1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Toi that su be tac

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi rudolfio, 11/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rudolfio

    rudolfio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cau chuyen cua toi se khong nhan duoc su dong tinh cua nhieu nguoi. Ban than toi con dang ghet chinh minh thi rat kho de nhan duoc su cam thong cua nguoi khac. Long toi nang triu chi mong co mot ai do lang nghe toi noi, the la tot lam roi.
    Nguoi ta noi tinh yeu chi co mot, nhung toi lai dang yeu hai nguoi dan ong. Mot nguoi la chong toi, va mot nguoi la sep toi. Chong toi la mot nguoi dan ong tot, anh rat yeu thuong va cham soc toi chu dao. Toi biet minh se khong the tim duoc nguoi dan ong nao khac co the cham soc toi tot nhu vay. Tat ca moi nguoi deu noi toi la mot nguoi may man. Nhung thu that la doi khi toi cung rat so anh. Co le vi anh lon hon toi gan 10 tuoi, nen doi khi cach song, cach suy nghi cua anh va toi rat khac nhau. Anh rat bao thu, anh luon xem toi la mot dua tre con do do anh khong quan tam den nhung suy nghi, y kien cua toi. Anh dua ra nhung nguyen tac ma toi phai tuan theo, neu toi khong lam theo y anh thi anh chi giu im lang, khong noi gi den toi, bo mac toi muon lam gi thi lam. Nhung luc nhu the toi bi stres tram trong va toi uoc gi minh neu toi duoc chon lua lai toi se khong bao gio lap gia dinh. Nhung toi chua bao gio co y nghi rang toi se chia tay anh. Toi khong muon lam ton thuong anh, nhung toi lai dang lam anh ton thuong vi moi quan he cua minh voi mot nguoi dan ong khac. Neu anh biet duoc chuyen co le anh se chang muon nhin den mat toi nua.
    Sep toi la mot nguoi nuoc ngoai, anh cung da co vo. Chung toi lam viec cung nhau da hon 3 nam, moi quan he cua chung toi da hon 1 nam. Anh cung rat tot voi toi, anh ho tro moi mat cho toi trong cong viec, anh quan tam den chuyen gia dinh toi, lang nghe toi noi va khuyen toi nen cu xu sao cho dung. Cung noi cho cac ban biet, toi la mot nhan vien co nang luc, doi khi sep toi ngac nhien la toi lam con tot hon ca anh ay. Chinh vi vay, trong khoang thoi gian dau toi cho rang anh doi xu tot voi toi vi anh can toi trong cong viec. Nhung roi toi lai yeu anh. Toi cam thay rat vui va thoai mai moi khi o ben anh, toi co the la toi, khong phai chiu ap luc hay su go ep nao. Nhung roi toi cung rat kho tam trong moi quan he nay, toi cam thay minh co loi voi chong toi, anh ay khong lam gi co loi voi toi, tai sao toi lai lua doi anh. Toi vua dan vat vua hanh phuc trong moi quan he nay. The roi, toi quyet dinh minh phai cham dut no. Toi da tu tim ra nhung ly do de nghi khac di ve sep cua minh, rang anh ay khong that su yeu toi, chi la can mot nhan vien goi, mot nguoi quan tam anh ay khi vo anh khong o day, rang anh chi loi dung toi, .... Nhung ly do tren van chua du de toi quen anh, toi quyet dinh minh phai nghi viec, neu khong gap anh co le toi se khong con nho den anh nua. Toi noi voi anh dieu do. Anh nan ni toi rat nhieu. Anh noi se lam theo moi yeu cau cua toi mien la toi dung nghi viec, nhung toi chua bao gio yeu cau anh bat ky chuyen gi. Toi van kien quyet xin nghi viec, va khong muon dinh dang gi den anh nua. Anh noi neu vi moi quan he cua chung toi khien cho toi nghi viec, vay anh se lai doi xu voi toi nhu nhung ngay toi moi vao lam, chi la moi quan he giua nhan vien va sep. Anh chi muon nhin thay toi lam viec ben anh moi ngay. Con toi van cu kien quyet thi anh xin toi hay nhan email va tra loi anh, nhung toi cung khong muon. Anh lai nan ni toi moi ngay. Anh van diu dang voi toi, lo lang cho toi. Cuoi cung thi toi da thua chinh ban than minh, toi lai tiep tuc cong viec cua minh, tiep tuc ben anh, nhung co giu cho minh ve lanh lung. Vo anh se sang VN vao thang 4 va se o lai day 6 thang. Toi rat mung vi day se la co hoi cho toi quen anh, nhung cung rat buon. Anh biet toi buon, nen quan tam toi nhieu hon va noi van se o ben toi, toi biet anh noi that long minh. Toi biet ro chuyen giua anh va vo, boi vi anh ke cho toi nghe rat nhieu tu chuyen khi hai nguoi moi quen nhau luc la sinh vien, cho den khi lay nhau. Moi chuyen anh deu ke toi nghe.
