1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÔI SỢ Y...Ê..U..U.....U......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kni13, 23/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Thắng râu có người đề nghị share kìa, nhanh lên hêhh. Tội nghiệp thằng ku
    Anh chỉ có một ...vạn tình yêu thứ nhất
  2. kni13

    kni13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    metalica.. nghe bạn nói thấy dễ dàng quá... tôi cũng muốn quên lắm.. nhưng không thể...." khi cố quên là khi lòng càng nhớ thêm".. nhữgn ai đã yêu thật sự sâu sắc mới có thể hiểu được.. bạn sẽ cảm thấy đau khổ vô cùng khi mà người mình yêu dấu rời xa mình...tất nhiên mức độ đau khổ ít hay nhiều phụ thuộc vào mức độ tình cảm của mình với người ấy..... bạn đã gặp tình yêu nhu thế chưa?... chúc mừng bạn popo đã quên được người ấy.. tôi mong một ngày nào đó tôi cũng quên đi đưọc như bạn.. nhưng bao giờ đây
    ngoctu
  3. daikho79

    daikho79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Lời khuyên dành cho những người 7 love và cho cả chính mình
    Bạn hãy nhìn thẳng vào sự thật và chấp nhận nó để quên dễ dàng hơn,quên được rồi thì tôi tin có một ngày sẽ lại có ai đó làm cho trái tim bạn sẽ lại run rẩy,loạn nhịp
    Bạn có biết,trong khi bạn đau đớn tự "hành hạ" mình vì cảm thấy mất anh/cô ta bạn không còn thiết sống nữa thì người bạn cũ có thể đã kịp tìm cho mình một tình yêu mới. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, chỉ có bạn là "ngưng đọng" trong một nỗi đau buồn "tự hủy diệt". Bạn không biết là mình đang lãng phí tuổi thanh xuân của chính mình.
    Khi bạn bị chối bỏ, đừng chạy theo van xin nữa, điều đó không làm cho tình yêu trở lại mà chỉ làm người ta thương hại bạn mà thôi.
    Cuối cùng, bạn hãy tin rằng thời gian là phương thuốc nhiệm màu có thể chữa lành mọi vết thương lòng. Và thời gian cũng sẽ giúp hồi sinh mọi trái tim đau khổ, trả lại cho nó khả năng yêu thương như thuở ban đầu.
    Chúc mọi người tìm lại được sự thăng bằng cho mình.
    Tất cả rồi sẽ qua,mai là một ngày mới

    Được daikho79 sửa chữa / chuyển vào 15:07 ngày 25/06/2003
  4. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Yêu là một phần của cuộc sống mà, sợ nó làm gì , chỉ có con người chán nó mà thôi còn có những người muốn chia sẻ tình yêu cơ mà, họ có sợ đâu, ối người biết rằng đâm đầu vào thì sẽ thế nào mà còn đâm đầu vào đấy, sợ làm giè nhảy
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi thì chưa đủ mà cần có hành động để nuôi dưỡng nó
  5. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Biết là đau khổ, là buồn nhiều hơn vui mà mọi người vẫn cứ lao vào đấy chứ. Có lẽ chính sự Mâu Thuẫn này mà tạo nên cuộc sống chăng ?? Hãy đơn giản hóa vấn đề và hãy cứ đón nhận tình cảm khi nó đến. Coi như một kiểu là sống chung với lũ ý mà, hì hì...
    Chúc tình yêu đến được với mọi người trong vui vẻ, hạnh phúc (và tất nhiên phải pha 1 chút buồn đau nữa chứ)
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  6. Anhsaolunglinh

    Anhsaolunglinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Trời đẻ xem ko yêu được bao lâu hay mới đang hôm nay mai đã thấy có người ui mới rùi
  7. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko hề nói dễ dàng, và tôi cũng ko hề nói là tôi chưa từng gặp. Chỉ có điều tôi để tất cả những điều đó ở trong lòng, tôi ko nói ra mà thôi. Tôi ko cố quên, nhưng cũng chẳng phải tôi hời hợt trong tình cảm. Tình yêu của tôi ko phải là giả dối, ko phải ko sâu sắc. Và khi chia tay, tôi cũng đau khổ như bao người khác. Tôi cũng là con người, cũng có tình cảm chứ tôi có phải là cục đất, hòn đá hay khúc gỗ đâu. Nhưng, cứ để thời gian chữa lành mọi vết thương.
    Tôi là đàn ông, tôi không thể kêu lên, than thở rằng "ôi tôi đau khổ quá, ôi, tôi buồn quá..." Mà tôi phải thể hiện rằng tôi là một người đàn ông bản lĩnh, biết chấp nhận và chịu đựng, vượt qua hết tất cả mọi thứ để vươn lên trong cuộc sống. Nếu tôi lúc nào cũng ủ ê, buồn bã vì chuyện tình cảm thì chắc chắn tôi ko thể trụ lại được trong cái cuộc sống đầy khắc nghiệt này rồi.
    Anh chỉ có một ...vạn tình yêu thứ nhất
  8. scarlettwantobe

    scarlettwantobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhiệt liệt đồng ý với câu cuối của cái bạn gì trả lời ngay trước tớ ấy. Nghe rất manly, thật hay giả vờ đấy?
  9. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Tùy u, muốn tin thế nào cũng được. Giả vờ cũng đúng mà thật cũng ko sai. Tôi ko giải thích cũng chẳng thanh minh.
    Anh chỉ có một ...vạn tình yêu thứ nhất
  10. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Chú vẫn thế.
    Chậc...Không khá được.
    Nhưng dù gì thì chũ cũng không nên gọi tên anh giữa chốn đông người mặc dù từ khi gặp chú anh chưa từng xúc phạm chú. Chú có hiểu thế nào là "biết điều" không ?
    Hy vọng chú có thể thay đổi được.
    Chú cũng có tên. Anh cũng có thể viết và post hẳn một bài về chú nhưng sẽ không hay...
    POP

    NOTHING ELSE MATTER

Chia sẻ trang này