1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi sợ mình sẽ trở thành người lãnh cảm!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tims, 25/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    too much love will kiLL you...

  2. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Đầu topic này, tôi được đọc một tâm sự rất đau khổ của tims - một người con, một người chị trong gia đình kể về quan hệ lạnh nhạt với bố mẹ, em trai cùng những mâu thuẫn ngầm nó huỷ hoại tinh thần và cuộc sống của bạn. Bạn viết dài nhưng theo tôi hiểu thì tóm tắt lại nó là như thế. Sau đó như thường lệ nhiều người vào an ủi bạn, những lời khuyên bảo bình thường và luôn luôn đúng. Có thể thấy ngay rằng những lời đó chẳng giúp ích gì cho bạn cả, vì sau đó 6 tháng bạn trở lại và nói mọi chuyện đã trở nên tồi tệ hơn.
    Đến đó thì vẫn là một topic tâm sự bình thường. Nhưng từ khi tim nói muốn lấy chồng-bất cứ ai để "nhắm mắt đưa chân" thì sinh ra lắm chuyện. Iron monkey nghĩ chuyện đó là "sến" và Codet bắt đầu một cuộc tranh luận theo kiểu một câu đối một câu rồi dần dần nâng cấp thành cãi lộn. Cái đó có sến thật không thì cũng tuỳ cảm nhận từng người nhưng tôi hơi buồn cười thấy Codet - người trong trang 1 cũng từng thổ lộ tâm sự đau buồn giống và dài như Tim lại có thể làm như thế ở ngay topic tâm sự của mình. Còn Tim thì nói những lời lẽ chẳng hay gì với Ko khuất phục, một người "trong cuộc", dù tôi không biết đúng sai nhưng rõ ràng là Tim đã xúc phạm KKP và cách nói của bạn, xin lỗi, mang nặng chất chợ búa.
    Vì vậy tôi không khỏi thắc mắc về tính nghiêm túc của các tâm sự đó ? Hai người bạn lên net nói về nỗi buồn cô đơn sầu muộn nặng nề khủng khiếp dài dằng dặc của mình, thế nhưng sau vài bài reply ngắn những nội tâm dằn vặt đau khổ đó lại có thể cãi nhau khơi khơi với thiên hạ ngay được
    Ngày nay net mang đến một hình thức tâm sự mới, dễ dàng hơn. Nhưng có lẽ vì thế mà các tâm sự trên lại có ít chân thật, nhiều màu mè và được tiểu thuyết hóa tối đa cho một chiều sâu không có thật.
    memory
    the scourge of the unhappy,
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey

  3. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Anh đã từng viết những bài đựơc 15 người vote,nhưng trước bài viết của chú,anh cảm thấy thật xấu hổ,xin vote cho chú 5 sao,nếu có dịp rảnh rỗi rất mong chú bớt chút thời gian tham ra box Tư vấn tình yêu .
    Nhưng điều anh muốn nói chú đã nói hết cả rồi ,cám ơn nhiều
    Chữ ký không hợp lệ!
  4. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    ặ hay nhỏằ?, 'Ây hơnh nhặ là giang sặĂn cỏằĐa codet zỏưy mà lỏĂi sỏằÊ Kiỏm hiỏằ?p cỏằ'c tỏằô tỏưn 'ỏâu tỏưn 'Âu sang "oĂnh hỏằTi 'ỏằ"ng". Hic, thỏ bỏĂn có tỏằ hỏằi tỏĂi sao không có ngặỏằi cỏằĐa TÂm sỏằ 'ỏằâng ra bỏÊo vỏằ? bỏĂn không. Không biỏt hỏÊ ? ĐặĂn giỏÊn thôi, vơ bỏĂn nói dek ai ngỏằưi 'ặỏằÊc !
    Tôi 'ỏằ"ng ẵ vỏằ>i cÂu nói cỏằĐa Nhỏôn huynh.HặĂn nỏằa khi 'ỏằc cĂc bài tÂm sỏằ trong topic này tôi có cỏÊm giĂc nhặ 'ang 'ỏằc mỏằTt cuỏằ'n tiỏằfu thuyỏt buỏằ"n ............................cặỏằi.