    Toi biet moi nguoi deu cho rang toi va anh la nhung nguoi khong co trach nhiem voi gia dinh, xem thuong dao duc, tham lam, .... boi vi chinh ban than toi cung nghi vay. Nhung toi that su khong the tim duoc loi ra cho chinh minh, toi da dau tranh voi chinh minh rat nhieu, ngay khi dang danh ra nhung dong tam su nay toi cung dang dau tranh du doi, nhung cung lai dang nho anh boi vi anh dang di cong tac, va cung dang thay minh that toi loi. Anh lai vua nhan tin cho toi, cung voi nhung loi le nong nan do.
    Toi cam thay rat met moi va chan nan. Moi nguoi se khuyen toi the thi cham dut. Noi ra thi van de, nhung de thuc hien thi kho vo cung.
  2. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thật sự bế tắc vì không đọc được chữ không có dấu.
  3. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình của chị được gọi là " Chuyện tình nơi công sở" mà đa số mọi người đều gặp phải.
    Bởi vậy, lúc đầu để ko xảy ra những chuyện đáng buồn này thì chúng ta cần phải tự đặt ra cho mình những nguyên tắc để luôn nhắc nhở bản thân trước các cám dỗ đời thường ấy. Như chị yendieu từng nói với em rằng: Nguyên tắc của chị ấy là: Ko yêu bạn cùng lớp; Ko yêu các đối tác; Ko yêu đồng nghiệp của mình;
    Đọc câu chuyện của chị, em mới hiểu ý chị yendieu sâu xa hơn. Đó là những nguyên tắc rất tốt và nhờ nó mà chúng ta có thể vượt qua được những chuyện tình đầy tội lỗi ấy.

    Hoàn cảnh của chị hiện tại:
    - Đã có gia đình
    - Hạnh phúc và hài lòng với 1 người chồng như thế ( Anh ấy chưa làm gì để chị cảm thấy thất vọng hết)
    - Hàng ngày làm việc cùng Sếp: Người cùng tư tưởng, cùng chuyên môn nên cảm thấy thoải mái trao đổi với nhau mọi chuyện
    Hoàn cảnh của Sếp:
    - Đã có gia đình
    - Vợ sắp qua
    - Đến với chị khi Vợ ở xa, còn chị là bạn đồng nghiệp gần gũi, dể thương của Sếp.
    Như vậy, Tình yêu của chị ko có mục đích gì cả " Yêu chỉ để Yêu". Chị ko thể li dị với chồng để lấy Sếp, Sếp càng ko bao giờ li dị Vợ để đến với chị. Vậy, Yêu để làm gì nhỉ?
    - Chị yêu Sếp bởi vì: Đó là nhu cầu tất yếu về 1 TY đích thực của người phụ nữ. TY ấy người phụ nữ chỉ có thể tìm thấy ở 1 người con trai nào đó mà họ cảm thấy ngưỡng mộ, tin tưởng, tôn trọng và đặc biệt là người mà luôn chia sẽ với họ mị thứ ( Chị tìm thấy ở Sếp tất cả điểm này vì 2 người làm cùng CV, còn chị và chồng thuộc 2 thế hệ khác nhau nên tư tưởng cũng khác nhau)
    - Sếp đến với chị vì Sếp đang sống xa Vợ, vì Sếp là đàn ông ( nhu cầu bồ bịch, tình nhân là chuyện bình thường của các ông Sếp), vì Sếp có chức có quyền...và Sếp hay có thói quen "cặp bồ" với các cô đồng nghiệp của mình.

