1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi sợ phải đối mặt với anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smile_candy, 26/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smile_candy

    smile_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Tôi sợ phải đối mặt với anh

    Tôi đã đọc rất nhiều Diễn đàn nhưng tôi chưa bao giờ tham gia mà chỉ đọc tham khảo và ngầm chia sẻ với những vấp ngã trong tình yêu mà các bạn đã gửi lên. Nhưng hôm nay đến tôi phải gửi những tâm sự của mình để mong được nhận những lời khuyên vì tôi không biết phải cư xử thế nào cho đúng đây.

    Tôi và anh quen nhau được 1 năm. Anh là thày của tôi khi tôi học thêm ngoại ngữ ban đêm. Tình cảm xây dựng trên nền tảng đó nên mối quan hệ tương đối tốt đẹp và nhanh chóng. Chúng tôi rất vui vẻ và tôi cũng cảm nhận được nơi anh tình cảm chân thành xuất phát từ trái tim. Nhưng một tháng gần đây anh lạnh lùng và luôn muốn tránh mặt tôi.

    Ban đầu tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra, tôi đã làm điều gì không đúng chăng? Chúng tôi cũng hay cãi nhau nhưng không bao giờ anh giận tôi quá 3 ngày và anh là người luôn làm hoà trước dù tôi và anh ai sai ai đúng. Nhưng giờ anh chẳng quan tâm tôi như trước nữa. Anh bỗng trở nên bận rộn những khi tôi quan tâm và muốn được ở bên cạnh anh. Tôi đã cố gắng rất nhiều để hàn gắn những rạn nứt trong anh, những gì anh không vui tôi đều cố gắng nhưng dường như anh vẫn không vừa lòng. Tôi lờ mờ hiểu ra anh đang thay đổi, tình yêu anh đã không còn như trước đây nữa. Tôi đã đặt thẳng vấn đề với anh nhưng anh nói là không có, anh biện minh là vì quá bận rộn. Tôi nghĩ trước đây cũng bận nhưng có bao giờ vậy đâu?

    Cuối cùng thì tôi cũng yêu cầu anh nói ra được là anh muốn chia tay. Nhưng tôi biết lý do anh đưa ra không thật, là vì tôi quá đỏng đảnh anh không chịu nổi tôi, vì tôi có quá nhiều người bạn quay quanh nên anh không chấp nhận. Lúc quen tôi anh cũng biết những điều đó nhưng sau này vì tình yêu dành cho anh tôi cũng đã từ bỏ những mối quan hệ nhạy cảm để tránh anh những hiểu lầm. Hơn ai hết anh biết những điều đó giờ anh lại quay lại cho đó là lý do để chia tay.

    Tôi thấy chua xót đau khổ vô cùng, tôi cũng đã dẹp bỏ hết tự ái, những gì có thể để cầu xin anh hãy cho tôi cơ hội nhưng anh vẫn lạnh lùng ra đi như chúng tôi chưa bao giờ quen biết nhau. Tôi buồn và khóc rất nhiều nhưng rồi tôi cũng hiểu ra rằng có khóc đến thế nào anh cũng sẽ không quay lại, tôi phải cố gắng trở lại cuộc sống hàng ngày và sống tốt hơn để anh hiểu rằng không có anh tôi vẫn sống tốt.

    Những ngày tôi và anh giận dỗi nhau tôi không đi học. Tháng này khai giảng lớp mới tôi sẽ đi học lại, dù anh không còn dạy lớp tôi nữa nhưng sau tôi thấy nặng nề khi nghĩ đến gặp anh trong sân truờng tôi không biết sẽ cư xử sao đây? Nhưng tôi nhất định phải đi học, tôi không vì con người bội bạc đó mà trốn tránh, hèn nhát từ bỏ chỗ học để trồn chạy như vậy. Tôi đã rủ một người bạn mà trước đây học cùng lớp có anh dạy để học cùng. Tôi với người bạn này mối quan hệ bạn bè rất tốt nhưng vì anh tôi đã không học cùng một thời gian. Giờ không có lý do gì để tôi không giữ tình bạn tốt đẹp của người bạn đó và tôi muốn cùng người bạn này sẽ học cao hơn nữa.

