1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi sợ mình sẽ trở thành người lãnh cảm!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tims, 25/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    ặ tỏằ nhiên ngỏằ"i xem 'ỏn tỏưn trang này mỏằ>i thỏƠy có mỏằTt topic thú vỏằi tĂc giỏÊ! Tỏằ> kâo topic này lên 'ỏằf mai xem tiỏp vơ bÂy giỏằ muỏằTn quĂ rỏằ"i! Nỏu mà tĂc giỏÊ ko thưch thơ tỏằ> sỏẵ chuyỏằfn sang topic mỏằ>i Vỏưy nha! Ko dỏằ. gơ tơm thỏƠy mỏằTt cỏÊm giĂc thỏưt lòng viỏt trên box này

    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation
  2. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    ==============
    Nhưng nếu là mình thì mình đã không nói thế

    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation
  3. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Diễn đạt quá hoàn hảo
    Tuy vậy, cũng là hữu ích khi người ta giải toả được xì trét ... đấy là hiệu quả "có thật "
  4. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Box Tâm sự đang trở thành box ... Tiếng Việt, khi ta vào khen nhau cách diễn đạt.
    Nhưng nói chính xác thì cũng cần khâm phục sâu sắc lòng dũng cảm của mọi người khi dám lên đây khóc, cười về những mối tính tay ba tay tư sướt mướt, hay những hoàn cảnh gia đình rối ren, đau đớn. Ôi! cuộc sống đầy máu và nước mắt, một sự can đảm đáng trân trọng, khi mà những người đó ko hoàn toàn là "ảo" họ có thật, họ đang "bi thương" ở box này và chiến đấu ở box khác hay sáng viết bài chán đời, tối đi offline. Thôi thì 1 lần nữa cúi mình kính cẩn khâm phục họ vậy, ít nhất đây cũng là việc mình ko dám làm, ko đủ can đảm dùng nick thật, cái nick hay nhăn nhở hay offline để lên đây tâm sự dù để tìm chút thanh thản, bình yên ( thì nghe người ta nói, tâm sự sẽ thanh thản, sẽ bình yên hơn. Nghe nói thế mà.)
  5. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay ăn không thấy ngon
    Hôm nay ăn mặc phong phanh ko thấy lạnh
    Hôm nay ngủ ko mơ về ai
    ...
    Hôm qua, hôm kia cũng vậy
    Lãnh cảm
    The Mirror Has Two Faces.
  6. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này sai bét
    1. lãnh cảm không có cảm giác ngon hay không ngon. Thế nào cũng là ngon, thế nào cũng là không ngon
    2. người lãnh cảm không có cảm giác phong phanh hay không. Thế nào cũng được
    3. NGười khoẻ mạnh và hạnh phúc ngủ không bao giờ mơ miếc lằng nhằng. nhưng không thể nói họ là ngườilãnh cảm.

    Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu
  7. lanrungvn

    lanrungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    Đọc bài của TIMS mà mình cũng thấy buồn buồn làm sao ấy....
    Có lẽ tại mình cũng có cảm giác giống bạn vậy đó .
    Ở nhà mình là con gái út trong gia đình có 5 ông anh trai .
    Ở bên ngoài mọi người nhìn vào là một gia đình rất hạnh phúc , ba mẹ già gương mẫu , con cái đều đã được học hành thành đạt và có vị trí cao trong xã hội .
    Ở nhà có tất cả 6 người đàn ông mà không một ai để cho mình nễ phục cả , ngay cả ba cuả mình .
    Còn nhớ hồi nhỏ mình rất thần tượng ba mình đó , một người cha , một người chồng tốt hết lòng thương yêu vợ con và còn là một người trưởng ấp gương mẫu , được mọi người kính nể ....
    Lúc đó mình nghĩ rằng khi lớn lên mình sẽ tìm một người giống như ba vậy để yêu và để cưới nhưng ........
    Khi mình lớn lên , biết đúng biết sai thì cũng là lúc mình biết sự thật nhiều điều về ba mình , những điều mà chỉ mới nghe thôi thì mình đã thấy xấu hổ ...vậy mà ba mình đã làm điều đó .
    Ba đã phản bội má , ngay trong nhà má ... các con thì đều đã lớn .....bề ngoài trước mặt các con ba rất nhẹ nhàng với má nhưng sau lưng thì ba và má cãi lộn nhau suốt ngày ...cứ như là chó với mèo vậy ....
    Mà ba và má đã già chứ có trẻ gì cho cam , ba đã 70 tuổi và má 69 rồi còn gì ...vậy mà ba vẫn ....
    Bây giờ thì mình đã ở xa gia đình , mỗi lần về nhà nhìn thấy cảnh ba mình ngọt ngào với " bà hàng xóm " , cộc cằn với vợ con mình cảm thấy rất khó chiụ , rất buồn ...nhưng biết phải làm sao bây giờ .
    Má mình thì bất lực rồi , mấy anh mình thì giống ba như đúc ( có lẽ do di truyền chăng ) ...anh có vợ rồi thì mèo mỡ bia ôm , anh chưa vợ thì bồ bịch ...quan hệ tùm lum ....,nên chắc cũng chẳng ý kiến gì ...
    Mình không muốn cho bạn bè mình biết những chuyên xấu xa đó trong gia đình mình . Họ sẽ chẳng giúp lời khuyên được cho mình mà còn khi dễ mình nữa là ....Nhưng một mình mình không thể làm được gì cả ...........Biết tìm đâu ra lời khuyên ???
    Bây giờ mình chẳng biết tin ai cả , trong mắt mình không có một người đàn ông nào tốt cả ...và có lẽ vì vậy mà mình không hề mở lòng ra với ai cả . Có nhiều người theo đuổi mình nhưng sao mình không hề thích trò chuyện với họ , có lẽ mình bị lãnh cảm rồi chăng ????
    Cũng có đội khi mình thèm có một người để yêu và được yêu nhưng đó chỉ là thoáng qua trong những chiều thứ 7 , chủ nhật trời mưa thôi . Trong công ty mình được tiếng là hiền , ngoan , và lạnh lùng . Nhưng khi nói mình chưa từng biết yêu thì không ai tin cả !!!!!???!!!!!
    Có ai cho tôi một niềm tin không , trên thế gian này còn có một người đàn ông nào tốt và chung thuỷ không ? Ba ơi con thất vọng về ba nhiều quá !!!!!!!!!!!!!Gia đình mình có còn là một gia đình nữa không ??????????????
  8. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Sao cứ thích làm đau nhau thế nhỉ? .. tớ thấy mọi người cũng nên tội nghiệp cho chị Tims ... ..con người mà ..... ai chả có lúc đau đớn , khổ sở cần người sẻ chia .. ai chả có lúc làm sai .... Đừng vì những chuyện nhỏ mà tìm cách hằn học nhau ...( Blue chả bít chuyện gì .. nhưng nghĩ là có chuyện ..chẹp..chẹp )
    Yêu anh vì chỉ biết đó là anh
  9. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Em gái, em nói không sai nhưng mà cuộc đời thật giả lẫn lộn, chỉ qua màn hình máy tính làm sao biết thế nào mà chia sẻ với cả hằn học nhau! Thả lỏng đi, nhé :-* Vả lại không dám tội nghiệp ai đâu, dễ thành "thương hại" lắm! Dùng từ chính xác là "thông cảm", thông cảm cho việc... mà ai cũng biết đấy, hình như chỉ có em hổng biết !

    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation
  10. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    xoá
    Được Larra sửa chữa / chuyển vào 19:19 ngày 29/10/2003

Chia sẻ trang này