1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÔI SỢ.....

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi piccolo, 30/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Nhưng tao cũng sợ nhiều người sợ lém!
  2. boy_kinhbac

    boy_kinhbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Chán sợ đàn bà thì mày ko phải đàn ông rồi ...........nghi lắm đây gege
  3. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Thằng hâm! Nó có phải đàn bà đâu, mà nó là...
  4. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Là mặt giặc à? Mày viết trông cứ như mặt giặc ý! Nó không phải là đàn bà mà nó là . Mày mới nghĩ ra cái kiểu nguwòi mới trông hay đó!
  5. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Tôi sợ thỉnh thoảng có 1 cái topic dở hơi nào đó làm tôi phải spam như ăn cướp để đẩy nó xuống trang sau! Chậc, sợ lém!
  6. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Codai thì chẳng sợ gì cả, chỉ sợ tháng này hết money trước khi có trợ cấp thôi.Sợ lém lém.
  7. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Yeah, có lẽ thế
    " Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ
    Chiều thu hoa đỏ rụng chiều thu...."
    " Em sợ lắm giá băng tràn mọi nẻo
    Trời đầy trăng lạnh lẽo buốt sương da..."
    ...Đời có lắm cái để mà sợ. Ngày xưa mình sợ cho mình, đến khi gặp em mình sợ cho em, sợ mãi mãi không còn em bên cạnh
    ... Anh không sợ chết. Anh chỉ sợ rằng chẳng may từ giã cuộc đời... xa em...đó thực sự là bất hạnh nhất đời.
  8. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Sợ cái ngày nó và em thành 2 kẻ xa lạ. Ko hiểu em có suy nghĩ giống nó? Có biết tình bạn nó dành cho em, chẳng có người thứ 2. Đã có lúc em nói với nó: "Friend forever" anh nhé! Vậy mà đôi khi nó vẫn sợ em chỉ nói vậy để nó đỡ buồn. Khi em nói với nó, em có người yêu. Nó vừa vui, vừa buồn. Vui vì thấy em hạnh phúc, lúc nào cũng thấy tươi cười, nó bớt lo lắng cho em hơn, vì từ giờ có người làm thay nó điều đó. Buồn vì sợ em càng ngày càng xa nó hơn, thời gian em giành cho người yêu nhiều hơn, ít quan tâm đến nó hơn.
    Ko biết bây giờ em đang nghĩ gì nhỉ
    Được Nogoodfriend7 sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 22/10/2005
  9. congaidiudang83

    congaidiudang83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    sợ cái linh cảm của nó là đúng, sợ những gì nó nhìn thấy cũng đúng, sợ fải ghét họ. Họ đã cố tình như vậy, nó biết mà, tiếc nuối cũng chỉ thế thôi, nhưng họ đang làm cái quái gì, , đã tuyên bố rồi thì thoái mái đi, còn ko sao phải mập mờ che đậy?
    Họ làm ta trở thành sao ý, mà nó chả hiểu mình có lúc thế này!
    Hiện tại nó đang cố kìm nén, nó đang cố chấp nhận nhưng liệu có khi nào nó ko chịu nổi và nó sợ đến lúc đó nó sẽ làm điều gì đó...
    Được congaidiudang83 sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 06/11/2005
  10. mercury562006

    mercury562006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Tôi sợ......... tôi sẽ yêu một người mà người đó...........không yêu tôi.

Chia sẻ trang này