1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi sợ

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi vietnamman, 06/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Sợ nhất là.....ế chồngcòn nỗi sợ thứ hai là sợ tết không được về thăm nhà............còn lại là sợ in ít....
  2. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Zu thì sợ nhất là khi nói chuyện với ai đó mà đối tượng cứ gật gù.
  3. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề chênh lệch thông tin diễn ra trước khi giao dịch
    Những người có rủi ro tín dụng xấu lại là những người tích cực tìm kiếm các khoản cho vay. Do đó những đối tác có khả năng tạo ra hậu quả không mong muốn là những người muốn tham gia vào giao dịch nhất. Bởi vì lựa chọn nghịch làm tăng khả năng thanh khoản cho vay đến những người có rủi ro tín dụng xấu nên người cho vay có thể quyết định không cho ai vay nữa mặc dù vẵn có những cơ hội đầu tư tốt và ít rủi ro.
    Trong đời sống cũng có một hiện tượng tương tự
    Thường thì những cô gái hồn nhiên, hay mơ mộng lại hay được các chàng trai kiểu "lâm tặc" săn đuổi. Trong khi đối tượng của các cô lại là những chàng trai chung tình, độ tin tưởng cao lại chẳng thấy đâu?
    Mọi người thử xem có giải pháp gì không?
  4. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Thế em Tuyết đang bị "lâm tặc" hay "kiểm lâm" săn đuổi?
  5. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Lấy được chồng hay không là do số trời, có cố cũng không được. Cái đấy không phải sợ!
    Tết không về được thì khi nào có thời gian ta về. Đời còn dài. Mãi rồi cũng quen hết!
    Cái "in ít" kia mới là cái sợ!
  6. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Sợ nhất Moon, gì cũng biết cơ.
  7. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Mình hơi khác bạn Zu béo 1 tẹo. Mình sợ nhất là khi ai nói chuyện với mình mà mình cứ phải gật gù. He he...
  8. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Mắt nhắm tịt lại rồi thì làm sao mà gật gù được nữa cơ chứ? [​IMG]
  9. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Không phải là với ai mình cũng nhắm mắt. He he... Gì chứ nói chuyện với bạn Zu thì chắc chắn mắt mình sẽ mở trao tráo ấy
  10. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    He he...
    Mình nhắm mắt nên không biết là có người đang mở mắt trao tráo.
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt trán đã chạm
    Trôốc đã u rồi làm sao đo?

Chia sẻ trang này