    Don't dream it. Live it!
  5. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Thế này, tiếng Việt có nhiều dấu, và tôi dùng dấu hỏi để hỏi , ai cảm thấy bức xúc thì đọc lại đi còn nếu như nó đụng chạm đến ai thì xin lỗi nhé.
    Tình hình là rất tình hình. Bây giờ lại có người bảo tôi không ai đứng ra bảo vệ à?
    ÔI, hẹ hẹ, sợ thế, bây giờ mình lại phải cần có người bảo vệ à? Tại sao lại cần người bảo vệ hả SSS? Nếu không thì sao hả SSS? Có cần phòng như phòng Cúm Hồng Công không nhẩy?
    SSS nói tôi nói dek ngửi được à? Hé hé, thế bây giờ phải nói cho ai cũng yêu, ai cũng bảo vệ, ai cũng ngửi được à?
    Còn tiểu thuyết buồn cười à? Cưòi mấy tí đây?
    phantincodet
  6. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    phantincodet
  7. doc-kiem-cau-bai

    doc-kiem-cau-bai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Định không nói vì thấy các vị nói quá đủ rồi . Nhưng thật sự tôi rất khó chịu khi đọc những dòng chữ của bạn codet . Từ trước đến giờ tôi chỉ vào Kiếm hiệp và Kiến trúc , thỉnh thoảng cũng đảo qua các box khác . Tôi tò mò vào chủ đề của bạn vì thấy sun_shine_sad , là thành viên bên Kiếm hiệp . Hoá ra các bạn đang cãi nhau . Tôi dùng từ cãi nhau vì bản chất của sự việc nó là như thế .
    Thiết Hầu , huynh đệ là người cơ trí sắc sảo , lại khá nóng nảy . Việc huynh đệ thấy tâm sự của người ta không hợp với quan điểm của mình hoặc thấy người ta nói những lời trái tai mà ra tay tranh luận thì không có gì sai cả . Điều sai lầm duy nhất là huynh đệ đã chọn sai đối thủ . Còn Fade_to_black huynh đệ , huynh đệ có thể nói về bất cứ điều gì , nhưng sao lại lôi tên Kiếm hiệp cốc cùng cốc chủ ra làm gì . Như Thánh cô đã nói đấy , việc các thành viên cùng bàn luận hay có cùng quan điểm ở một nơi ngoài Kiếm hiệp cốc là chuyện tình cờ ngẫu nhiên , huynh đệ nói một câu hớ để người ta vin vào chửi cả Kiếm hiệp cốc lên , làm thành viên Kiếm hiệp cốc bức xúc đến mức đổ cả sang đây . Huynh đệ có thấy là mình đã làm liên luỵ đến nhiều người không ? Còn Heoconlonton tiểu muội , muội không việc gì phải bực tức , chuyện trên giang hồ hiềm khích là thường tình . Có gì động chạm hãy để những người lớn trong cốc đối phó . Tims cô nương , tại hạ là người Kiếm hiệp cốc , quen dùng ngôn ngữ của bọn hào sĩ thô lậu , mong cô nương miễn trách , tại hạ có đôi lời muốn nói với cô nương . Tại hạ tuổi tác không còn nhỏ nữa , chuyện gia thất coi như đã yên bề , khổ ải nếm trải cũng đã đủ , đọc bài về tình cảm nam nữ hay tâm sự đau thương gì cũng thấy như làn nước chảy qua . Đọc những dòng tâm sự của cô nương , tại hạ không có ý kiến gì . Chỉ xin cô nương đừng coi bi kịch của mình là bi kịch đệ nhất trên đời , cũng đừng đem những nỗi bi kịch tầm thường đó khoa trương lên nhằm tìm một sự cảm thông nơi cõi người giả dối này . Tại hạ thấy cách cô nương nói về người mình đã từng yêu (thậm chí là bây giờ vẫn yêu) như thế là không nên . Còn codet cô nương , tại hạ chỉ muốn nói với cô nương một câu . Việc của người ta , dù mình có xót xa , cũng đừng nóng giận hơn cả người đáng ra cần phải nóng giận . Larra huynh đệ , lời huynh đệ nói rất hay . Tại hạ kính huynh đệ một chung Còn S3 huynh đệ , huynh đệ cũng trẻ tuổi và nóng nảy , nên kìm lại thì hơn , người xứng đáng để nổi giận đã không nổi giận , chúng ta còn nói ra nói vào làm gì ?
