1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÔI SỢ.....

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi piccolo, 30/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0

    @ Piccolo :
    Cả ngủ và thức đều mơ thì Người ta gọi như thế là " bó tay " đấy !
    Tốt nhất là dũng cảm lên, đừng sợ
    Tớ cũng khoái cái Avatar mà Pic mới đổi, nó đẹp hơn......... cái pix trước nhều ...
    Được yourlies sửa chữa / chuyển vào 08:34 ngày 14/07/2006
  2. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    Tôi sợ thời gian
    Thời gian là thầy của tất cả
  3. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Tớ sợ có người chê tớ!
  4. chipheo46m

    chipheo46m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    mỗi năm thu chờ mãi nào ai hay dòng sông đã cạn
    áng mây thôi dừng bước mà ta vẫn ngồi đây
    Tôi ơi,đừng tuyệt vọng!
  5. chipheo46m

    chipheo46m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi sợ một ngày nào đó em sẽ rơi xa tôi mãi mãi!
  6. phong_thien_vu

    phong_thien_vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    cái topic này có từ bao giờ thế ??? sao giờ em mới thấy, em cũng sợ nhiều thứ lắm lắm, nếu biết có cái topic này chắc giờ em cũng phải có đến hàng nghìn nỗi sợ up lên đây mất nhưng giờ đây cái mà em sợ nhất là sự vui vẻ biến mất, lòng tin đối với người bạn thân thiết nhất những năm cấp 3 sẽ ko còn,tình yêu của em dành cho một người mà đã 5năm nay dấu kín sẽ phai nhạt khi họ đã có nơi để về mỗi khi buồn hay vui,em sợ em gái thân của em sẽ không đủ sức khoẻ để tiếp tục công việc của mình khi trong người đang có bệnh, em sợ cả khi người bạn hiện giờ của em không đạt được những thành công trong học tập, em rất sợ
  7. nikitakova

    nikitakova Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Chắc là sợ mình trống rỗng và người khác ko nhận thấy sự có mặt của mình xung quanh họ.
  8. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Đôi khi tôi sợ vì mình sợ. Đôi khi tôi sợ vì mình không sợ !
  9. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Anh TLBP sợ gì nhất?
  10. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Sợ nhất là sống mà như chết.

Chia sẻ trang này