1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÔI SỢ Y...Ê..U..U.....U......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kni13, 23/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Kể ra thì chú cũng gặp nhiều chuyện nó cũng không suôn sẻ nhưng rồi cũng sẽ qua đi như những ngày chú đã từng nói với anh đấy thôi,
    Kể cũng bạc thật...bây giờ anh mới cảm thấy giá trị của sự cô đơn.
    Show me the meaning...
    Buồn.

    NOTHING ELSE MATTER

  2. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Ê thằng ku, đáng đời mày lắm. Ở đây tao vẫn có thằng Hải để đi chơi hehhe. Mày lèm bèm vừa thôi, đàn ông gì mà lắm điều quá vậy. Có cần thiết phải đe doạ viết bài này nọ ko. Mày thích thì mày cứ viết. Diễn đàn là nơi post bài thoải mái, chẳng ai cấm.
    Anh chỉ có một ...vạn tình yêu thứ nhất
  3. waitting_candy

    waitting_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU ƯH !!!!!
    HỒI ĐẦU
    HỒI GIỮA
    HỒI KẾT
  4. fmrfamily

    fmrfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    metal! mồm ông nói là diễn đàn này post bài thoải mái nha.Thế thì ông POPO ông ý viết gì kệ ông ý ,ông ý có than phiền gì thì cũng mặc kệ ông ý luôn .Ông coi việc mình làm là đúng thì ông cứ việc mà làm ,cần gì bảo người ta là lèm bèm này nọ.Sao thấy hiếm người nào mà lần đầu thấy đã có ác cảm như ông thế nhỉ?
    mai anh
  5. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Thế à, có ác cảm à, hay, hoan hô. Ghét lắm không? Ghét nhiều vào, có ác cảm nhiều vào, mà không giải quyết được vấn đề gì cả, nó thành một cái cục ung nhọt ở trong người ý. Cứ thích xía vô chuyện người khác xong rồi tức tối. Hoá ra đời cũng còn nhiều loại người mà mình chưa biết.
    Anh chỉ có một ...vạn tình yêu thứ nhất
  6. Moc_Uyen_Thanh

    Moc_Uyen_Thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Hic ....TÔI ĐÃ CHO QUÁ NHIỀU MÀ CHẢNG NHẬN ĐƯỢC BAO NHIÊU sợ yêu cũng phải thôi vì nói thế này đâu phải là yêu. Dường như bạn vẫn ko hiểu tình yêu đích thực là gì... đừng bao giờ tiếc cái mình đã cho đi, với bạn bè đã thế nói chi với người mà bạn cho là bạn đang yêu!!! TY là ko bao giờ đòi hỏi được nhận lại một cái gì đó tương xứng với cái mình đã cho đi, nhé!
  7. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    NOTHING ELSE MATTER

  8. scarlettwantobe

    scarlettwantobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra mình đã lên tiếng bênh vực cho một người đấy à? Thế bạn popo đã cảm ơn tớ chưa ấy nhẩy? À, mình nhớ rồi, mẹ mình đã dặn "quân tử thi ân bất cầu báo, nếu không dễ gặp báo...ứng lắm" Rất lấy làm ngờ là cái phần sau mámi tự thêm vào. Đùa thôi, việc quái gì phải sợ yêu kia chứ. Dám làm dám chịu, đúng không? Dám yêu thì cũng phải dám chấp nhận tất cả những gì mà cái tình iêu ấy nó mang lại. Tôi nói tất cả ở đây nghĩa là cả tears và laughters, cả ups và downs.
    Sao Hn Ams lại có một boy chanh chua như gã metal thế nhỉ? Mình lại nhiệt liệt phản đối cái cách bạn trả lời các bạn gái đấy.

Chia sẻ trang này