1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi thật bế tắc!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yourcutebaby, 28/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Không biết tư vấn cho bạn thế nào nữa.
    - Chả nhẽ lại bảo bạn bỏ chồng. Mà bạn lại đang yêu chồng
    - Còn bảo bạn kìm hãm sinh lý cũng không được vì bạn đang còn trẻ
  2. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    Theo chị và anh ấy nên bàn nhau cụ thể việc này,tuy anh ấy không dùng cái đó được nhưng vẫn còn tay+******* ,mấy cái này cũng có thể giúp chị đạt cực khoái được mà.
    Còn nếu anh ấy không đồng ý thì chia tay là tốt nhất.
  3. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    Theo chị và anh ấy nên bàn nhau cụ thể việc này,tuy anh ấy không dùng cái đó được nhưng vẫn còn tay+******* ,mấy cái này cũng có thể giúp chị đạt cực khoái được mà.
    Còn nếu anh ấy không đồng ý thì chia tay là tốt nhất.
  4. yourcutebaby

    yourcutebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    To hieu005: Hiếu đúng, chị rất yêu anh ấy. Còn về chuyện gia đình thì không phải giàu có nhưng bọn chị cũng tạm đủ. Có lúc chị cũng nghĩ như Hiếu vậy: tìm niềm vui đó ở chỗ khác. Nhưng mà em ơi, chị nghĩ cái gì giấu diếm cũng có nguy cơ bị phát hiện, mà tính anh ấy chị biết, sẽ không bao giờ tha thứ cho chuyện đó. Nhưng đó chưa phải là chuyện chị sợ nhất, chị sợ cho con chị kìa. Nếu gia đình tan vỡ, bé sẽ là người đau khổ nhất. Và anh ấy chắc chắn sẽ không bao giờ còn cho chị gặp con nếu anh biết chuyện. Mà con thì chị còn yêu hơn yêu anh ấy nữa kìa.
  5. yourcutebaby

    yourcutebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    To hieu005: Hiếu đúng, chị rất yêu anh ấy. Còn về chuyện gia đình thì không phải giàu có nhưng bọn chị cũng tạm đủ. Có lúc chị cũng nghĩ như Hiếu vậy: tìm niềm vui đó ở chỗ khác. Nhưng mà em ơi, chị nghĩ cái gì giấu diếm cũng có nguy cơ bị phát hiện, mà tính anh ấy chị biết, sẽ không bao giờ tha thứ cho chuyện đó. Nhưng đó chưa phải là chuyện chị sợ nhất, chị sợ cho con chị kìa. Nếu gia đình tan vỡ, bé sẽ là người đau khổ nhất. Và anh ấy chắc chắn sẽ không bao giờ còn cho chị gặp con nếu anh biết chuyện. Mà con thì chị còn yêu hơn yêu anh ấy nữa kìa.
  6. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    chị lên Lạng Sơn mua đồ ******* về 1 công đôi việc chắc chắn đó là biện pháp tốt nhất , còn không thì như ý kiến các bác trên là OS nếu chồng hợp tác là hay nhất , chúc chị có những lựa chọn chính chắn nhất .
    P/S chán chồng chị quá , tôi thấy ngượng cho các anh em ( tốt gỗ nhưng không tốt nước sơn) nhưng mà cũng thông cảm vì chẳng ai muốn bệnh như thế cả phải không chị
  7. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    chị lên Lạng Sơn mua đồ ******* về 1 công đôi việc chắc chắn đó là biện pháp tốt nhất , còn không thì như ý kiến các bác trên là OS nếu chồng hợp tác là hay nhất , chúc chị có những lựa chọn chính chắn nhất .
    P/S chán chồng chị quá , tôi thấy ngượng cho các anh em ( tốt gỗ nhưng không tốt nước sơn) nhưng mà cũng thông cảm vì chẳng ai muốn bệnh như thế cả phải không chị
  8. hieu005

    hieu005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh chị phải ra toà vì sự việc của chị bị bại lộ thì việc toà xử - con của anh chị sẽ do anh ấy nuôi là điều hoàn toàn đúng.
    Thật khó cho chị quá , đến đây em cũng không thể tư vấn được gì hay giúp chị, nó vượt quá khả năng của thằng con trai mới 24 tuổi như em.
    Theo em, chị nên đến một số trung tâm tư vấn lớn mà nhờ họ giúp đỡ , giải quyết. Nếu chị ngại, có thể giấu tên rồi gửi sự việc của chị nhờ báo hạnh phúc gia đình tư vấn(theo em biết, báo đó không phải là báo lá cải).
    Chúc chị sớm có được sự chọn lựa tốt nhất của mình.
  9. hieu005

    hieu005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh chị phải ra toà vì sự việc của chị bị bại lộ thì việc toà xử - con của anh chị sẽ do anh ấy nuôi là điều hoàn toàn đúng.
    Thật khó cho chị quá , đến đây em cũng không thể tư vấn được gì hay giúp chị, nó vượt quá khả năng của thằng con trai mới 24 tuổi như em.
    Theo em, chị nên đến một số trung tâm tư vấn lớn mà nhờ họ giúp đỡ , giải quyết. Nếu chị ngại, có thể giấu tên rồi gửi sự việc của chị nhờ báo hạnh phúc gia đình tư vấn(theo em biết, báo đó không phải là báo lá cải).
    Chúc chị sớm có được sự chọn lựa tốt nhất của mình.
  10. nguyenhung75

    nguyenhung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình ở vào địa vị chồng bạn, mình sẽ rất thương vợ vì ko mang đến hạnh phúc trọn vẹn cho bạn. Nhưng giả dụ nếu biết vợ mình có quan hệ với người đàn ông khác thì thật khó chấp nhận, dù chỉ để thoả mãn nhu cầu sinh lý. Đó là cái ích kỷ của đàn ông. Người chồng sẽ rất đau khổ vì ghen, vì sự bất lực của mình... Nếu bạn buộc phải ngoại tình, dĩ nhiên ko bao giờ đc để cho chồng biết hay cảm nhận thấy. Nhưng cũng giống bạn, tôi lo cái kim lâu ngày trong bọc cũng lòi ra. Nếu chồng bạn ko quá cổ điển và cũng thương vợ thì có thể thử mấy cách như các bạn khác nói đó: OS hay dùng toys...
    Nói gì thì nói, rất thấy tội nghiệp cho cả hai vợ chồng bạn.

Chia sẻ trang này