    Độc kiếm giang lãng tử
    Cầu bại hồ giai nhân
  8. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Larra huynh nói phải đó. Thực ra Tims là người có thể nói là đã chịu khá nhiều nỗi mất mát, những đau khổ của bạn là có thật. Tuy nhiên có những chi tiết mà bạn ko thực sự chân thành và thẳng thắn, ví dụ như chuyện cưới vội một thằng chồng mà chẳng hề tìm hiểu gì hết đó. Bạn, tôi và mọi người đều biết chuyện này sẽ chẳng bao giờ xảy ra hết, bởi Tims đâu còn nhỏ dại gì nữa để mà làm những trò mù quáng vậy. Tims à, tôi biết bạn làm thế để mọi người thấy được sự đau khổ và tan vỡ nơi bạn là rất lớn, bạn muốn làm thế để những người trong cuộc thấy được họ đã làm bạn suy sụp đến thế nào. Tôi thực sự thông cảm trước nỗi đau của bạn, nhưng tự mình cường điệu hoá bi kịch lên như vậy thật chẳng hay ho gì, làm vậy chỉ khiến mọi chuyện thêm nhuốm màu ảm đạm mà thôi.
    Thực ra mọi chuyện trong TOPIC này có thể đã ko diễn ra một cách căng thẳng như vậy, nếu ko có những bài viết của một người có nick là codet. Tôi thực sự ko hiểu tại sao codet lại phản ứng một cách cay nghiệt đến vậy với những bài post ko chỉ của riêng tôi mà còn của vài người nữa. Thực ra bạn có hồi âm với bài viết của tôi, hoàn toàn ko sao. Nhưng đáng buồn là ở chỗ bạn ko hiểu một chút gì về những lời tôi viết , đã thế cách viết bài của bạn thật thiếu tôn trọng người khác, tôi lại càng thất vọng hơn khi thấy những lời đó thốt ra từ miệng một cô gái.
    Độc cô huynh đệ à, những lời huynh đệ viết cũng là ý của Thiết Hầu này vậy. Tuy nhiên, Thiết Hầu tôi có bao giờ coi codet là đối thủ đâu, bởi 'dao mổ trâu'... chỉ để mổ trâu mới đã.... Còn nữa, codet sao là đối thủ của tại hạ được khi mà họ thậm chí còn ko hiểu được tại hạ đang nói gì cơ mà.

    too much love will kiLL you...

    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 21:58 ngày 23/03/2003
  9. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    to Tims : có lẽ bây giờ bạn đã tìm được một định hướng tốt đẹp và tích cực cho tương lai, tôi tin bạn sẽ vượt qua được khó khăn hiện tại để sống hạnh phúc. Bạn thân mến, cuộc đời dù có thể sẽ ko đem đến cho chúng ta những điều mà ta muốn nhưng nó vẫn luôn dành cho ta những thứ mà ta cần, cuộc sống ko quá khắc nghiệt với riêng ai đâu, đừng bi quan và cũng ko nên quá ảo tưởng.
    Cuộc sống vốn chỉ có một màu duy nhất, đó là màu cuộc sống. Khi màu cuộc sống phản chiếu qua mỗi Lăng kính tâm hồn của chúng ta thì sẽ hiển thị một sắc màu cụ thể là đen, hồng hay mờ tối... Cuộc sống vốn dĩ công bằng, nó không ban phát hết màu hồng cho người này hay dồn hết đen tối ảm đạm cho kẻ nọ. Những hạnh phúc hay bất hạnh hiện tại ko phải là định mệnh mà chỉ là một khoảng nhỏ giữa cuộc đời, tương lai phía trước phụ thuộc vào chính bản thân mỗi người và tất nhiên là một chút may mắn nữa, sự tác động của số phận lên cuộc sống là ko thể phủ nhận.
