào? Tôi chỉ muốn đập cho thằng kia một trận, nói cho mọi người thấy rằng nó chẳng ra gì, thì em ngăn cấm.
    Đến giờ phút này thì tôi không thể ngừng được nữa. Em đã đánh bạc với cuộc đời mình bằng cách nhận lời một thằng em chưa hề biết mặt, chỉ có nói chuyện vài lần qua net. Thậm chí kết thúc sẽ là một đám cưới trong tháng sau. Em cũng chẳng ngần ngại gì mà không nói em chỉ cần lấy chồng, còn đừng nói chuyện yêu với em. Không thích em tìm thằng khác. Em thay đổi thật rồi.
    Em đừng hỏi vì sao tôi biết, thằng đó là bạn tôi, sáng nay nó đã nói với tôi hết mọi chuyện. Nó may mắn hơn tôi chăng? Sao bao lần tôi hỏi em chuyện cưới xin thì em từ chối, hôm qua đã có chuyện gì xảy ra với em làm em đi đến quyết định đấy thế? Tôi không tài nào hiểu nổi em nữa. Tôi đã từng nói với em khi em quyết định chuyện chồng con mà không cần tình yêu thì hãy nhớ đến tôi cơ mà, hãy nhớ để tôi ở đầu danh sách cơ mà??? Tôi tin rằng mình đủ sức mang lại hạnh phúc cho em, bởi ít ra chúng ta đã biết nhau, còn thằng bạn tôi và em đã biết gì về nhau nhiều lắm đâu, gặp mặt cũng chưa cơ mà?
    Mà thôi, đây không phải là điều tôi cần nói với em. Điều tôi muốn nói là em hãy nghĩ lại đi, đừng làm thế, dù thế nào cũng không thể đánh bạc với cuộc đời như thế, đừng mù quáng, cũng đừng vì những thằng khốn nạn, những thằng chẳng ra gì mà mất tất cả. Em đã nói mọi cái với em giờ là số không. vậy thì sao không bắt đầu lại từ số không đó đi. Em đủ sức làm được. Tôi tin chắc thế. Nếu em không nghe tôi, thì những gì tôi nói với em về chuyện làm cho cái thằng 79 sẽ chẳng ra sao, chẳng còn gì, sẽ mang chuyện "nội bộ"mà nói trên này sẽ thành hiện thực đấy. Tôi chỉ nghe em một lần, còn lần này tôi không thể nghe theo em nếu em không nghe theo tôi: hãy chấm dứt chuyện yêu đương, cưới xin với thằng bạn tôi đi.

    KHÔNG KHUẤT PHỤC
    [/size=8]
  4. Doi_thuong

    Doi_thuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Trò đời! Nhiều lúc chẳng biết sao cả không biết phải khóc hay cười vì nó đây.
    doi thuong
  5. hoangnguyen79

    hoangnguyen79 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0

    này chú không khuất phục,anh hùng rơm trên mạng bây giờ hơi sẵn, đừng thêm một người nữa làm gì.Chú thích thì tìm thằng đấy mà nói chuyện, việc gì phải đánh trống thổi kèn ầm ĩ lên như thế
    Bảo thật, chú cóc hiểu gì thì ngồi im một chỗ đi.
    Tôi muốn cho Đất Nước hiểu tôi
    Đất Nước o hiểu- biết làm sao, đành vậy!
    Đất Nước thân yêu tôi tránh sang bên
    Như giọt mưa rào gió tạt xiên...
  6. Khongkhuatphuc

    Khongkhuatphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Này, chẳng đợi chú mày phải bảo anh đã định thế rồi, nhưng có người chẳng cho, mà ý người là hành động của anh. Đợi xem người đó phản ứng thế nào nhé.
    Còn chú mày nữa, bảo anh không biết thì ngồi im, vậy chú mày biết rõ? Hay chú mày có tật giật mình đấy? Chỉ mới trùng nhau số 79 thôi mà.