    Nhưng mấy hôm nay gần tới ngày đi học tôi cứ lo lắng làm sao đó. Tôi sợ gặp lại anh, tôi thấy mình không tự tin, nhỏ bé, tầm thường trong mắt anh ta và những gì tôi đã cố níu kéo anh trước khi anh rũ bỏ tôi để anh ta quay lại cứ níu kéo bước chân tôi lại. Nhưng nếu tôi cứ mãi trốn chạy như vậy tôi không thể nào đối diện với anh ta và học tốt được.

    Những người bạn của tôi bắt tôi phải đến trường và nếu muốn tụi nó sẽ thay nhau đưa tôi đi học thời gian đầu để đối mặt với sự thật và phải chấp nhận đi tiếp con đường tôi đã đi nhưng tôi không thể phiền bạn tôi như vậy được. Tôi không thể vì bản thân mình mà bắt người ta bỏ thời gian, gia đình để quan tâm đến tôi như vậy được. Tụi nó nói người ta đã không quan tâm thì dù tôi có đi học hay không, đi với ai thì đối với anh ta cũng không có ý nghĩa gì. Biết vậy sao tôi vẫn thấy mình không có chút tự tin nào hết. Xin các bạn hãy cho tôi những lời khuyên. Tôi phải làm sao đây? Xin cảm ơn!

    Lam Linh
  2. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Chia buồn với bạn. Nhưng khi tình yêu hết rồi thì biết làm sao hả bạn. Tình yêu đến rồi lại đi, bản thân mình cũng không thể kiểm soát được. Chỉ còn những người trong cuộc là đau khổ thôi.
  3. thien_than_va_ac_quy_1989

    thien_than_va_ac_quy_1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn nữa, hãy quên anh ta đi, anh ta xứng đáng với tình cảm của bạn dành cho đâu ma níu kéo làm chi.Tương lai vẫn còn rộng mở.
    Tình trạng của bạn cũng giống như của bạn tôi 2 năm về trước. Đầu tiên cô ấy cũng khóc ghê lắm,có thể nói rất tồi tệ, nhưng chỉ sau một tuần cô ấy đã trở lại với cô ấy (trước khi gặp anh ta). Vậy taị sao bạn ko thể như cô ấy được chứ. HÃY CỐ LÊN .Hãy trở lại với "cô bé hôn nhiên......" như xưa xem nào, tôi chắc rằng khi anh ta nhìn thấy bạn như thế anh ta xẽ hối hân....và anh ta sẽ cảm thấy xấu hổ khi đối mặt với bạn
    CHÚC THÀNH CÔNG!
  4. simply19

    simply19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông thiếu gì mà bạn phải đau khổ vì một người như thế? Quên anh ta đi, bạn hãy tự tin sống và khẳng định mình. Anh ta đã không xứng đáng thì có gì phải nghĩ đâu. Tôi khuyên bạn hãy tự tin sống và sống làm sao để anh ta thấy anh ta không là cái gì cả.
    Rồi bạn sẽ gặp những người đàn ông tốt, thật lòng yêu thương bạn!
    Chúc bạn thành công!
  5. Hanoi_Dalat

    Hanoi_Dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Bạn ko dám đối mặt với anh ấy vì tình cảm trong bạn vẫn còn & bạn thấy ngại sau những gì bạn làm để níu kéo anh ấy fải ko?
    Mình chỉ nghĩ dc 2 vấn đề này thui, về chuyện tình cảm trong bạn thì bít là chưa thể nguôi ngoai lúc này nhưng anh ta không còn nghĩ tới bạn, chia tay bạn rất lạnh lùng. Một thời gian nữa khi đã nguôi ngoai mình chắc bạn sẽ ko muốn quay lại với con người này nữa khi anh ta muốn, anh ta đã làm bạn quá tổn thương.
    Về cảm giác ngại thì có lý do gì để bạn ngại ngùng khi fải đối mặt với anh ta đâu. Bạn níu kéo vì bạn da yêu thật sự & bạn đa làm hết sức để giữ gìn khi tình cảm của bạn có vấn đề. Lúc này bạn cứ sống thật với cảm xúc của mình, đừng cố trốn chạy, càng trốn chạy vết thương càng lâu lành. Chúc bạn vui & ấm áp bên những người bạn tốt.
  6. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    hắn có người khác rồi thì mới vậy chứ con người mà phàm là yêu nhau, tình cảm cứu vãn và hàn gắn tình cảm. Hoặc là hắn chưa bao giờ yêu bạn thật sự. chia buồn nhá
    ps: mà nè, giờ có lớp ngoại ngữ ban đêm hả bạn ( từ 21h trở đi )!

Chia sẻ trang này