1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÔI SỢ NGƯỜI SAY!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tims, 28/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tims

    tims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    TÔI SỢ NGƯỜI SAY!

    Nam vô tửu như kỳ vô phong. Đúng là đàn ông mà không biết uống rượu, uống bia thì có vẻ như là cũng hơi hơi "mặc váy" một tí. (Xin lỗi nếu có lỡ làm ai akay nha). Kể cả trong t iệc rượu, tiệc bia chỉ nhấp một ngụm cũng là uống phải không?
    Nhưng ở đây tôi không bàn chuyện nên uống hay không nên uống, mà chỉ muốn nói uống như thế nào để người khác không nhìn mình mà buông một câu: thằng say!
    Có người sẽ nói, uống đến độ thì thôi. Đúng là vậy, biết mình sắp tây tây là nên dừng, nhưng làm được điều đó khó lắm. Vui bạn vui bè, hơn nữa con trai lại thường hay có máu sỹ, bị kích là phải chứng minh bằng mọi cách. Cái tôi lớn quá!!!!!!!
    Tôi thì rất sợ những người say. Say xong, biết phận, không nói gì đi ngủ một giấc là say biết điều, chứ còn kiểu say mà nói, như các cụ thường nói: rượu vào (cả bia nữa chứ?) lời ra thì không gì sợ bằng. Lúc đó, chắc có bảo người say đi lấy sao trên trời xuống, chắc họ cũng nghĩ là mình làm được.
    Cảm giác khi say thế nào tôi chưa một lần được thử qua (chắc cũng không dám thử đâu). Nhưng nhìn những người say tôi có cảm giác họ không còn là họ nữa, mất chất vô cùng. Say cũng kéo theo bao điều phiền phức trong gia đình. Biết bao gia đình tan nát vì chữ "say". Và đã có bao nhiêu bài học từ chuyện say, thế mà vẫn chẳng hết những người say.
    Bạn đã bao giờ gặp cảnh người yêu của bạn say quá, say đến nỗi không biết gì, xe để đâu cũng chẳng nhớ, bị bạn nhậu vứt trước cửa nhà bạn vào 12 h đêm chưa? Bạn đã bao giờ phải thức đến 2-3 h sáng để chờ bố mình đi nhậu về, không một lời báo trước là đi đâu, không biết có chuyện gì xảy ra chưa?.. Còn vô số những chuyện như vậy, thậm chí vừa cười vừa mếu vì chuyện say. Thế mà đó vẫn là chuyện muôn thuở. Các đấng mày râu ơi, sao ko tự làm chủ được mình thế? Tôi nói thật, nếu tôi vớ phải một người lúc nào cũng không làm chủ được mình trong bàn nhậu, để phải say thì thà tôi ở vậy còn hơn. Sợ lắm! Tôi không có quyền chọn cha mẹ, nhưng người yêu, và sau này là chồng thì có thể được chứ nhỉ? Nhưng còn một vấn đề nữa, lỡ khi lấy chưa có tật đấy, cuộc sống nhiều cái xô đẩy, sau này mới nảy ra cái tật đó thì biết làm sao? Sao phụ nữ muôn đời phải chịu những chuyện như vậy nhỉ? Các "bác nam giới" tính sao đi chứ nhỉ?

    Tims
  2. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác của tims làm mình nhớ thời thơ ấu, khi chưa biết uống rượu, khi còn là một đứa bé.......
    Bây giờ tớ lớn rùi, vẫn thấy sợ người say, vì dù sao họ cũng là con ông trời mà.... Một lần cũng thử làm con ông trời... và suýt nữa ông trời có cháu nội, eo ui không dám kể típ......

    Hanzo Hattori


    The stealth assassin

Chia sẻ trang này