1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÔI SỢ.....

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi piccolo, 30/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Chắc làm điều gì mờ ám nên bị ám ảnh đây!
  2. nguoiquanho

    nguoiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Cụ TÀO lào thế em?? TÀO LÀO THÀO à, hay TÀO THÀO????.
    Nếu bị cụ TÀO BÒN đưởi thỉ em có thể tham khảo cách này: http://blog.360.yahoo.com/blog-XkyxL7MmcqguCRSZfCLA79AyLj4-?cq=1&l=41&u=45&mx=49&lmt=5
  3. nguoiquanho

    nguoiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Ak, cô này toàn online đêm đây, cẩn thận không mắt thâm chụp ảnh là sấu đới. Mà dạo nài hay mơ gặp anh hay sao thế??? Mình cũng thấy khó ngủ, keke
    Cafe cuyên Việt tối thứ 5 xong lại KBC Cafe thứ 6 tiếp. Kỉu nè anh em cứ tối nào cũng đi cafe đơi..
  4. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Sợ rất nhiều thứ quan trọng là sợ bị quên lãng nhưng hình như đang bị bỏ quên trong một miền kí ức xa xăm của một ai đó. Chẳng dám xuất hiện sợ làm người ta không vui. Chán cái tính không tự tin sợ đối mặt với những ai quên mình và ghét mình
  5. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    ơ trông thế mà sợ nhiều thế tưởng ai cũng dọa cấu được thì sợ gì nữa
  6. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì chỉ sợ ko có xiền tiêu thôi. Chẳng sợ gì hơn cả.
  7. Halloweenbo

    Halloweenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Rồi mai thức giấc, sợ em đi mất. Lại cô đơn, lại buồn và mài đũng quần quán cafe.
  8. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Sợ ngày mai khi tình cờ gặp nhau trên đường đời mình vô tình đi lướt qua nhau_xa, xa quá
  9. bsterexa

    bsterexa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Sợ bị dụ đi ăn mà mình lại không từ chối nổi -----------> béo
  10. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Cái nì gọi là năng lực từ chối có hạn, khả năng ăn nhiệt tình rất lớn

Chia sẻ trang này