    Tôi nhớ Shakespeare vĩ đại có nói một câu đại ý thế này : " Trên cõi đời này vốn ko tồn tại hay phúc hay đau khổ, hạnh phúc hay đau khổ tuỳ thuộc ở suy nghĩ của mỗi chúng ta mà thôi".
    Tims à, cuộc sống ko phải là cái bẫy được đời giang ra để chờ chúng ta sa vào rồi sẽ kết tội. Cuộc sống có chút gì đó như mùa bóng, khi đội mạnh nhất thậm chí cũng bị thua đến 1/3 các trận đấu và đội yếu nhất cũng có những giây phút huy hoàng. Mục đích của chúng ta là thắng nhiều hơn bại.
    Bạn hãy chấp nhận sự bất toàn như là một phần tất yếu của con người. Nếu ta đủ dũng cảm để yêu thương, đủ sức mạnh để tha thứ, đủ hào phóng để chia sẻ niềm hạnh phúc với kẻ khác, đủ thông minh để biết rằng tình yêu thương luôn bao bọc tất cả chúng ta. Khi ấy ta đã sự toàn mỹ mà rất nhiều người chỉ dám mơ ước mà thôi. Và như thế, cuộc sống của ta sẽ ngập tràn sắc màu hạnh phúc.
    .. Life is beautiful.

    too much love will kiLL you...

  10. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói lời này là để kết thúc topic theo đúng ý muốn của bạn tôi, Trước khi kết thúc, tôi nói một vài điều. Còn ai thích nói gì, mời lập một topíc khác, tôi xin tiếp.
    +Trước hết, đây là box Tâm sự, và tôi cho rằng những người nào từng post bài , mở topic, đều thật lòng muốn có nơi để giãi bày, trước hết là cho chính bản thân mình, lúc đó viết ra sẽ nhẹ người hơn. Cái mục đích trước hết là như vậy, còn chúng tôi không có cái kiểu viết để câu sao, câu điểm, viết nhằm che giấu cái gì, mà cần phải tăng thêm tình tiết, thế nọ thế kia, ... Tóm lại, tất cả những gì chúng tôi viết là sự thật. Còn ai nghĩ thế nào, tôi không cần biết nữa. Vì chẳng còn gì mà nói khi tất cả là sự thật.
    +Còn bây giờ ,tức nhiên đây là diễn đàn mở, ai cũng có quyền vào. Cái bài đầu tiên của bạn Khỉ- các bạn có thể thấy, không ai nói gì bởi vì thấy không cần thiết phải trả lời.
    +Sau đó, cái từ Bi kịch hoá, tôi thấy bạn Khỉ hiểu lầm, bởi vì như này:
    Bạn nói vậy,nghĩa là bạn đánh giá nó theo chiều hướng bi kịch, và cái từ này, xuất phát từ bạn, nó buộc tôi phải ngẫm nghĩ, thời điểm đó người ta không còn tin tưởng vào ai hết, mất hết lòng tin - tôi xin nhắc lại- cái gì nó xảy ra- cũng có nguyên nhân- và như vậy tôi cho rằng đó là Bi Kịch, chứ không phaỉ theo đánh giá của một số bạn, cho rằng bạn Tím tự mình nống lên trên mạng này là tình trạng của bạn ấy là bi kịch, thậm chí là bi kịch số 1 như 1 bạn đã viết. Như thế, quá là các bạn trên thì nói muốn giúp người, sau lại vỗ vào mặt người ta hay sao? Sự hiểu lầm đã làm cho con nguời cảm thấy khó chịu lắm rồi, hơn nữa, lại còn vu cho người ta thế này thế nọ, các bạn thử nghĩ xem???
    +Còn trong bài của bạn khỉ trả lời Hạt tiêu bắc, và có ý nghi ngờ, nguời nọ ngưòi kia mượn nick giả để nhằm vào tấn công bạn: Xin thưa, bạn tỉnh lại đi, ở đâu không có ai đấu đá ai cả, mà phải làm những trò như thế. Thậm chí bạn HTB còn nói : không trách bạn được vì bạn không biết rõ mọi chuyện,=> người ta đã nói đại loại thế này: Biết một nửa sự thật thì không phải là sự thật. . Mà rõ là khổ, vì có ai muốn bàn đến đâu, chỉ là vài cái tâm sự của người ta thôi mà.
