1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi thất bại....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi langtuhathanh, 30/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtuhathanh

    langtuhathanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Tôi thất bại....

    Quả thực tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều khi viết ra những dòng này.Tôi cũngko biết phải bắt đầu từ đâu nữa.Nhưng tôi hi vọng khi tôi viết ra được những dòng này thì tôi sẽ vơi bớt nỗi buồn đi được phần nào.
    Nếu ai đó đã từng so sánh cuộc đời của Chí Phèo chỉ gói gọn trong một chữ "không" :không gia đình,không nhà cửa ,không của cải.Thì có lẽ cuộc sống từ trước tới nay của tôi gói gọn trong chữ "thất bại":tôi thất bại trên tất cả các mặt trận:tôi phất bại trong tình yêu,học hành ko đưọc tốt,công việc cũng đổ bể...Quả thực từ trước tới nay tôi luôn có ác cảm với những kẻ thất bại rồi chui vào một quán bia quán rượu nào đó nốc cho thật say để quên đi sự thất bại.Thì nay tôi còn tệ hơn thế:tôi sợ hãi sự thật là mình thất bại,tôi trốn tránh mọi người,tôi lẩn trốn,tôi sợ mỗi cuộc gọi điện thoại đến,tôi sợ mỗi tin nhắn gửi tới,tôi sợ cả những mess offline,tôi ra ngoài đường tôi sợ gặp người quen họ sẽ hỏi về công việc của tôi...nói chung là tôi sợ tất cả mọi thứ.Tôi suy sụp,tôi ko thể đứng dậy được.Tình trạng này của tôi đã kéo dài 2 tháng nay rồi.Tôi ko biết phải làm cách nào để có thể tự lôi mình đứng dậy được nữa.
    Nhiều lúc muốn khóc để vơi đi nỗi buồn mà cũng ko khóc được.
  2. aishiteru_T

    aishiteru_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ, tôi gặp lại chính tôi trong bạn ; cách đây cũng không lâu đâu, tôi cũng như vậy đó, sợ gặp tất cả mọi người, không online, không trả lời bất cứ tin nhắn tới nào, mỗi cuộc điện thoại gọi đến đều làm tôi ngẹt thở, cứ có cảm giác như mỗi tiếng chuông reo báo hiệu điều gì khủng khiếp. Kinh khủng, tôi cũng nghĩ như bạn vậy, ''mình làm gì cũng hỏng''. Bạn biết tôi vượt qua thế nào không? Đầu tiên tôi mặc kệ không nghĩ đến những gì đã qua, mà chú tâm vào cái sắp tới, tôi chú tâm vào cái mình đang làm tốt. Tôi lao vào học tiếng anh, học, tham gia vào lớp TA mới, lên TV, không còn một thời gian nào cho việc nghĩ đến cái mình đã thất bại. Tôi chỉ nghĩ đến cái mình sẽ thành công ở tương lai thôi.
    Cũng may bạn ạ, tôi vượt qua dc lúc khó khăn nhất. Một điều may hơn, tôi thường xuyên nghĩ về một người bạn, nghĩ về người đó với sự bình yên trong tâm hồn, tôi nghĩ đơn giản nếu tôi hoàn thành công việc tốt đẹp người đó sẽ vui như chính tôi vui vậy.
    Không ai là không thất bại cả, ai cũng có lúc như vậy , vấn đề là làm sao vượt qua nó thôi. Chúc bạn bình yên.
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Bác ở đâu đấy? gửi cho em cái CV để em gửi cho lão Bill Gates. Vì sao ư? Em xin kể hầu bác chuyện này :
    Những năm 90x, khi Mircosoft đang làm mưa làm gió trên lĩnh vực hệ điều hành thì bất ngờ Bill tuyển về 1 CEO của 1 công ty vừa phá sản. Không những thế ông này còn là tác giả của 2 vụ phá sản khác cũng thảm hại không kém. Khi Bill tuyển dụng ông ta và đề cử vào chức giám đốc chiến lược của 1 bộ phận thì toàn bộ nhân viên của bộ phận đó phản đối kịch liệt, họ không chấp nhận làm nhân viên của 1 chuyên gia thất bại. Nhưng Bill vẫn kiên quyết giữ ý kiến của mình và cuối cùng thực tế cho thấy Bill hoàn toàn chính xác. Con người đó đã thành công theo đúng dự đoán của Bill.
    Chắc bác sẽ hỏi em vì sao? Em xin trích nguyên văn câu nói của Bill về vấn đề này : " Thật tình mà nói, một trong những thử thách của công ty Microsoft hiện nay là rất nhiều nhân viên chưa nếm mùi thất bại. Rất nhiều nhân viên chưa bao giờ tham gia vào 1 dự án không thành công. Hoá ra, khi thành công có thể được xem là chuyện đương nhiên thì lại là điều nguy hiểm. Vì vậy, chúng tôi đã có dụng tâm khi tuyển dụng 1 vài nhà quản lý đã có kinh nghiệm thất bại ở công ty khác - Bill Gates, 1995 " .
    Bác thấy không, em tin chắc là rất hiếm người hiểu được nỗi đau đớn, thất vọng thế nào khi mình đã bỏ hết tâm sức mà vẫn thất bại như bác. Kinh nghiệm đó không bao giờ là vô ích. Các cụ chẳng dạy : Thất bại là mẹ thành công còn gì ? Chỉ sợ thất bại hoàn toàn là do không có năng lực và tâm huyết thì đành chịu. Nhưng theo em bác vẫn nên gửi Cv của mình qua mail cho bọn Microsoft hay FPT ấy. Không gửi cho Bill được thì gửi cho Mr. Bình. Cứ nói là có người giới thiệu bên anh đang rất cần chuyên gia thất bại như bác là được. Tin em đi !!!! Haha !!!
    Ngoài ra còn 1 nguyên nhân nữa đó bác, người ta chứng minh được rằng người thành công là người có khả năng ngăn ngừa thất bại. Bác có ưu thế về điểm đó đấy ! Bác có thể vào cái link ở chữ ký của em để đọc lại mà xem. Một lần nữa chúc bác tin vào khả năng của mình.
    http://www4.ttvnol.com/cuocsong/158262/trang-2.ttvn
    Được khongquen25 sửa chữa / chuyển vào 17:30 ngày 30/05/2006
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Thất bại thì làm lại .. Chứ chẳng nhẽ trốn cả đời ..Thì tiếp tục cố gắng thôi ,... Thời gian qua mình cũng trốn, chẳng dám gặp ai ...20/11 chúng nó rủ đến nhà thầy cô giáo cũng chẳng dám đi ...Sợ thầy cô giáo thất vọng quá, ko dám tin đó là mình nữa thì chết ... Nhìn thấy cô giáo mình yêu quý ..Từng đưa mình lên đi thi học sinh giỏi...Ko dám chào , lầm lũi quay lưng bước đi và cầu mong cô đừng nhận ra mình ,.... Nhưng cứ sợ mãi thì làm được gì ... Thôi thì bắt tay vào làm lại tiếp nào Tự tin thì chẳng có gì ko làm được cả ...Thất bại mãi được sao??Cũng có lúc phải khác chứ nhỉ???
  5. langtuhathanh

    langtuhathanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả các bạn.Thật ra cái mà khiến cho tôi cảm thấy đau khổ nhất chính là việc tôi đã để cho rất nhiều người hi vọng vào tôi .Và rồi tôi cũng chính là nguời khiến họ thát vọng.
    Tôi quả thực ..trống rỗng lúc này.
  6. binhlieu

    binhlieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy khóc vì thất bại của bạn , nếu bạn cảm thấy cần thiết
    tôi cũng đã thất bại nhiều lắm , do vậy tôi hiểu tâm trạng của bạn
    điều quan trọng là bạn biết vươn lên sau thất bại
    đau khổ quá nhiều chỉ mất thời gian của bạn , lãng phí những giây phút quý giá mà bạn đang có
    bạn không được dạy cách làm quen với những thất bại sao , hãy ra hiệu sách mua quyển " dám thất bại " nhé , bạn sẽ học được nhiều từ đó
    mỗi chúng ta ko ai là hoàn hảo cả , nếu bạn cứ chỉ nghĩ đến sai lầm của bạn , thì bạn sẽ mắc tiếp sai lầm đó
    bạn ạ , nếu là tôi thất bại , tôi sẽ thừa nhận với mọi người rằng tôi đã cố hết sức , và ko bận tâm vì chuyện đó nữa
    nó đã xảy ra
    tiếp theo ta phải làm thế nào
    đó là tuỳ ở bạn ...
  7. ban_than_men_cua_toi

    ban_than_men_cua_toi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn mình rất thông cảm !
    Có cách này có thể giúp bạn chăng ?
    Bạn hãy chạy ra một cái hồ gần nhất và nhảy xuống và để thân mình từ từ chìm dần xem thế nào. Mình đoan chắc là bạn sẽ lóm ngóp bò lên bờ sau vài giây nếu ko sặc nước thì cũng cảm lạnh. Huặc bạn ra ngã tư con phố gần nhà bạn và ngã lăn ra, mình cũng cam đoan là bạn cũng sẽ phải tự đứng dậy thôi.
    Qua 2 ví dụ vui ở trên mình muốn nói rằng chỉ có bạn mới giúp được chính bạn thôi. Nhưng lời an ủi của người thân, bạn bè và cả những con người trên TTVNOL cũng chỉ được phần nào.
    Cố lên bạn nhé !
  8. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Có 1 cách giúp ông bạn quên đi sự thất bại của mình ... Rất nhanh , rất tiện và cũng rất hiệu quá !!!
    Ông biết cầu Long Biên không ? Đêm khoảng 2h , ông lên giữa cầu , đừng để ại nhìn thấy , kiếm chỗ nào thấy dễ chết mà ... nhảy xuống . Chết đi cho quên hết thất bại của mình nhé . Nhưng bù lại , ông giúp những người ghét ông , thích thấy ông thất bại cười hả hê lắm . Chết rồi thì làm hồn ma về nhát chúng nó , chúng nó không sợ đâu . Còn nếu ông sợ chết , he he ... Đọc cái này đi , tôi cũng từng thất bại thảm hại hơn ông nhiều . Nhưng bây giờ tôi cũng có 1 Cty riêng , dù không phải lớn lắm nhưng cũng khiến khối đứa phải cay cú đó ! Hy vọng qua câu chuyện dưới đây của tôi , ông sẽ vững tin và làm lại nhé !!! Nếu thấy hợp lý , mời tôi 1 chầu nhậu đi , tôi trả tiền , OK ? Đọc thử coi nhé !
    http://www4.ttvnol.com/tamsu/572855/trang-21.ttvn
    Được lion_king2000 sửa chữa / chuyển vào 01:24 ngày 31/05/2006
  9. moon79

    moon79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
  10. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0

    cố lên anh bạn , thất baikhộng đáng sợ mà sợ mình không đứng lên và rút kinh nghiệm từ những thất bại đã gặp để thất bại triền miên . Cố lên nhé !

Chia sẻ trang này