1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi thật bế tắc!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yourcutebaby, 28/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yourcutebaby

    yourcutebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tôi thật bế tắc!

    Từ sau khi tôi sinh con, quan hệ của hai vợ chồng tôi bước vào một giai đọan khó khăn khủng khiếp.
    Tôi cũng đã cố gắng vượt qua được nhiều chuyện.
    Nhưng chỉ có chuyện ******** là tôi khó thể vượt qua.
    Sau một thời gian nguội lạnh chuyện giường chiếu, tôi tìm hiểu và phát hiện anh ấy bị bệnh tiểu đường. Căn bệnh đó làm anh trở nên bất lực, trong vòng khỏang 3 năm qua chúng tôi gần nhau chỉ có 2 hoặc 3 lần, mà không lần nào hai đứa có được cảm giác như trước đây.
    Tôi rất thông cảm với anh nên không bao giờ đòi hỏi anh. Nhưng tôi chỉ mới 30 tuổi, nhiều khi tôi cảm thấy mình thèm chuyện đó một cách khủng khiếp.
    Cách đây hơn một năm, tôi tình cờ biết hắn. Hắn chưa kết hôn, cần đàn bà, còn tôi thì cần đàn ông. Tôi và hắn làm chuyện đó đơn thuần chỉ để làm cả hai vui. Và cả hai cùng thích làm chuyện đó, dù xong xuôi là trở nên người xa lạ với nhau. Cho đến lần thèm nhau kế tiếp.
    Tôi cảm thấy mình đĩ thõa, hư hỏng, nhưng tôi thật khó kềm chế được bản thân mình. Tôi muốn dừng lại, nhưng vẫn thấy thèm thuồng chuyện đó vô cùng.
    Tôi không biết phải làm sao. Cả hai vợ chồng tôi đều không muốn chia tay nhau, nhưng mọi người cũng biết bệnh của anh ấy sẽ theo anh ấy suốt đời, nghĩa là nếu muốn chung thủy với chồng, tôi phải sống mà không có *** cho đến chết.
    Mỗi khi nghĩ đến chuyện gia đình mình, tôi thật bế tắc.
  2. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Chồng bác nhiêu tuổi rùi mà tiểu đường sớm thế. NHưng đúng là mới 30 mà bắt kiêng thì đúng là ác mộng. Hổng dám phán bừa, chờ các cao thủ vào giải quyết vậy
  3. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Chồng bác nhiêu tuổi rùi mà tiểu đường sớm thế. NHưng đúng là mới 30 mà bắt kiêng thì đúng là ác mộng. Hổng dám phán bừa, chờ các cao thủ vào giải quyết vậy
  4. buratinoav

    buratinoav Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Ko biết nói thế nào. Thật tội nghiệp cho bạn... Nhưng mà live without *** cho đến hết đời thì đúng là ko thể chịu đựng được. Chỉ có điều, đã có chồng rồi mà lại have *** với 1 thằng đàn ông khác chỉ để thỏa mãn thì cũng khó chấp nhận. Thật trớ trêu thay....
    Chỉ biết chia sẻ với sự bế tắc của bạn thôi, ko biết nói gì hơn.
  5. buratinoav

    buratinoav Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Ko biết nói thế nào. Thật tội nghiệp cho bạn... Nhưng mà live without *** cho đến hết đời thì đúng là ko thể chịu đựng được. Chỉ có điều, đã có chồng rồi mà lại have *** với 1 thằng đàn ông khác chỉ để thỏa mãn thì cũng khó chấp nhận. Thật trớ trêu thay....
    Chỉ biết chia sẻ với sự bế tắc của bạn thôi, ko biết nói gì hơn.
  6. yourcutebaby

    yourcutebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy chỉ mới 35 tuổi. Anh ấy đẹp trai lắm, cao 1m80, nặng 75kg. Nhìn bên ngòai, anh ấy rất phong độ, rất nhiều cô biết anh đã có gia đình vẫn theo đuổi.
  7. yourcutebaby

    yourcutebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy chỉ mới 35 tuổi. Anh ấy đẹp trai lắm, cao 1m80, nặng 75kg. Nhìn bên ngòai, anh ấy rất phong độ, rất nhiều cô biết anh đã có gia đình vẫn theo đuổi.
  8. yourcutebaby

    yourcutebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    to buratinoav : Cám ơn bạn nhiều lắm. Sự chia sẻ của bạn cũng đã giúp mình thấy được cảm thông. Bạn nói đúng, mình không thể làm như thế được. Mình cũng nhận thấy vậy, cho nên đã dừng lại.
  9. yourcutebaby

    yourcutebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    to buratinoav : Cám ơn bạn nhiều lắm. Sự chia sẻ của bạn cũng đã giúp mình thấy được cảm thông. Bạn nói đúng, mình không thể làm như thế được. Mình cũng nhận thấy vậy, cho nên đã dừng lại.
  10. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Nếu ko làm theo cách thông thường được thì oral *** cũng được mà, có khối người còn thích oral *** hơn *** kiểu bình thường. Chỉ sợ chồng bác ko chịu, cái gì cũng có thể giải quyết được nếu cả 2 ng cùng có nhiệt tình hợp tác. Ko nhất thiết phải ngủ với ng đàn ông khác, thật ko hay, chồng bác mà biết như vậy sẽ đau khổ như thế nào, khi là một thằng đàn ông mà bất lực cuối cùng vợ phải đi ngủ với ng khác.
    Đời nhiều lúc cũng chó thật.

Chia sẻ trang này