    KHÔNG KHUẤT PHỤC
    [/size=8]
  7. tims

    tims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Thôi đủ rồi đấy. Các người có hơn gì nhau đâu mà phải lên mặt dạy nhau như thế? Có lời này cho 2 người đây:
    Với khongkhuatphuc:
    - Thứ nhất, thôi cái trò khóc thuê, khóc mướn, lẫn rêu rao trên mạng cái tình yêu chết tiệt của ông đi. Tôi đã từng nói với ông một lần, nếu ông không nhớ thì đây là lần cuối cùng tôi nhắc để ông nhớ: "Nếu tình yêu của ông là chân thành, là thật lòng thì tự khắc tôi sẽ cảm nhận được, yêu thật thì không cần thiết phải loan cho cả thiên hạ biết là ông đang yêu như thế nào đâu. Chấm dứt đi được rồi đấy. Tôi chẳng cần ai phải khóc cho tôi, cũng chẳng cần ai thương hại tôi cả".
    - Thứ hai, ông chửi rủa người ta, đánh giá người ta, thế đã bao giờ ông nhìn lại bản thân ông hay chưa? Ông cũng chẳng hơn gì người đó đâu, có khi còn tệ hơn đấy. Ít ra người ta đến với tôi cũng có lời, còn ông cả đến và đi với con bạn tôi đều không có một lời nào cho đáng mặt đàn ông. Nói thật, ông biết tôi đã 1năm nay mà chẳng hiểu gì về tôi cả. Với tôi, ông luôn chỉ là một trong những loại đàn ông đáng bị coi thường mà thôi. Tôi không bao giờ có thể yêu một người đã từng là người yêu của con bạn thân tôi, rồi cũng lại là người bỏ nó ra đi không một lời nói, một câu giải thích. Các người hèn như nhau cả thôi.
    - Thứ ba, mặc xác ông muốn làm gì với người ta thì làm, muốn làm gì trên cái mạng này thì làm, tôi không quan tâm tới chuyện mấy người. Nhưng có lời khuyên này cho ông: trước khi nói gì thì hãy uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, mà chỉ nói những gì mình đã chắc chắn, trước khi làm gì thì cũng nên nâng lên hạ xuống lấy 3 lần, xem có nên làm thế hay không, có lợi gì cho mình hay không?
    - Cuối cùng, đề nghị ông hãy bước ra khỏi cuộc sống của tôi. Tôi không phải trò đùa của mấy người. Còn thằng bạn của ông, yên tâm đi tôi cũng chưa bao giờ biết nói dối hay sống khác với lòng mình, tôi rất thẳng thắn khi đưa ra yêu cầu: tôi muốn lấy chồng, tôi không yêu hắn, và tôi cũng không tin vào tình yêu nên đừng đòi hỏi tình yêu ở tôi. Không ai ép ai trong chuyện này cả. Lấy hay không là chuyện của tôi và hắn, không phải chuyện của ông.
    Với HN: Có cần thiết phải mất bình tĩnh và phải bực mình lên như thế không?. Việc thế nào sẽ là thế, chẳng ai nói sai cho ai được cái gì cả. 5 lời thì chắc chắn sẽ rõ ràng hơn 3 lời đấy.
    Với Codet: Cám ơn vì tất cả, nhưng có hận, có căm thù thì mới quên càng nhanh. Quên xong lại thấy khác ngay thôi. Kinh nghiệm của Hương truyền cho đấy.
    Với Bi_pa yêu quý: Đáng lẽ chị pm cho em nhưng chị muốn nhắn em ở đây để cho những người trên kia thấy rằng, họ chẳng đáng gì so với em cả. Nếu muốn, chị em mình có thể tâm sự thường xuyên. Chắc chắn trong những quyết định của chị sau này có cả những lời khuyên của em. Cám ơn em nhiều. Đừng có thứ thuốc S trong cặp nữa nhé, nếu thừa thì mang đến cho chị một ít nào. Chị đang cần đấy. Với mẹ chị cũng như em thôi, nên chị hiểu cảm giác của em.
    Tims
  8. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Chỉ nói một điều này: Tất cả là trò hề!
    phantincodet
  9. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Trớ trêu, thế nào là ko trớ trêu nhỉ? À, phải rồi, ko trớ trêu chính là người mà ta yêu phải yêu lại ta, chính ta chứ ko phải là thằng nào khác.