    Vấn đề giải quyết chuyện của chị ko phải là ở Sếp mà là ở chính bản thân chị. Mặc dù chị quyết tâm chấm dứt quan hệ với Sếp nhưng cách thể hiện và hành động của chị lại ko như thế, chị vẫn cho Sếp thấy chị rất yêu Sếp kìa! ---> Thế thì làm sao Sếp có thể ko quan tâm, chăm lo cho chị được chứ?
    Liều thuốc duy nhất có thể chữa được cho chị là: Chị phải chứng kiến cảnh Sếp yêu Vợ mình nhiều như thế nào? Sếp chỉ quan tâm và lo lắng cho chị như "tình nhân" của Sếp mà thôi thì lúc ấy Chị sẽ vỡ mộng, ko thần tượng về TY của Sếp dành cho chị được nữa, may ra lúc ấy chị sẽ đủ sức mạnh và sự sáng suốt để quay lại với cuộc sống và hạnh phúc hiện tại với chồng mình bởi chỉ khi chị hiểu và biết được rằng: Trên TG này, người thật sự yêu thương chị nhất là ông xã mà thôi thì lúc ấy chị mới hiểu ra hết các giá trị của cuộc sống, giá trị của con người mình.
  4. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Thật ra vì chị tìm thấy được ở sếp những cái chị ko thấy được (hay đòi hỏi) ở chồng nên khiến chị có suy nghĩ là mình có cảm tình với ông ấy sâu đậm, là mình cần ông ấy hơn, ngược lại đối với chồng thì chị ko được thoả mãn trong tư tưởng khi bị áp đặt như trẻ con ....
    Bản thân chị cũng ý thức là chồng chị thương yêu chị và ko làm gì có lỗi với chị hết, chỉ là anh ấy ...nói thế nào nhỉ ? À, hơi gia trưởng!! Chị à, có thể chị rất giỏi trong chuyên môn, được nhìu người kể cả sếp coi trọng và trong thâm tâm chị cũng ý thức được khả năng của mình .Thế nhưng chồng chị lại ko có dịp thấy chị giỏi như thế đấy, và anh ta coi chị như đứa trẻ con cần được uốn nắn . Tự ái của chị ko được ve vuốt nên khi gặp 1 người hiểu và quan tâm đến mình NHƯ NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH ĐỐI VỚI NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH thì tất nhiên nó sẽ hỗ trợ cho tình cảm thăng hoa
    Em tất nhiên ko phải là chị .Nhưng chỉ theo những gì chị kể thì em nghĩ là chị chỉ choáng nhất thời thôi . Con người thường ko để những gì trước mắt vào tầm ngắm, họ luôn nhìn ra xa hơn .Nhưng bây giờ chị thử hỏi mình xem : Nếu mất Sếp chị có sống nổi ko ? Thực tế là chị ...sẽ sống được vì những rung động bây giờ chỉ là tình cảm, nó thiếu cái nghĩa vợ chồng, những lần cãi cọ giận dỗi từ lúc đang yêu .... Ngược lại, em tin là nếu chị thiếu đi người chồng hiện giờ, thì những cái tốt của anh ấy sẽ nhân lên bội phần và chị ko thể nào chịu đựng nổi sự trống vắng đó .
