1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi sợ!!!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi mrking_hoang, 08/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Tôi sợ!!!

    "Em không làm được; em không phải là anh hùng"

    "Không; em là một anh hùng"

    "Không; em không phải anh hùng; vì em luôn sợ hãi"

    "Vì con người luôn sợ nên mới cần lòng dũng cảm; dũng cảm là hành động bất chấp nỗi sợ chứ không phải không có sợ hãi"

    -------------------------------------------------------
    Tôi sợ; cái tôi không có hình dạng mà sao lúc nào cũng lù lù ra đấy.

    Tôi sợ mất lòng người khác

    Tôi sợ mất lòng tin của người khác

    Tôi sợ lòng tự ái lòng tự trọng của mình bị tổn thương

    Tôi sợ xung đột

    Tôi sợ sống

    Sợ chết

    Sợ người

    Sợ mình

    "Sao em cái gì cũng sợ thế"

    À; chủ yếu toàn "mình" với "người khác"

    "Thế em có sợ yêu không?"

    Yêu vào em sẽ yếu đuối; sẽ si tình; rồi lụy tình

    "Em à; sự thật là mỗi người đều cố tỏ ra tự tin thôi"

    Anh à; con trai không được sợ sao?

    Hay là con trai được phép sợ nhưng không được phép nói ra là mình sợ ư ?

    Hay là con trai được phép sợ nhưng không nên nói ra là mình sợ không?

    "Em à; con trai là chỗ dựa cho con gái nhưng con gái cũng là chỗ dựa cho con trai"

    Hic; các nàng nào cũng muốn con trai làm chỗ dựa cho mình ; các nàng lúc nào cũng muốn mình là bé bỏng; mình là một cô bé; thật ít nàng nào mang tính cách của một người mẹ; bao bọc chở che; đỡ đần; lúc nào cũng muốn hy sinh cho người con.

    Người mẹ thì lúc nào cũng hy sinh cho con còn các nàng thì hầu như luôn muốn mình hy sinh cho họ.


    "Có những tình yêu mang tính cách như mẹ với con; bên trong một người đàn ông luôn là một cậu bé; bên trong người đàn bà luôn là một người mẹ"


    Như những phút thật lòng nhất; mẹ mất là lần đầu tiên người cảm nhận nỗi đau đớn khi khóc mà không có mẹ. Người yêu chân thật trong suốt cuộc đời của mình.

    Mùng 8-3; xin gửi tới mẹ; các bà mẹ quá khứ hiện tại và tương lai lời chúc muôn vàn thân thương và kính yêu của người con trai của mẹ.

    Con xin hứa sẽ làm một chàng trai đáng tự hào; như mẹ luôn nghĩ thế!
  2. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    so với cách đây gần 1 năm.
    MK Hoàng có thật nhiều thay đổi
    ________
    nhân tiện đây tớ cũng gửi nhờ lời chúc đến mẹ tớ
    mẹ ah !

    mà cũng chẳng hiểu sao, với ng thân . mình lại thật khó nói ra những lời chúc hay lời quan tâm
    ah
    câu này : "Em à; sự thật là mỗi người đều cố tỏ ra tự tin thôi"
    chỉ để ám chỉ ng khác thôi nha
    nhân ngày 8.3 tặng cậu hoàng 2 chữ : BÁ KHÍ
    nếu ng đàn ông nào cũng có 2 chữ này thì đàn bà sẽ ngày càng trở thành những sinh vật mẩn mê
  3. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Hic; câu này thực ra tớ lấy trong cuốn Mặt Dày - Tâm Đen chứ cũng hổng dám chắc!
  4. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    TÔI SỢ.....TÔI Sợ!...TÔI...sợ....TÔI!...thế mà thôi!!! Đừng ...lôi...thôi!

    Pó...tay! hết chịu nổi!... nhưng TÔI...không..Sợ!
  5. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Chẳng biết làm được việc to việc lớn, dời non lấp biển gì ; đức cao trọng vọng gì ; được bao nhiêu người tôn sùng tôn trọng gì; đến việc bày tỏ tình cảm với mẹ mình trong ngày của mẹ mà cũng không làm được thì đúng là hèn nhát; ngu đần và xấu xa thực sự.
  6. thieubinh0

    thieubinh0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Tôi sợ cái Box này ngỏm mất, có được mấy người vào đây
  7. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    sách nói hay lời nói từ ai là quan trọng
    nhưng nó nói cái gì lại là quan trọng hơn
    với mình nó để làm gì lại quan trọng hơn nữa
  8. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    tôi sợ mình ko đủ dũng cảm ,bởi vì tôi ko tự tin vào bản thân mình
    vẫn có người vào ra đều đều đấy thôi ,xã hội ngày càng phát triển thì con người càng có nhiều rắc rối về mặt tâm lí
  9. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Tự tin quá đôi khi cũng làm người khác tổn thương đấy
    Ý bác thiếu binh là nhân sự box này mà không ổn định tâm lý sợ người ta chạy hết mất đấy
  10. thieubinh0

    thieubinh0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Mình là Thiệu Bình nhé, mình chỉ là 1 anh thợ cơ khí thôi, nhưng lại rất mê văn học, thi ca và cũng rất thích tìm hiểu tâm lý con người. Nhiều lúc cũng hoang mang về nhân tình thế thái lắm, sợ không ai hiểu mình, sợ không tìm được người tri kỉ .

Chia sẻ trang này