1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi thật là vô lý

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi justjack, 07/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Tôi không khuyên bạn bỏ người ta, nhưng theo tôi mục sở thị nhé(ở cơ quan,liên doanh với NN) tất cả những kẻ chậm chạp đều bị lỗi là luôn luôn trễ,mặc dù đã bị warning nhiều lần.Thực ra thì một hai lần chẳng là gì,nhưng mà bản thân tôi rất tôn trọng mọi người,đến bao giờ cũng đến trước.Mình vừa tỏ ra lịch sự,lại càng làm cho họ hài lòng,đặc biệt là Sếp.Cứ chậm chạp rồi không làm được trò trống gì đâu.Bạn nên cảnh báo anh ta.Thời buổi thông tin năng động mà chậm chạp,khổ vợ khổ con....
  2. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1

    Đúng là đàn bà !!!
    Sao k nghĩ rằng biết đâu anh ta đang gặp phải chuyện gì đó nên đến chậm. Ví dụ như ngồi đúng phải cái gai nên toi cái...bàn toạ. K lẽ anh ta phải thanh minh: em ơi, anh đến muộn vì phải chờ gã hàng xóm sang nhổ giùm cái gai ở mông anh, mà gã đó sẽ sang ngay sau khi...nặn mụn xong. Em thông cảm chờ anh thêm tí nhé .
    Đồng thời, bạn cũng nên tự xét lại mình xem, thế nào mà sức hấp dẫn của bạn đối với gã đó còn thua....ngủ, chương trình ti vi, đấu láo bạn bè...hay đơn giản là xem kiến cắn nhau - đại loại mấy lí do vớ vẩn mà vì nó bạn trai bạn quên béng luôn cả cuộc hẹn lẫn ... cá vàng.
  3. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với văn phong của pác này
  4. OldFisherMan

    OldFisherMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mình cực ghét chờ đợi dù chỉ là một phút. Kể từ khi có bạn gái chính thức thì cái tính này thay đổi rõ rệt. Cô bạn (giờ là vợ) học thêm ngoại ngữ nên có rất nhiều hôm lớp tăng giờ mình chờ cả 30 phút mà chẳng nản gì mà lại quen dần với nó chứ. Mình lại tệ là hay bị muộn do mang việc cty về làm ở nhà, các bác biết rồi đấy, mang việc về ngồi máy làm thì thời gian nó qua 3-4 tiếng vèo vèo còn chẳng biết nữa là... Có lần thế này, em về lúc 8h45 mà 9h mình mới nhận được tin nhắn là em được về rồi. Mình giựt bắn người nhắn lại là anh quên mất, anh đến ngay. Nhớ rất rõ em nhắn lại là "em chờ đc mà, anh ko vội đâu nhé xe cộ nguy hiểm lắm". Đến cổng trường 9h15, đóng cổng tắt đèn tối thui ko còn một ai, chỉ có mỗi em của mình đứng chờ dựa lưng vào tường lúc trời sắp mưa. Hình ảnh này làm mình ân hận mãi, đương nhiên là từ đó về sau mình chẳng muộn bao giờ.
    Đây là chuyện của mình, không biết bạn có rút ra được gì không nhỉ?

Chia sẻ trang này