1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÔI SỢ.....

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi piccolo, 30/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Tôi sợ những khoảng trống.....những khoảng trống thời gian , những khoảng trống trong tâm hồn mình.....
    May mà ít khi bị thế
  2. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé tôi sợ fải ở nhà 1 mình vì sợ trộm. Tôi thường nằm im thít và lắng nghe mọi tiếng động xung quanh ngôi nhà mình. Cứ nghe thấy bất kì tiếng động lạ là y như cái máy tự động tôi bật hết các đèn trong nhà lên. Tôi cố gắng mở đài thật là to để thể hiện với tên trộm ảo rằng nhà tôi vẫn có người đang thức đấy, hắn coi chừng. Ko hiểu sao tôi ko thấy sợ ma như những đứa bạn, sao tôi sợ trộm thế.
    Sau này, lớn hơn, tôi đã quen với việc ở nhà 1 mình. Tôi đã quen với tiếng động của ban đêm, những tiếng con đục gỗ kêu, tiếng chó sủa, tiếng gió thổi hoà lẫn với lá cây dội vào cánh cửa cài then ko chặt....tôi ko còn thắc thỏm nằm nghe tiếng động như trc nữa.
    Nói thật, giờ vẫn thấy sợ nhất là nhưng tên trộm!!
  3. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Sợ trời rét. Sao Trời rét quá như thế này chứ!
    Sợ chẳng cả muốn ra đường nữa.
  4. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em về quê ngoại, lạnh cứng hết cả hai tay, nhưng về nhà lại được cho một túi ngô rõ to. Hết lạnh!
  5. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì còn sợ gì cái lạnh nữa nhỉ! Nhớ để phần cho chị ngô với nhá, để chị cũng không còn lạnh nữa...
  6. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Sợ một ngày nào đó tất cả mọi thứ trên trái đất tự nhiên bay mất tiêu chỉ còn trơ lại loài người với mặt đất trụi thùi lụi thế cũng lạnh lắm
  7. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Tôi sợ những điều thực tế sẽ làm tôi trở nên thực dụng.
    Nhưng biết rằng mình sẽ cố gắng không như vậy mà, tôi nhỉ?
  8. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    tôi đang sợ mình lười đến mức mà cái bụng đang đói cồn lên rồi mà có mỗi việc mở cửa chạy ra ngoài đường mua cái bánh mỳ thôi cũng ko làm nổi. Tối nào cũng fải mở cửa mua bánh mỳ. Chẹp. Tối nay cho phép nghỉ cuối tuần, ko chạy ra mua, ở nhà uống Cô Gái Hà Lan vậy!!
  9. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Mưa phùn. Ko đến nỗi sợ nhưng ghét kinh khủng.
  10. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Hay là mình lập Topic TÔI GHÉT...nhờ em nhờ!

Chia sẻ trang này