1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÔI SỢ.....

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi piccolo, 30/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Mất người mà tôi yêu thương nhất ko ...............
  2. dinh_tien

    dinh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Tôi sợ một ngày nào đó tôi sẽ mất em!!! Mất ...
  3. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Tôi sợ mình đang phiêu lưu...
  4. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ăn chả ngan. Hôm nay hắt hơi xổ mũi nhức đầu.
    Tôi sợ bị nhiễm H5N1!!! Hu hu!!!
  5. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Tôi sợ... khi đang thử quần áo trong siêu thị... mà có báo động cháy... Chạy không kịp.... Lúc đó sao nhỉ? hic..hic
  6. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Tớ sợ động đất nhấn chìm tớ xuống đất!!
  7. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Tôi sợ những nguời yêu tôi.......
  8. jonh_0810

    jonh_0810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc lại nhắc nhở bạn ko nên pót những ngô từ như vậy ở đây!!! Thanks
    Được nguoiquanho sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 14/11/2005
  9. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Tôi sợ...
    Tôi cũng không biết đó có phải là nỗi sợ không. Tôi đang sợ một điều vô hình mà ngay cả chính tôi cũng không giải thích được. Tôi sợ tôi sẽ không đủ dũng cảm để bước tiếp, sợ mình sẽ buông xuôi. Nhưng tôi cũng sợ tôi sẽ nắm bắt được. Được hay mất đều làm tôi sợ.
    Tự nhiên dở hơi quá.
    Sợ mình sẽ bị folle.
  10. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hic ... Hôm nay sợ đứng tim khi mở trang Web này ra ...

    http://members.home.nl/saen/Special/zoeken.html
    Đề nghị mọi người trong Box đừng ai gửi cho em những cái như thế này nữa ... Tim em yếu ! Thông cảm !!! Không thì em cũng chơi hết mình luôn !
    @ Chị Pic : Chị có biết bài Hymne à l'' amitié không ? Có 1 đoạn như thế này :
    Si c''est un ami
    S'' il devient fou quand tu fais des folies ...

    Vì thế chị chẳng cần fải sợ trở thành folle đâu ... chắc chắn sẽ có 1 anh chàng fou cùng chị mà .... Có 2 người thì chẳng việc gì fải sợ cả !!!

Chia sẻ trang này