1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi thật bế tắc!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yourcutebaby, 28/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. danaboy

    danaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên dứt khoát thoát ra tình cảnh hiện giờ. Vì bạn đang vi phạm pháp luật, lừa dối chồng và bản thân không thể thoả mãn hoàn toàn.
    Tôi nghĩ nếu bạn còn yêu anh ấy thì chắc sẽ không làm vậy. Người con gái nếu yêu chồng thật sự thì sẽ tập trung vào chuyện chạy chữa bệnh và hy vọng ông chồng sẽ hết bất lực, chứ không phải đi quan hệ vời người khác như bạn. Có thể tình yêu của bạn chưa đủ lớn và dễ tan võ khi gặp khó khăn. Mối quan hệ bây giờ chỉ còn là nghĩa vợ chồng, Do vậy, bạn nên xác định rõ nếu không thể sống chung được thì dứt khoát ly di. Còn nếu vẫn muốn là vợ, là chồng thì cũng dứt khoát chấm dứt chuyện ngoại tình. Ly dị không phải là mất hết, 30 tuổi vẫn còn trẻ để đi bước nữa. Tình huống của bạn cần sự quyết đoán, dứt khoát, không nên để dở dở, ương ương, chịu đựng nhau trong đau khổ. Cũng giống như trong quan hệ TD, chỉ có OS xong rồi chấm dứt thì người có kinh nghiệm về XXX như bạn cũng hiểu rõ khó chịu ra sao rồi. Thà không có còn hơn
  2. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Anh chồng bạn, sừng mọc chi chít trên đầu mất rồi.
    Thế này thì giải tán cho xong, vợ ơi là vợ
  3. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Anh chồng bạn, sừng mọc chi chít trên đầu mất rồi.
    Thế này thì giải tán cho xong, vợ ơi là vợ
  4. yourcutebaby

    yourcutebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Gửi tất cả các bạn đã quan tâm đến chủ đề của tôi,
    Tôi đã đọc hết tất cả những điều các bạn gửi cho tôi trong chủ đề của mình. Chân thành cám ơn các bạn đã quan tâm chia sẻ.
    Xin khẳng định với các bạn đã duyệt qua chủ đề này, đặc biệt là bạn gì đã hòai nghi tính chân thực của câu chuyện tôi cần các bạn chia sẻ và tư vấn, các bạn có thể tin vào những chuyện tôi đã nói. Chỉ có những điều tôi giấu chưa nói ra nữa thôi, chứ không có bất cứ chữ nào trong những gì tôi đã nói ra là không đúng sự thật. Tuy nhiên tôi cũng không trách bạn đa nghi, vì trong thế giới ảo người ta hay hồ nghi mọi thứ.
    Với những bạn đã trách tôi quá bản năng mà quên đi chuyện trách nhiệm của mình, tôi xin trả lời là tôi chưa hề có biểu hiện chểnh mảng chuyện gia đình và chuyện chăm sóc anh ấy. Tôi tìm tài liệu về bệnh để anh tìm hiểu thêm, nấu ăn châm sóc cho anh theo lời khuyên bác sĩ, và luôn tránh nói đến chuyện tế nhị đã gây rạn nứt chuyện gối chăn vợ chồng. Và tôi tin rằng những bạn đã nặng lời trách tôi như vậy là những bạn chưa am hiểu lắm về cuộc sống vợ chồng (xin lỗi nếu tôi nói sai). Bệnh tiểu đường nó như một cây tầm gửi âm thầm hút bớt sinh lực của người ta, chứ không phải như một bệnh trầm kha mà cần mình phải sớm hôm chăm sóc như chăm sóc một người ốm nặng. Mọi thứ vẫn dường như bình thường, nhưng tính khí trở nên cáu gắt hơn, thói quen ăn uống dường như thay đổi... Tôi có thể chịu đựng tình trạng thiếu vắng chuyện gối chăn trong một thời gian nhất định mà không thay đổi gì về mặt tâm sinh lý, nhưng như tôi đã nói với bạn, đã 3 năm trôi qua chúng tôi tránh nói đến chuyện đó rồi! Các bạn đã lập gia đình, các bạn nói cho tôi biết, trong trường hợp đó các bạn sẽ cảm thấy như thế nào?
    Tôi cám ơn một bạn đã đặt mình vào vị trí chồng tôi mà cảm thấy cảm thông với ảnh. Ảnh đã cố bù đắp cho tôi bằng nhiều thứ, kiếm nhiều tiền hơn, lo cho tôi đầy đủ hơn người khác. Tôi càng yêu thương anh ấy hơn nữa vì sự trách nhiệm và tình yêu của ảnh, nhưng những thứ ấy có thay thế được không?
    Tôi yêu anh ấy, và tôi biết gia đình là tất cả của anh ấy, tôi thương con nữa, nên tôi sẽ không chia tay anh ấy. Nếu tôi chia tay, chỉ có mình tôi có thể được hạnh phúc hơn mà thôi (mà cũng chưa có gì chắc chắn về điều này), trong khi đến hai người phải khổ, là chồng và con tôi.
    Để chu tòan hạnh phúc gia đình và không phản bội chồng, mãi mãi tôi không bao giờ thóat khỏi cảnh bế tắc này. Bạn gì trên kia nói nghe thật nhẹ nhàng, chỉ có 20 năm thôi mà.
    Tôi không còn sự chọn lựa nào khác.
    Một lần nữa cám ơn bạn đã quan tâm, chúc các bạn một ngày vui.
    YOURCUTEBABY
  5. yourcutebaby

    yourcutebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Gửi tất cả các bạn đã quan tâm đến chủ đề của tôi,
    Tôi đã đọc hết tất cả những điều các bạn gửi cho tôi trong chủ đề của mình. Chân thành cám ơn các bạn đã quan tâm chia sẻ.
    Xin khẳng định với các bạn đã duyệt qua chủ đề này, đặc biệt là bạn gì đã hòai nghi tính chân thực của câu chuyện tôi cần các bạn chia sẻ và tư vấn, các bạn có thể tin vào những chuyện tôi đã nói. Chỉ có những điều tôi giấu chưa nói ra nữa thôi, chứ không có bất cứ chữ nào trong những gì tôi đã nói ra là không đúng sự thật. Tuy nhiên tôi cũng không trách bạn đa nghi, vì trong thế giới ảo người ta hay hồ nghi mọi thứ.
    Với những bạn đã trách tôi quá bản năng mà quên đi chuyện trách nhiệm của mình, tôi xin trả lời là tôi chưa hề có biểu hiện chểnh mảng chuyện gia đình và chuyện chăm sóc anh ấy. Tôi tìm tài liệu về bệnh để anh tìm hiểu thêm, nấu ăn châm sóc cho anh theo lời khuyên bác sĩ, và luôn tránh nói đến chuyện tế nhị đã gây rạn nứt chuyện gối chăn vợ chồng. Và tôi tin rằng những bạn đã nặng lời trách tôi như vậy là những bạn chưa am hiểu lắm về cuộc sống vợ chồng (xin lỗi nếu tôi nói sai). Bệnh tiểu đường nó như một cây tầm gửi âm thầm hút bớt sinh lực của người ta, chứ không phải như một bệnh trầm kha mà cần mình phải sớm hôm chăm sóc như chăm sóc một người ốm nặng. Mọi thứ vẫn dường như bình thường, nhưng tính khí trở nên cáu gắt hơn, thói quen ăn uống dường như thay đổi... Tôi có thể chịu đựng tình trạng thiếu vắng chuyện gối chăn trong một thời gian nhất định mà không thay đổi gì về mặt tâm sinh lý, nhưng như tôi đã nói với bạn, đã 3 năm trôi qua chúng tôi tránh nói đến chuyện đó rồi! Các bạn đã lập gia đình, các bạn nói cho tôi biết, trong trường hợp đó các bạn sẽ cảm thấy như thế nào?
    Tôi cám ơn một bạn đã đặt mình vào vị trí chồng tôi mà cảm thấy cảm thông với ảnh. Ảnh đã cố bù đắp cho tôi bằng nhiều thứ, kiếm nhiều tiền hơn, lo cho tôi đầy đủ hơn người khác. Tôi càng yêu thương anh ấy hơn nữa vì sự trách nhiệm và tình yêu của ảnh, nhưng những thứ ấy có thay thế được không?
    Tôi yêu anh ấy, và tôi biết gia đình là tất cả của anh ấy, tôi thương con nữa, nên tôi sẽ không chia tay anh ấy. Nếu tôi chia tay, chỉ có mình tôi có thể được hạnh phúc hơn mà thôi (mà cũng chưa có gì chắc chắn về điều này), trong khi đến hai người phải khổ, là chồng và con tôi.
    Để chu tòan hạnh phúc gia đình và không phản bội chồng, mãi mãi tôi không bao giờ thóat khỏi cảnh bế tắc này. Bạn gì trên kia nói nghe thật nhẹ nhàng, chỉ có 20 năm thôi mà.
    Tôi không còn sự chọn lựa nào khác.
    Một lần nữa cám ơn bạn đã quan tâm, chúc các bạn một ngày vui.
    YOURCUTEBABY
  6. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    ******** đối với đời sống vợ chồng quả là thứ khó thể thiếu ... tôi đã khuyên bạn đi tập một môn thể thao hay khí công, dưỡng sinh chính là để cân bằng và biết kiềm chế hơn ... Bản thân tôi từ khi lập gia đình đến nay, cũng phải công nhận mọi thứ đó phải được cân bằng, cũng là một trong các lý do để đảm bảo hạnh phúc ...
    Chuyện bạn phải tìm ******** bên ngoài để cân bằng cũng ko khó hiểu ... Mọi người đều thông cảm với bạn ... nhưng phải nói rằng, những người đàn ông bạn tìm đó cũng chỉ là một thoáng qua ... Vì một người đàn ông thực sự biết khám phá cơ thể bạn đâu chỉ như ngọn gió được ... những điều thầm kín mà bạn muốn nhất đâu dễ đạt phải không?
    Hãy biết tự chủ ... và biết cân bằng bản thân mình ... bạn sẽ tự tìm cho mình được niềm vui và một sự thăng bằng mới ...
  7. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    ******** đối với đời sống vợ chồng quả là thứ khó thể thiếu ... tôi đã khuyên bạn đi tập một môn thể thao hay khí công, dưỡng sinh chính là để cân bằng và biết kiềm chế hơn ... Bản thân tôi từ khi lập gia đình đến nay, cũng phải công nhận mọi thứ đó phải được cân bằng, cũng là một trong các lý do để đảm bảo hạnh phúc ...
    Chuyện bạn phải tìm ******** bên ngoài để cân bằng cũng ko khó hiểu ... Mọi người đều thông cảm với bạn ... nhưng phải nói rằng, những người đàn ông bạn tìm đó cũng chỉ là một thoáng qua ... Vì một người đàn ông thực sự biết khám phá cơ thể bạn đâu chỉ như ngọn gió được ... những điều thầm kín mà bạn muốn nhất đâu dễ đạt phải không?
    Hãy biết tự chủ ... và biết cân bằng bản thân mình ... bạn sẽ tự tìm cho mình được niềm vui và một sự thăng bằng mới ...
  8. yourcutebaby

    yourcutebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    to proxy17:
    Cám ơn bạn đã quan tâm cho tôi lời khuyên hữu ích. Tôi không chỉ cám ơn suông đâu, tôi sẽ làm đúng như bạn đã khuyên. Có lẽ là tập yoga, gần nhà tôi cũng có một địa chỉ tổ chức các lớp yoga.
    Đính chính với proxy về đọan bạn viết: "nhưng phải nói rằng, những người đàn ông bạn tìm đó cũng chỉ là một thoáng qua ... Vì một người đàn ông thực sự biết khám phá cơ thể bạn đâu chỉ như ngọn gió được ... những điều thầm kín mà bạn muốn nhất đâu dễ đạt phải không?"
    Tôi chỉ có quan hệ với một người mà thôi, không phải những như bạn nói. Mà mối quan hệ đó khi chấm dứt đã rất khó với tôi, vì không như bạn nghĩ, mối quan hệ đó đã kéo dài hơn một năm, và chúng tôi, khốn nạn thay, lại rất hòa hợp trong chuyện đó.
  9. yourcutebaby

    yourcutebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    to proxy17:
    Cám ơn bạn đã quan tâm cho tôi lời khuyên hữu ích. Tôi không chỉ cám ơn suông đâu, tôi sẽ làm đúng như bạn đã khuyên. Có lẽ là tập yoga, gần nhà tôi cũng có một địa chỉ tổ chức các lớp yoga.
    Đính chính với proxy về đọan bạn viết: "nhưng phải nói rằng, những người đàn ông bạn tìm đó cũng chỉ là một thoáng qua ... Vì một người đàn ông thực sự biết khám phá cơ thể bạn đâu chỉ như ngọn gió được ... những điều thầm kín mà bạn muốn nhất đâu dễ đạt phải không?"
    Tôi chỉ có quan hệ với một người mà thôi, không phải những như bạn nói. Mà mối quan hệ đó khi chấm dứt đã rất khó với tôi, vì không như bạn nghĩ, mối quan hệ đó đã kéo dài hơn một năm, và chúng tôi, khốn nạn thay, lại rất hòa hợp trong chuyện đó.
  10. giangvo_duong

    giangvo_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bạn proxy khuyên bạn tập Yoga là đúng đấy. Bạn có thể tìm thấy các lớp trên ttvnol. Tập đúng thì khoảng vài tháng sau mọi việc sẽ ổn với bạn thôi.

Chia sẻ trang này