1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi sợ mình sẽ trở thành người lãnh cảm!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tims, 25/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    xoá
    Được Larra sửa chữa / chuyển vào 19:16 ngày 29/10/2003
  2. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    xóa
    đúng là "ko có cái dại nào bằng cái dại nào"
    Được gianghotieutu sửa chữa / chuyển vào 21:00 ngày 29/10/2003
  3. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hic...
    Larra huynh đệ vắt máu ép tuỷ viết ra bao nhiêu tâm huyết, để rồi phải buông câu chả đâu vào đâu cả thế kia, chỉ vì tâm còn bợn bợn, ko thoát khỏi nỗi lo người đời ko cảm đúng mình.
    Càng ngày ta càng thấy bác ... hay ho
    Đúng là tâm sự...
    Chẹp, gần mực thì bia, LCMN à ...

    |^.^|​
    (^_^)
  4. gay8

    gay8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Bạn không nên nói thế , có thể đó là những gì hàng ngày bạn ấy cảm nhận được nhưng không nói ra được ,chẳng lẽ hôm nào buồn cũng chạy hộc tốc ra mạng à?
     If you find there the meaning of what happiness isThen a new life will begin
  5. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Hì, GHTT đang nhận xét về sự khác nhau trời vực giữa hai bài liền kề của LARRA , thế mà gay8 lại đem nhận thức ra nói... buồn cười .
    Con gái mà chẳng soi gương, lạ
  6. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Người ta hay phát ngôn để thỏa mãn lòng tự yêu mình hay khoe khoang một tầm hiểu biết, một cảm nhận... à phô diễn tình cảm, cảm xúc... Cái này có ai trách ai đâu; có ai cấm ai được đâu! Và tại sao cứ nhìn vào những dòng chữ trên này để yêu, để ghét, để làm rạn vỡ một hay nhiều mối quan hệ, một hay nhiều thứ tình cảm mà không dễ dàng có được! Tại sao để xây dựng nó thì khó mà phá vỡ thì dễ dàng thế? Người ta coi trọng mình hơn là người khác, có phải ko? Người ta sẵn sàng đánh đổi bởi vì không có người này thì sẽ có người khác để thay thế? Tự hào thế nếu mình được xổ ra những gì mình đang nghĩ? Yêu, ghét một cách rõ ràng... thật ra cũng mâu thuẫn trong lòng bỏ xừ! Lúc này thì thế, lúc sau lại bình tâm và suy nghĩ, rồi đắn đo... Người ta đánh mất nhau dễ dàng hơn là người ta tưởng! Dù gì cũng thế! Trong tất cả các mối quan hệ qua Net, chia sẻ qua Net, ghét nhau và yêu nhau qua Net... Net, Net và chỉ Net thôi!!! Không thể cứ để cho mỗi lần nhìn vào máy tính, tâm trạng của mình lại buồn vui bất chợt, lại sung sướng, tự hào hay đau đớn, thất vọng... cũng chỉ thế thôi! Mỗi con người, ko ai đơn giản cả. Sống với nhau cả đời còn không hiểu nổi, nói chi một hay hàng trăm ngàn bài viết trên này! Người ta hay bị chi phối vì biết rằng bài mình viết, còn có rất nhiều người sẽ đọc...

    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation
  7. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    ...
    Được Larra sửa chữa / chuyển vào 16:02 ngày 30/10/2003
  8. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    ...
    Được Lissette sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 30/10/2003
  9. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0

    Tôi sợ mình trở thành người lãnh cảm
    Tôi sợ mình trở thành người lãnh cảm, nhưng tôi ko đi tìm những người bạn bên cạnh tôi để được nói, được nghe, được sẻ chia. Tôi chỉ muốn post lên đây những tâm sự của mình bởi chắc chắn sẽ nhận được vô số những vuốt ve ban ơn vốn đã quá thừa mứa.
    Tôi sợ mình trở thành người lãnh cảm bởi nhìn xung quanh TS thấy mỗi người mỗi kiểu tình cảm dạt dào chan chứa mênh mang mà mình thì ko có chi để khắc khoải kêu than hay ngập tràn sung sướng mà post lên cho sảng khoái.
    Tôi sợ mình trở thành người lãnh cảm bởi giờ đây online trên NET, ko còn hứng thú chat với một ai nữa, và nghĩa là lại gần với đời hơn, nghĩa là phải đối mặt với hiện thực trần trụi.
    Tôi sợ mình trở thành người lãnh cảm, sợ lắm, ... trong này ...
  10. neil

    neil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này