    Mà kể cũng bất công thật, em rất kết Claudia Schiffer, Cindy Crawford... nhưng cuộc đời đâu mang họ đến cho em đâu. Giờ thì em đã nghiệm ra một điều, cái gì đã ko phải của mình thì đừng nên đeo đuổi làm chi cho mệt xác.
    Hạnh phúc của cô ấy là hạnh phúc của anh, vậy tại sao anh còn đeo đẳng, âm thầm bám đuổi theo cuộc đời cô ấy làm chi. Chắc chắn cô ấy sẽ không khỏi thanh thản khi biết những hành động đó của anh. Và cô ấy liệu có được hạnh phúc trọn vẹn ko khi biết sau gáy mình luôn có một cặp mắt đáu nhìn.
    Thất vọng mà làm gì hả anh, cuộc đời là vậy mà. Khi người ta đã ko cảm thấy rung động trước tình cảm chân thành của anh. Anh à, ko phải là anh ko tốt mà là anh ko là mẫu người tình của cô ấy, hãy đừng suy sụp nữa làm gì, vững vàng và sáng suốt lên chứ.
    Anh muốn đập thằng kia, muốn nói cho người ta biết hắn là một kẻ tồi tệ thì cô ấy ngăn cấm. Hơi ôi, cứ cho là thằng kia nó là kẻ xấu thật, nhưng cô ấy đã ngăn anh. Vậy anh còn băn khoăn gì nữa. Tất cả anh nhưng điều anh muốn làm là mong cho cô ấy hạnh phúc, cô ấy đã muốn làm nhưng gì cô ấy muốn thì kệ họ đi anh. Cô ấy đã đủ lớn, đủ suy nghĩ và trưởng thành để hành động độc lập rồi mà anh. Còn nữa, có thể trong anh thằng kia là một kẻ chẳng ra gì nhưng biết đâu cô ấy tìm thấy cái gì đó ở thằng kia, và chấp nhận anh ta. Mỗi người đều có thế giới quan và nhân sinh quan riêng, anh đừng nên can thiệp vào đời tư của họ nữa.
    Còn việc anh muốn tẩn thằng kia, muốn bêu riếu y thì em nghĩ là ko nên.
    Bởi y xấu xa thế nào làm sao giấu mọi người được. Nếu anh làm vậy người ta sẽ nghĩ ngay là anh có tư thù gì đó với y, như thế rõ ràng người ta sẽ nhìn vào anh đó.
    Cô ấy đâu thay đổi gì đâu? Họ chưa bao giờ yêu anh, từ trước và sau này cũng vậy dù anh đã cố gắng biểu hiện tình cảm của mình.
    Trời ơi, chẳng lẽ anh nghĩ cô ta sẽ quyết định chuyện hôn nhân mà ko cần tình yêu sao? Anh nhầm. Theo em thì cô ấy là người sống tình cảm và tôn trọng cảm xúc.
    Còn chuyện họ họ thích tìm ai, lấy ai thì là do nhu cầu của họ, anh làm sao hiểu được? Bởi nếu anh hiểu được cô ấy, chắc chắn anh đã ko suy nghĩ và hành động như thế.
    Anh nên quên cô ấy đi anh à, và hãy để cho cô ấy yên, hãy để cho cô ấy làm những điều mà cô ấy muốn. Đừng nói với giọng đao búa như thế làm chi. Hãy tĩnh tâm suy nghĩ một cách nghiêm túc về chuyện này đi. Mình yêu họ, họ yêu thằng bạn mình... hoặc một thằng nào khác mà không phải là mình. Vậy rõ ràng là họ thấy ko hợp với mình rồi, còn đeo đuổi làm chi. Còn chuyện người kia là kẻ xấu, anh khuyên họ nên bye bye mà họ ko nghe thì thôi, nói nhiều quá làm chi để rồi bị mang tiếng là nói nhiều, là ích kỷ. Không khéo lại còn mang tiếng là ko ăn được thì đạp đổ, là cạnh tranh ko lành mạnh đó anh.
    Thôi, hãy sống với những gì mình có, hãy tiếp tục sống vui, lạc quan và chờ đón tương lai tốt đẹp phía trước. Mỗi một chúng ta đều có nửa kia đích thực của mình, một ngày nào đó anh sẽ tìm thấy của anh thôi.
    Chúc anh hạnh phúc và hãy sống như cái nick của anh đó : Không khuất phục.
    Cuộc sống có thể không đi lên bằng sự tha chứ nhưng rất dễ đi xuống bằng sự dày vò.

    all the rivers run ...

    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 15/03/2003
  10. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Thôi đừng buồn ,hoàng tử đẹp trai tbm đến làm người yêu em hén ,tình đầu tims của anh ? ok ?

Chia sẻ trang này