1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi thật bế tắc!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yourcutebaby, 28/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Nếu ko làm theo cách thông thường được thì oral *** cũng được mà, có khối người còn thích oral *** hơn *** kiểu bình thường. Chỉ sợ chồng bác ko chịu, cái gì cũng có thể giải quyết được nếu cả 2 ng cùng có nhiệt tình hợp tác. Ko nhất thiết phải ngủ với ng đàn ông khác, thật ko hay, chồng bác mà biết như vậy sẽ đau khổ như thế nào, khi là một thằng đàn ông mà bất lực cuối cùng vợ phải đi ngủ với ng khác.
    Đời nhiều lúc cũng chó thật.
  2. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn sef có ông PM lân la la?m quen !!!
  3. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn sef có ông PM lân la la?m quen !!!
  4. DARKKK

    DARKKK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    vẫn sống với chồng nhg quan hệ với ng khác là tiện cả đôi đường
  5. DARKKK

    DARKKK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    vẫn sống với chồng nhg quan hệ với ng khác là tiện cả đôi đường
  6. yourcutebaby

    yourcutebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Mình thật lòng chờ mong ở các bạn sự chia sẻ và những lời tư vấn cho trường hợp của mình. Mong các bạn hãy giúp mình.
  7. yourcutebaby

    yourcutebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Mình thật lòng chờ mong ở các bạn sự chia sẻ và những lời tư vấn cho trường hợp của mình. Mong các bạn hãy giúp mình.
  8. hieu005

    hieu005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Em ít tuổi hơn chị nhưng cũng mạo muội đưa ý kiến của mình.
    Thế này nha.
    Chị có nghe câu này chưa : " thế nào là một gia đình hạnh phúc- vâng : gia đình hạnh phúc thì dựa trên rất nhiều yếu tố nhưng trước tiên phải là tình cảm giữa hai người, tiếp đó là nền tảng vật chất mà hai người cùng tạo dựng ...song tất cả đó không phải là điều quan trọng mà thứ yếu duy trì một gia đình hạnh phúc chính là sự hoà hợp về xác thịt-nói chính xác hơn là sự dung hoà cần thiết tối thiểu về quan hệ vợ chồng .
    Trong ba thứ em nêu ở trên, chị có thể xem mình đã có những gì nào :
    -Tình cảm giữa hai người : đang ở giai đoạn khủng khiếp nhưng vẫn còn có thể chữa được. Bằng chứng chị vẫn tự hào khoe về chồng mình : "anh ấy đệp zai nài , phong độ nầy "... nói chung là chị vẫn yêu anh ấy - đáp ứng tiêu chuẩn 1- Thế đã
    -Nền tảng vật chất : anh và chị đều đã lớn tuổi và em có thể nghĩ đến sự cân bằng tối thiểu về vật chất đáp ứng nhu cầu cuộc sống- đáp ứng tiêu chuẩn2- Tạm thế đã
    -Nhưng điều em băn khoăn nhất là sự dung hoà về thân xác giữa 2 anh chị-Đáng buồn thay cho chị, chị thiếu thốn quá.
    -----
    Chị đã quan hệ với người đàn ông khác chỉ để thoả mãn tâm sinh lý , nhưng chị không yêu người đó, thể hiện ở chỗ chị gọi người đó bằng "HẮN" rất to và rõ ràng.Có thể hiểu ở đây, chị vẫn yêu chồng(như em đã nói)
    ---------
    Đến đây , theo em thế này :
    Chị cứ sống như chị bây giờ, đừng tự cho là mình đĩ thoã.Chị fải làm điều này là do bất đắc fĩ mà thôi.
    Chị không ly dị chồng là em thấy còn may cho anh ấy, có lẽ chị đang nghĩ đến người con với anh ấy.
    Trên là 1 2 ngu ý của em, chị xem sao
    Chúc chị có sự lựa chọn sáng suốt.
    Em mượn chị ít đất nha :
    nghingolam
    @lambchop1308 :
    bà chị mạnh tay phết nhỉ , nói là làm . Được đấy.
    Em đây đ** thèm thanh minh hay xin xỏ bà chị đâu, chuối vãi "****".
    Mà đây là nick của bạn em, block nó là đí u xong với em đâu.
  9. hieu005

    hieu005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Em ít tuổi hơn chị nhưng cũng mạo muội đưa ý kiến của mình.
    Thế này nha.
    Chị có nghe câu này chưa : " thế nào là một gia đình hạnh phúc- vâng : gia đình hạnh phúc thì dựa trên rất nhiều yếu tố nhưng trước tiên phải là tình cảm giữa hai người, tiếp đó là nền tảng vật chất mà hai người cùng tạo dựng ...song tất cả đó không phải là điều quan trọng mà thứ yếu duy trì một gia đình hạnh phúc chính là sự hoà hợp về xác thịt-nói chính xác hơn là sự dung hoà cần thiết tối thiểu về quan hệ vợ chồng .
    Trong ba thứ em nêu ở trên, chị có thể xem mình đã có những gì nào :
    -Tình cảm giữa hai người : đang ở giai đoạn khủng khiếp nhưng vẫn còn có thể chữa được. Bằng chứng chị vẫn tự hào khoe về chồng mình : "anh ấy đệp zai nài , phong độ nầy "... nói chung là chị vẫn yêu anh ấy - đáp ứng tiêu chuẩn 1- Thế đã
    -Nền tảng vật chất : anh và chị đều đã lớn tuổi và em có thể nghĩ đến sự cân bằng tối thiểu về vật chất đáp ứng nhu cầu cuộc sống- đáp ứng tiêu chuẩn2- Tạm thế đã
    -Nhưng điều em băn khoăn nhất là sự dung hoà về thân xác giữa 2 anh chị-Đáng buồn thay cho chị, chị thiếu thốn quá.
    -----
    Chị đã quan hệ với người đàn ông khác chỉ để thoả mãn tâm sinh lý , nhưng chị không yêu người đó, thể hiện ở chỗ chị gọi người đó bằng "HẮN" rất to và rõ ràng.Có thể hiểu ở đây, chị vẫn yêu chồng(như em đã nói)
    ---------
    Đến đây , theo em thế này :
    Chị cứ sống như chị bây giờ, đừng tự cho là mình đĩ thoã.Chị fải làm điều này là do bất đắc fĩ mà thôi.
    Chị không ly dị chồng là em thấy còn may cho anh ấy, có lẽ chị đang nghĩ đến người con với anh ấy.
    Trên là 1 2 ngu ý của em, chị xem sao
    Chúc chị có sự lựa chọn sáng suốt.
    Em mượn chị ít đất nha :
    nghingolam
    @lambchop1308 :
    bà chị mạnh tay phết nhỉ , nói là làm . Được đấy.
    Em đây đ** thèm thanh minh hay xin xỏ bà chị đâu, chuối vãi "****".
    Mà đây là nick của bạn em, block nó là đí u xong với em đâu.
  10. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Không biết tư vấn cho bạn thế nào nữa.
    - Chả nhẽ lại bảo bạn bỏ chồng. Mà bạn lại đang yêu chồng
    - Còn bảo bạn kìm hãm sinh lý cũng không được vì bạn đang còn trẻ

Chia sẻ trang này