1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi sợ

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi vietnamman, 06/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doishi_asimo

    doishi_asimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Mình sợ phải thấy chị đau thêm một lần nữa!
    Mình sợ những nỗi đau sẽ làm chị mất niềm tin vào tình yêu, vào cuộc sống này.
    Một cuộc gọi nhỡ của anh, một tin nhắn muộn trong đêm của chị làm cho mình linh cảm thấy sự bất ổn này càng lớn lên.. Chị đã nhất định không nói nhưng mình biết chị đang phải sống trong tâm trạng như thế nào..
    Mong những điều không may mắn trong tình yêu sẽ không đến với chị thêm một lần nữa, những gì xảy ra đã là quá đủ!
    Có lẽ hai chữ Hạnh Phúc chưa được viết tròn chị nhỉ?
  2. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Còn có người để mà sợ là may lắm rồi cháu ạh
  3. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Còn có người để mà sợ là may lắm rồi cháu ạh
  4. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0

  5. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Trong vòng 10 tiếng, gặp anh 2 lần, nói chuyện với anh tổng cộng 4h. Những câu dặn dò cho chuyến đi sằp đến. Những câu đầy ẩn ý ghen tuông. Cả những câu vô thưởng, vô phạt. Lẫn những câu vô ....nghĩa.
    Tôi sợ...sợ rồi 1 ngày nào đó ngồi nói chuyện với anh lại là nổi cực hình trong tôi. Tôi sợ...sợ sự thay đổi ngấm ngầm trong tôi từ ngày này sang ngày khác. Tôi sợ...sợ sự bùng nổ khi tôi không thể che dấu được tình cảm của mình.
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    E sợ một ngày e... cóc sợ chi cả. Hì hì!
  7. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    tôi sợ .....
    phải nhìn nhận chính bản thân mình
  8. coldwinds

    coldwinds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Trong muôn vàn nỗi sợ hãi: sợ nỗi đau, sợ sự đơn côi, thậm chí sợ sự lạnh nhạt của cuộc đời, ....vv đáng sợ nhất vẫn là khi người ta hết hi vọng.
    Tôi sợ một khi nào đó, tôi phải từ bỏ những niềm tin, hi vọng của mình.
  9. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    - Sợ nhất là không có người yêu, như Natna.
    - Sợ nhất không có tiền mua dép, như Vietnamman.
    - Sợ nhất không được ngủ nhiều, như Moon.
    - Sợ nhất không được đá bóng, như Vithanh.
    - Sợ nhất không được thở dài, như Sax.
    - Sợ nhất không được còi, như lão Jang.
    - Sợ nhất không được thơ thẩn, như em Angel.
    ... Eo ơi sợ... he he...
  10. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Rốt cuộc thì bạn Zu sợ nhất cái gì nào?

Chia sẻ trang này