1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi thất bại....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi langtuhathanh, 30/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. japonica

    japonica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông mà yếu đuối thế này, rốt cuộc rồi sẽ chả làm đuợc cái gì. Suốt ngày chỉ trút sầu vào rượu bia, rồi trốn tránh ở nhà thì càng lúc càng chìm. Lại còn đến nỗi ko dám đọc tin nhắn, ko dám đọc offline thì bó tay hoàn toàn.
    Xin lỗi, tớ nói thẳng, bạn chưa đến cái độ khốn cùng khốn nạn như Chí Phèo đâu, đừng so mình với Chí Phèo, làm xấu hổ cả Chí Phèo ra.
    Suy sụp tới 2 tháng trời mà ko thể vực dậy nổi, kể ra thương cho bố mẹ bạn có 1 đứa con nhu nhược và yếu đuối như vậy. Thật ko xứng với cái nick "Lãng tử Hà thành" nghe có vẻ rất phớt đời.
    Mọi chuyện có gì nào? Yêu đương à? Chuyện tình cảm đau rồi cũng phải quên. Học hành? Trẻ con quá, ko học đuợc thì thôi, đừng học nữa, thiếu gì cách kiếm tiền, có phải cứ học cao thì mới sống được. Công việc? THất bại kiểu gì? Phá sản công ty hay bị đuổi việc? Đàn ông mà ko đứng dậy nổi, suy sụp cũng chỉ 1 vài ngày, cùng lắm 1 vài tuần thôi, lại để tới 2 tháng trời bê bết thì thà chết đi còn hơn.
    Nói chung, quá yếu đuối và trẻ con.
    (xin lỗi nếu tôi có hơi quá lời, cái kiểu của bạn làm tôi nghĩ ngay tới 1 cậu bạn của tôi, và tôi rất bất bình với cậu ta. Động viên khuyên nhủ mấy cũng thừa. Coi như tôi chửi cậu ta vậy)
    Mọi lời động viên đều vô nghĩa, nếu ko thích tự cứu mình thì chẳng ai cứu được bạn đâu.

Chia sẻ trang này