    +Người ta buồn vì bạn không hiểu người ta, nếu như bạn đang cố hiểu, chứ không phải người ta buồn vì những cái mà bạn gọi là " logic sự kiện".
    +Bạn nói là không cùng quan điểm của bạn thì cũng không nên bực tức, phản ứng linh tinh ? vậy thì chính bản thân bạn có tự hỏi bạn là mình đang như thế không? Hay mình nói- là phaỉ đúng? Là phải nghe? Nói thế này này: Nói phải thì không chỉ củ cải mà củ tỏi, củ hành, củ nào cũng phải nghe ...
    +Xin nói lại cho bạn Khỉ hiểu rõ: ở đây không có biển nước mắt nào cho bạn đuợc bơi , được giải trí cả.
    Còn tôi làm bạn phiền lòng ấy mà, chán nhỉ.
    _Còn bạn S.princess, bạn nói khi tím nói về người bạn trai cũ với KKP là Anh cũng chẳng hơn gì người ta đâu. Các người đều giả dối ( hèn) như nhau mà thôi=> bạn nói bạn bất bình vì câu này, bạn làm sao mà hiểu được, tôi đã nói rồi, cái gì cũng có nguyên nhân. Bạn bất bình hộ người ta à?
    +Còn cái thứ 3 của bạn ấy mà, bạn nói đừng làm thế để bạn của bạn sẽ coi thường. Trong khi ngưòi mà bạn lo là sẽ coi thuờng ấy mà, nếu không đúng thì người ta đã chẳng để im rồi ,bạn hiểu không? Tôi nói thẳng nhé, chỉ là những suy nghĩ, những tâm sự thôi, còn không bao giờ đến nỗi như bạn nghĩ đâu. Còn cái ngưòi đó, không bao giờ được đủ tư cách coi thường Tím cả.
    +Còn cái thứ 4 của bạn , trước đó, tôi chưa bao giờ nhắc đến KH cả. Tôi đọc trong topic này, hai bài của Fade- to - black- bạn có thể tìm lại hai bài đó- và tôi đặt câu hỏi- thế thôi- tôi ko khẳng định- ko vin cớ- việc gì phaỉ vin cớ? để làm gì cơ chứ?- điều này tôi cũng nhắc lại là như vậy.
    +Còn cái đàn gẩy tai trâu và cái câu: bạn không muốn nói với những ngưòi không hiểu bạn=> Khổ, bạn có nói đúng đâu cơ chứ lị. Ô hô, như vậy chỉ chứng minh rằng các bạn coi những điều các bạn nói là đúng, và không nghe các bạn là làm cho bạn tiếc cái công bạn phi đánh đàn tưng tưng cho những con trâu nghe. Tiếc thật.
    +Thêm một cái thứ 4 nữa của bạn: Tôi đã nói Khỉ sắt tóm lại là ngưòi tốt, và ko việc gì phaỉ vặn vẹo nhau nữa, bởi vì nếu mà vặn vẹo thì mãi sẽ trở thành cái vongf tròn luẩn quẩn mà thôi, nhưng mà đọc bài trả lời HTB, tôi thấy cần phaỉ nói, thế thôi.
    _________
    Ấy, đúng là chuyện không có gì, nhưng mà người ta cứ thích bới. Khổ thế, nhịn cũng không được./.
    Còn về cái mà được gọi là tình yêu ấy mà, khốn./.
    Đến đây, xin phép dừng trên topic của tím, ai thích thắc mắc tôi thì cứ lập chủ đề khác./.
    Còn thay mặt Tím, ( không vào mạng một thời gian - khá lâu) tôi cảm ơn dù thế nào đi nữa, dù trứoc sau bạn Khỉ sắt vẫn cho tím là cường điệu bi kịch hoá, OK. /.
    Chúc tất cả vui vẻ, và hẹn ở tocpic khác nếu muốn./.
    phantincodet

Chia sẻ trang này