1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Toi thât ko còn hiểu j nữa rùi...Tôi hoảng loạn lắm rùi....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nononnon, 19/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Lấy đâu ra bang Cuồng Vũ sv Thanh Giang hả bác? Bác cũng chơi VLTK à? Em mất hơn 1 năm rưỡi với nó. Một thời gian lầm lạc.
  2. GaneCao

    GaneCao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Có bang Cuồng Vũ ở server Thanh Giang bác ạ. Bang ấy có 1 mỹ nhân tên Phi Phi đẹp gái lắm. Mà cách hành văn của bạn kia với "sặc", "j", "jờ" thì em đoán 9/10 cũng là 1 người có chơi và gắn bó với game. Thôi cứ tạm mặc định bạn ấy là nhân vật em nói..Tin em đi, đẹp gái lắm
  3. GaneCao

    GaneCao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ em vẫn chơi.., buổi tối về nhà em vẫn vùi đầu vào máy tính làm nhiệm vụ dã tẩu với luyện công. Thời gian cuối tuần đợt này còn có vụ Thiên Hạ Đệ Nhất Bang, đánh bang hội liên server vui đáo để
  4. Doanh85

    Doanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi, nàng ơi ! Tình hình là tớ thấy nàng đang hoảng loạn thật sự, phân tích kết cấu bài của nàng cho thấy, câu cú thì lủng củng, văn phong thì rời rạc, chính tả thì sai be bét . Chấm ba chấm đặt bừa bãi vô tội vạ ,làm tớ mất gần 15 phút mới đọc xong được bài post của nàng ( đọc xong chưa có nghĩa là hiểu hết ---> chắc là nội dung cao siêu quá) ...
    Đề nghị nàng thế này, nàng bình tĩnh type lại 1 bài khác tử tế hơn, chắc chắn sẽ giúp mọi ngườ trên DD nắm bắt rõ tình hình và quân sư quạt giấy đc chính xác hơn .
    Chúc nàng may mắn .
  5. namphuong531

    namphuong531 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi, nàng ơi ! Tình hình là tớ thấy nàng đang hoảng loạn thật sự, phân tích kết cấu bài của nàng cho thấy, câu cú thì lủng củng, văn phong thì rời rạc, chính tả thì sai be bét . Chấm ba chấm đặt bừa bãi vô tội vạ ,làm tớ mất gần 15 phút mới đọc xong được bài post của nàng ( đọc xong chưa có nghĩa là hiểu hết ---> chắc là nội dung cao siêu quá) ...
    Đề nghị nàng thế này, nàng bình tĩnh type lại 1 bài khác tử tế hơn, chắc chắn sẽ giúp mọi ngườ trên DD nắm bắt rõ tình hình và quân sư quạt giấy đc chính xác hơn .
    Chúc nàng may mắn .
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Tớ đồng ý với ý kiến của Doanh85, tớ cảm thấy thật khó chịu khi đọc bài viết đó, dù không đến nỗi phải mất 15 phút để đọc nhưng tớ vẫn hy vọng lần sau thành viên nào đó post bài lên thì nên cẩn thận trong câu chữ và ngữ pháp.
  6. dedegod

    dedegod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
  7. Zorro_QNRC

    Zorro_QNRC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thật khó chịu nếu mình ko thể hiểu nổi những gì đang diễn ra quanh mình, mà lại liên quan trực tiếp đến chuyện tình yêu tình báo mình như thế nữa chứ
    Mình nghĩ có lẽ người yêu bạn đang có vướng mắc chuyện gì đó với cô ng yêu cũ, ko giải quyết dứt được (qua những lần liên lạc với cô ta như bạn thấy trong dđ đó) nên đã tự chọn cách cách xa bạn mặc dù trong thâm tâm có thể đau khổ lắm. Tìm cách để anh í giãi bày với bạn có lẽ là rất khó (vì có thể có điều gì đó anh í ko muốn cho bạn biết bởi nó sẽ khiến cho bạn buồn) nhưng nếu đc thì theo mình đó là cách tốt nhất. Là bạn mình cũng sẽ ko thể ngồi yên đc. Nếu ko thể nói chuyện trực tiếp với anh í, bạn có thể viết thư (hoặc mail gì đó) để tiếp cận anh í, vừa là để 2 bạn chia sẻ nỗi lòng, vừa là để anh ấy có thời gian suy nghĩ thêm, để thuyết fục anh í, vừa là cách để 2 bạn hiểu nhau hơn... Mình cũng chỉ nghĩ ra đc thế thôi. Mong rằng bạn sẽ sớm đc trở lại vui vẻ...
  8. billkiller

    billkiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ đòi gửi ảnh làm gì.Nhìn chữ nghĩa câu cú là biết liền à.Chán
    Thôi em à.Đây không phải chỗ cho trẻ con.Về học đi cưng
  9. meobeovitu

    meobeovitu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ có thể anh ta đang có vấn đề gì đó cần phải giải quyết và không muốn giải thích ngay với bạn. Nếu thực sư yêu anh ta , bạn có thể cho anh ta 1 thời gian .Nhưng nếu là mình thì mình sẽ dẹp ngay anh ta qua một bên(hic..nói bao giờ cũng dễ ,nhưng thực sự là rất tự ái ,mà đã tự ái chắc sẽ làm được ) .Thật đấy .Cách anh ta cư xử trong trường hợp đó là không thể chấp nhận được . Nếu anh ta cần thời gian để giải quyết vấn đề với người yêu cũ hay quyết định chuyện tc với bạn thì cũng nên đưa ra lý do(có thể không phải là sự thật) chứ không được trốn tránh bạn như vậy .Bạn bảo anh ta hèn nhát-> mình đồng ý với bạn .
    Hãy sáng suốt làm theo trái tim mình mách bảo ! Mọi người có thể có thật nhiều ý kiến nhưng họ ko fải là bạn .Chúc bạn sớm trở về với chính mình
  10. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Có thể anh ta vừa biết một tin sét đánh gì đấy: bệnh nan y, Aids, vô sinh, ... Anh ta cũng bảo rồi em sẽ biết mà.

Chia sẻ trang này