    Chị có thể nghĩ anh ấy gia trưởng, cố chấp và chỉ thích làm theo ý mình .Thực ra nếu chị có thể dùng lời lẽ từ tốn và chậm rãi nói cho anh ấy biết quyết định của mình theo khía cạnh 1 người mature enough thì dù cho anh ta có cố chấp đến đâu cũng gật gù thôi ,quan trọng là đừng để anh ấy nghĩ là đang bị mình "dắt mũi" hay ra lệnh .Nếu anh ấy thấy chị đưa ra quyết định đối với anh là ko đúng, mà chị ko đưa ra được lời lẽ thuyết phục nào để support cho quyết định của mình thì dĩ nhiên anh ta muốn chính mình quyết định hơn ! Nếu chị nghĩ đơn giản là anh ấy ko coi trọng mình, ko coi mình là 1 người trưởng thành vì tuổi tác chênh lệch thì em chỉ biết khuyên chị là trong gia đình, có đôi khi phụ nữ mình phải chỉ huy trong bóng tối chị ạ , và đối với các quí ngài hơi có ý áp đặt thì mình nên tận dụng điều đó mà mang benefits cho mình chứ ko nên biến nó thành vũ khí chống lại mình đâu .Nếu chị ko focus đến việc anh ta áp đặt mình hay ko thì sẽ ko mang cảm giác nặng nề cho mình ,cũng ko nghĩ ở bên anh ấy thiếu thoải mái, ít được coi trọng, ít được cảm thông hơn 1 người xa lạ nào đó ----> Anh sếp của chị chả có gì hơn chồng, hơn nữa mỗi người đã có nơi có chỗ, việc gì phải để tư tưởng đi hoang ?? Nếu có thể được, hãy đặt chồng chị ở phía xa xa hơn mà nhìn vào ,có lẽ chị sẽ tìm lại được những nét đáng yêu mà khi quá gần gũi tạm thời ko thấy được
    Hì, chị em cũng có nói là : Khi yêu thì có những cái mình nghĩ là ưu điểm nhưng khi cưới rồi thì nó lại là khuyết điểm !! Chẳng hạn như anh rể em vốn khá là phóng khoáng trong chi tiêu. Chính vì vậy mà khi yêu chị ấy rất tự hào và thoải mái .Nhưng cưới rồi anh ấy vẫn quen như thế thì nền kinh tế gia đình chắc chắn là có vấn đề, thế nên bây giờ chị ấy lại hãi cái tính ấy vì hễ khi nào anh thích 1 cái mô hình thì dù nó đắt đến đâu cũng dứt khoát mua ....
    Trường hợp của chị thì ko hiểu có phải ngày xưa chị nghĩ đó là manly, là 1 người đàn ông đích thực ...hay ko và bây giờ chị thấy nó ko còn là ưu điểm nữa, chỉ còn cảm giác bị áp đặt .... .Tuy vậy, em vẫn nghĩ là nếu có gì ko hài lòng thì nên nói với nhau, ko thì chị ko giải quyết được 1 phần khúc mắc trong lòng đâu . Bây giờ chị cứ take a look at your husband closer xem sao, khéo chả hơn sếp chị ấy chứ
  5. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    [-rudolfio viết lúc 10:50 ngày 11/03/2006-]
    Toi van kien quyet xin nghi viec, va khong muon dinh dang gi den anh nua.
    *********************************************************************

    Tôi nghĩ đấy là việc bạn fải quyết tâm làm và fải làm được nếu bạn thực sự muốn thoát ra khỏi tình trạng này. Rồi công việc mới với những cố gắng mới sẽ làm nguôi ngoai đi.
    Nếu bạn ko chuyển chỗ làm thì bạn sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi tình cảnh này. Và rồi sẽ còn vướng vào nhiều chuyện khác mà bạn sẽ ko lường hết được hậu quả.

  6. tdvinh

    tdvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết bạn bao nhiêu tuổi, nhưng tôi thấy bạn quá thơ ngây đấy.
