1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi tặng em bài thơ của tôi !!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vietnamman, 23/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài đối thơ VNM đối lại cô bé BRIGHTSUN bên website của VNM khi xưa .. chép lại cho vui
    BRIGHTSUN mở đầu :
    ---------
    Đối thơ VNM
    Chú thách thì cháu đối ngay
    Việc gì phẳi sợ chú hay nói càn
    Tính thì có thói ăn gian
    Sáng nay lừa cháu lại còn mạo danh
    Làm mình cứ tưởng Sở Khanh
    Hay là thằng nhóc lanh chanh chỗ nào
    Hóa ra là chú làm cao
    Mượn tên người khác còn bao biện à
    Chú ơi ,cái tính thật thà
    Lẽ nào chú đã đổ đi mất rồi
    Ôi thôi , sợ quá đi hà
    Người gì lưỡi đúng là không xương
    Chú ơi cái tính ẩm ương ,
    Nếu không sửa gấp ra đường nguy to
    Rất dễ bị cháu oánh cho
    Ho lao thối phổi phải vào viện chơi
    Vào rồi sẽ có lời mời
    Của khoa Tâm lý nơi xa Châu Quì
    Cho dù chú thích IQ
    Hay không thì cũng phải vào cả thôi
    Vào rồi cháu sẽ đến chơi
    Thăm nom cho chú bánh qui hàng ngày
    Chúc chú sẽ sớm béo quay
    Để đến ngày về cháu nướng chú luôn
    ---------
    ===>>
    VNM đối lại
    -----------
    Và này chú đối tiếp luôn
    Cháu còn trẻ nhỏ nên buôn ít lời
    Ở trên còn có ông trời
    Bên dưới có chú cháu ơi nhớ dùm
    Cháu đừng có nói lung tung
    Chú nghe chú oánh là cùng đường luôn
    Nói ra nghe sợ cháu buồn
    Chứ nghe giọng cháu con buôn phải chào
    Nói thì toàn nói tào lao
    Mấy anh nghe được tưởng Lào xuất sang
    Đã thế tình lại còn ngang
    Sơm tu kẻo muộn chẳng ai màng cháu ơi
    Theo chú cháu nên tập bơi
    Nâng cao thể lực, ít chơi, học nhiều
    Cháu nên cứ đến chiều chiều
    Về nhà giúp mẹ nhặt rau rửa cà
    Không thì trồng ít cây hoa
    Chăm sóc cửa nhà cháu mới là ngoan
    Chú thì cái số làm quan
    Học hành tử tế sẽ sang nước ngoài
    Không phải chú nói cho oai
    Làm thơ với cả củ khoai cũng làm
    Chú đây cái tuổi nhị - tam
    Cháu đối với chú chỉ làm cháu cay
    Nếu mà thơ cháu là hay
    Xin vài chiêu nữa tỏ bày hết ra ....
    -----------
    ASDCTGT07091102


    http://www.ttvnol.com/nghetinh/336666.ttvn|http://www.ttvnol.com/nghetinh/230737.ttvn
  2. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Chiều vàng vọt nắng
    Bụng rã cơn đau
    Đói - mệt tìm nhau
    Trong chiều buồn bã
    Trái tim hoá đá
    Kỷ niệm rêu phong
    Chỉ có tấm lòng
    Chờ mong ngày mới
    Từng ngày đã tới
    Rồi lại đi qua
    Tất cả xảy ra
    Làm nên cuộc sống
    ....
  3. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo phải quên nhau
    Sao trời còn trở lạnh?
    Đã bảo không còn nhớ
    Sao đêm lại sáng trăng?
    Điều thiêng liêng vĩnh hằng
    Có bao giờ quên được?
    Ngày xưa ai đã ước
    Để bây giờ mất nhau
    ...
  4. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Tặng cho Ngố, Anh và quá khứ đã trôi qua....
    -----------
    Sống trên đời bắt đầu bằng quá khứ
    Xây niềm vui, ấp ủ những đam mê
    Là giản đơn những sớm tối cùng về
    Là tinh nghịch tuổi học trò tới lớp
    Là góp chung những dòng mơ ước
    Xây tương lai bằng dự định tuổi thơ ngây...
    Rồi một ngày quá khứ trở về đây
    Dẫu biết rằng giờ đã là hiện tại
    Và thời gian chẳng thể nào trở lại
    Nối niềm vui là hoài niệm đã qua
    Nén vào lòng một chút xót xa
    Chẳng thể nào phôi pha trong phút chốc
    Nhưng bây giờ không một mình ngồi khóc
    Khi nhẹ nhàng Hiện Tại đã ở bên
    Nếu một lúc em chẳng thể nào quên
    Hãy cứ khóc cho nhẹ lòng em nhé
    Vì Hiện Tại cũng một thời như thế
    Đến bên em khi quá khứ đã qua
    Cuộc sống là tất cả chúng ta
    Với đắng cay, ngọt bùi và những điều không thể nói
    Để tương lai không còn là dấu hỏi
    Xây niềm tin là Hiện Tại và em
    Hạnh phúc giờ là những khoảng trời đêm
    Vùng yên ả với sao em toả sáng.
    HN 06.2004
    Được vietnamman sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 14/06/2004
  5. tpl

    tpl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Chú vietnamman còn có hứng đối thơ nữa hay không thì cháu chiều nào
    Brightsun-Vũ Tiểu Oa
  6. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không đọc thơ anh Đức, bi giờ đọc lại ...
    Em có được phép post thơ gửi tặng anh ( anh ni ko phải là anh Đức đâu đấy ) không vậy???
  7. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Vậy là hết những tháng ngày hạnh phúc
    Anh lại trở về anh của ngày xưa
    Vẫn một mình bước lẻ bóng trong mưa
    Bỏ đằng sau những lời hẹn ước
    Và lại thêm một lần anh biết
    Hạnh phúc là ảo ảnh phía trời xa
    Đã có lúc anh nghĩ tới ngôi nhà
    Trong yên ấm anh - em và khung trời mơ ước
    Nhưng tất cả chẳng thể nào có được
    Khi một lần anh lại chịu đắng cay
    Sẽ không quên anh đã có tháng ngày
    Sống tất cả và yêu thương tất cả
    Và sau này trong dòng đời hối hả
    Ấm lòng mình bằng lời dặn của em
    Dẫu bây giờ trong những khoảng trời đêm
    Ngôi sao em đã ở vùng rất khác
  8. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Dậy đi
    Mùa thi đang tới
    Chẳng ai đợi mình đâu
    Học thì lâu
    Thi nhanh chóng
    Mùa thi
    Con sóng
    Cuộc đời
    Sinh Viên
    Hãy gắng lên
    Thi thật tốt
    Đẩy cái dốt đi xa
    Đẩy mọi chuyện đi xa
    Báo về nhà
    Kết quả tốt
    Nhé em !
    Chuyện tình yêu
    Anh vẫn đợi
    Nhưng cơ hội
    Học hành
    Sẽ trôi qua
    Em hãy là
    Trò giỏi
    Nhé em .. !!!!

Chia sẻ trang này