1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi thật bế tắc!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yourcutebaby, 28/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenhung75

    nguyenhung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình ở vào địa vị chồng bạn, mình sẽ rất thương vợ vì ko mang đến hạnh phúc trọn vẹn cho bạn. Nhưng giả dụ nếu biết vợ mình có quan hệ với người đàn ông khác thì thật khó chấp nhận, dù chỉ để thoả mãn nhu cầu sinh lý. Đó là cái ích kỷ của đàn ông. Người chồng sẽ rất đau khổ vì ghen, vì sự bất lực của mình... Nếu bạn buộc phải ngoại tình, dĩ nhiên ko bao giờ đc để cho chồng biết hay cảm nhận thấy. Nhưng cũng giống bạn, tôi lo cái kim lâu ngày trong bọc cũng lòi ra. Nếu chồng bạn ko quá cổ điển và cũng thương vợ thì có thể thử mấy cách như các bạn khác nói đó: OS hay dùng toys...
    Nói gì thì nói, rất thấy tội nghiệp cho cả hai vợ chồng bạn.
  2. honghainew2002

    honghainew2002 Moderator

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    6.270
    Đã được thích:
    0
    Không biết bị bệnh tiểu đường có dùng viagra ( hay 1 loại biệt dược nào đó tương tự ) được không mọi người nhỉ ? Chẳng lẽ lại không còn giải pháp cho người mắc bệnh tiểu đường? theo tôi chị nên tư vấn bác sỹ trước khi đi tư vấn tình cảm chị à.
    Chúc chị hạnh phúc
  3. honghainew2002

    honghainew2002 Moderator

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    6.270
    Đã được thích:
    0
    Không biết bị bệnh tiểu đường có dùng viagra ( hay 1 loại biệt dược nào đó tương tự ) được không mọi người nhỉ ? Chẳng lẽ lại không còn giải pháp cho người mắc bệnh tiểu đường? theo tôi chị nên tư vấn bác sỹ trước khi đi tư vấn tình cảm chị à.
    Chúc chị hạnh phúc
  4. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    OS hay toys ko khác gì nhai mà ko đc nuốt, làm thế lâu ngày còn phản tác dụng, "no dồn đói góp", ích gì!
    Nếu đã ko thể nhịn được thì chỉ có cách nói thẳng với chồng đề nghị chia tay cho thanh thản, mà sau này nhìn mặt con cái còn dễ và ko phải ân hận, còn dấm dúi quan hệ đến lúc chồng biết thì hậu quả khôn lường, mà cái này thì khó mà dấu nhau lâu dài được.
    Còn nếu nhịn được thì cố nhịn thêm 20 năm nữa, đến tầm tuổi đó thì cũng ko còn quá nhiều ham muốn nữa đâu.
    30 tuổi chưa phải là già, vẫn còn nhiều cơ hội, xưa nay bên tình, bên nghĩa khó vẹn đôi đường, bà chị nên cân nhắc bản thân chứ vào cái hoàn cảnh này thì người khác cũng bó tay, chả biết khuyên cái gì đâu!
  5. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    OS hay toys ko khác gì nhai mà ko đc nuốt, làm thế lâu ngày còn phản tác dụng, "no dồn đói góp", ích gì!
    Nếu đã ko thể nhịn được thì chỉ có cách nói thẳng với chồng đề nghị chia tay cho thanh thản, mà sau này nhìn mặt con cái còn dễ và ko phải ân hận, còn dấm dúi quan hệ đến lúc chồng biết thì hậu quả khôn lường, mà cái này thì khó mà dấu nhau lâu dài được.
    Còn nếu nhịn được thì cố nhịn thêm 20 năm nữa, đến tầm tuổi đó thì cũng ko còn quá nhiều ham muốn nữa đâu.
    30 tuổi chưa phải là già, vẫn còn nhiều cơ hội, xưa nay bên tình, bên nghĩa khó vẹn đôi đường, bà chị nên cân nhắc bản thân chứ vào cái hoàn cảnh này thì người khác cũng bó tay, chả biết khuyên cái gì đâu!
  6. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên theo học một lớp Yoga hay khí công dưỡng sinh để cân bằng lại BẢN NĂNG GỐC đã ... sau đó sẽ biết phải làm gì ...
  7. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên theo học một lớp Yoga hay khí công dưỡng sinh để cân bằng lại BẢN NĂNG GỐC đã ... sau đó sẽ biết phải làm gì ...
  8. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    bây h em mới biết bệnh tiểu đường nguy hiểm như thế này đấy.
    Em còn trẻ lắm và chẳng biết khuyên gì.
    Nhưng em thấy chuyện chị đã làm nó khó chấp nhận quá, dù vì lý do gì đi chăng nữa ...
    Chia sẻ cùng chị
  9. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    bây h em mới biết bệnh tiểu đường nguy hiểm như thế này đấy.
    Em còn trẻ lắm và chẳng biết khuyên gì.
    Nhưng em thấy chuyện chị đã làm nó khó chấp nhận quá, dù vì lý do gì đi chăng nữa ...
    Chia sẻ cùng chị
  10. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Sao OS hay ******* lại như nhai mà ko nuốt, cứ đạt được khoái cảm là đã thỏa mãn nhu cầu rồi, chứ còn phải thế nào nữa mới thỏa mãn? Ngại quá, cái này post bên giáo dục giới tính thì đúng đất hơn.
    Em thành thật khuyên chị sang bên box giáo dục giới tính đọc mấy bài về OS để nghiền ngẫm thêm. Biết đâu giúp ích được cho vợ chồng chị.
    *** chỉ là vấn đề cực nhỏ, còn vấn đề to tát hơn là tiểu đường dẫn đến rất nhiều các bệnh khác và nguy cơ tử vong sớm cũng rất cao. Chị nên dành thời gian chăm sóc chồng con, đi tìm các phương thuốc và nghiên cứu chế độ ăn uống để kéo dài sự sống cho chồng chị, cùng chồng chị đi tập YOGA như bạn gì đó nói để nâng cao sức khỏe tinh thần cho chồng, 1 trong những kẻ thù lớn nhất của bệnh tiểu thường là stress. Nếu chị thật sự yêu chồng thì hãy nghĩ đến những việc đó hơn là ngồi nghĩ làm thế nào để thỏa mãn dục vọng.
    Em nghĩ nếu chồng em bị vậy riêng thời gian em ngồi lo với khóc cũng đủ hết cả ngày rồi còn hứng thú gì mà nghĩ đến *** nữa.
    Vài câu nói thẳng mong chị dũng cảm nhìn nhận, đừng sốc.

Chia sẻ trang này