Tôi sợ............... Tình yêu đến với tôi thật trong sáng và cũng rất bình thường! tôi yêu cái nhìn đầu tiên của anh ấy và 1 nụ cười thật nhẹ nhàng trong giây phút đầu tiên chúng tôi gặp nhau. ấn tượng đầu tiên của tôi về người ấy thật giản dị và chân thành .chưa 1 lần yêu tôi chợt cảm nhận 1 cảm giác thật mới lạ ! đứng trước anh tôi chợt nhận ra 1 con người thứ 2 trong tôi ,ko phải tôi-1 con bé chuyên gây rối, chuyên bầy đủ, trò ,1 con rối nhí nhảnh , 1 chú hề "đang'' ghét" mà bây giờ trước người ấy _1 cô tấm hiền lành e thẹn. và tôi bắt đầu thấy trân trọng -trân trọng những tình cảm tôi đang giành cho người ấy và ngược lại ! nhưng đó lại là mối tình đầu -luôn dang dở và tôi chợt sợ cái mà gần như quy luật ấy !!!!!! tình yêu có giúp tôi vượt qua tất cả ko??????????
Không có đâu, yên tâm đi. Tìn iu còn biến bạn thành 1 người "quái đản" so với bản chất của bạn thì nói chi đến chuyện khác. Chuyện gì mà tìn iu không làm được? Thank you for voting me!
NNTĐ cơ mà.tớ nghĩ chẳng nên sợ làm gì,mọi người chỉ quan niệm thế thôi chứ thực tế thì ai biết đâu mà lần Không có gì quý hơn độc lập tự do Độc lập kiếm tiền và tự do tiêu tiền
Thật sự thì có cái gì người ta biết trước được đâu. Hôm nay là thế, nhưng còn ngày mai.... Có một câu nói tôi đã nghe rằng: "Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, nhưng mối tình cuối là mối tình bất diệt." Đúng quá đi chứ lị. Nhưng tôi sẽ chúc mối tình đầu cũng chính là mối tình cuối của bạn và nó sẽ bất diệt.
Tôi sợ ..! 1 lúc nào đó You ko còn ở bên tôi ...! Nhiều khi chỉ cần nghe .. ...ah` ! Là tôi cảm thấy bình yên và hạnh phúc lắm !
Bây h chẳng sợ gì, sợ hết tiền, ko nuôi nổi cái khoản long rong và ăn vặt Trời lại mưa phân phất, kể ra có anh nào rong ruổi cùng mình cũng thích