    Anh Sếp của bạn là 1 người đàn ông sống xa vợ, tất nhiên anh ta có cần tìm 1 nguời bạn gái cho nhu cầu tinh thân và thể xác của mình. Mà tìm thì nếu có người cùng cơ quan thì hay quá rồi còn gì: Có thể tán tỉnh trong giờ làm việc nên được lợi cả cự ly, cường độ, lại không mất thời gian Chắc là bạn thấy mình được anh ta chăm sóc, quan tâm hơn nhiều so với chồng mình. Điều đó tất nhiên thôi vì anh ta đang cưa bạn mà
    Tôi tin chắc 99,9% là bạn chỉ là 1 người phụ nữ lấp chỗ trống trong cuộc đời anh ta thôi. Nếu bạn tin là anh ta yêu bạn thật, hãy yêu cầu anh ta li dị vợ và cưới bạn. Nếu anh ta dám làm như vậy thì mới có thể tạm chấp nhận được. Ngay cả bạn cũng vậy, nếu bạn yêu anh ta thật lòng thì sao không ly hôn với chồng mình đi. Không ai có thể chê trách bạn nếu bạn sống theo tiếng gọi của trái tim mình, nhưng lừa dối là xấu xa và không thể tha thứ được.
    Bạn thấy đấy, anh ta muốn có cả 2 người: vợ anh ta và bạn, vì vậy tôi tin rằng bạn chỉ là 1 công cụ để giải khuây của anh ta lúc thiếu vắng vợ mình thôi, dù là giữa bạn và anh ta thậm chí chưa có quan hệ xác thịt
    Đừng tin nhưng sự cầu khẩn, van nài của anh ta : muốn giữ đồ thì phải mất công, mớ rau ngoài chợ người ta còn mất công mặc cả nữa là 1 người tình
  7. quelanhuong

    quelanhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, chồng tôi cũng hơn tôi gần 10 tuổi, anh ấy cũng gia trưởng, cũng hay thích làm theo ý mình, cũng thế này thế kia. Nhưng anh ấy là một người chồng biết lo cho gia đình, làm việc quần quật để kiếm tiền nuôi vợ con, mua nhà, sắm sửa các vật dụng trong nhà để cho vợ con không thiếu thốn một thứ gì (à, tất nhiên là tôi cũng đóng góp tích cực chứ không phải chỉ ăn chơi đâu nhé). Trên hết mọi điều ấy, là chồng tôi là người yêu con nhất. Nếu chồng tôi có quát tháo một tí, lên mặt ta đây một tí, thì tôi tuy giận thật, nhưng cũng sẽ bỏ qua hết, vì anh ấy rất yêu con. Đã bao giờ bạn nghĩ như thế về chồng mình chưa? Xin lỗi là tôi không biết bạn đã có con chưa. Nếu đã có con, hãy nghĩ cho nó một tí.
    Không thể nào lại yêu 2 người cùng một lúc. Đối với Sếp, chỉ là sự đam mê nhất thời. Chúng ta ở công sở chí ít cũng phải là 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Thời gian với Sếp nhiều hơn thời gian với chồng, chút lay động chắc cũng là điều dễ hiểu. Nhưng cả 2 đều đã có gia đình, đừng "bỏ mồi bắt bóng" bạn ơi. Sếp là người nước ngoài, quan niệm phóng khoáng, ******** mạnh hơn tình yêu. Không thể phù hợp cho bạn đâu. Kiên quyết lên bạn ơi, dứt bỏ ngay mối tình sai trái ấy. Hãy nghỉ việc, tìm công việc khác, chạy xa ra khỏi ông sếp ấy mau. Người nước ngoài khi đi làm việc xa một mình (mà thường là họ khoái như thế, ít người nào mang vợ con theo) bao giờ cũng "thiếu thốn" bạn ạ. Họ thấy cô đơn, họ cần bạn gái giải sầu. Tôi đã từng làm qua nhiều công ty nước ngoài, làm thư ký, làm hành chánh, làm nhân viên, làm manager ... 100% các ông Sếp người nước ngoài của tôi đều thay bồ như thay áo. Tài xế than trời như bộng vì đêm nào cũng phải đưa các bố ấy đi chơi bời ở quán bar, vũ trường. Từng có những lúc, tôi phải điều động đội bảo vệ công ty "cản địa" cho Sếp tôi trốn mấy cô tình nhân đến tận công ty đòi tình. Có ông sếp rất giỏi, vô cùng lịch sự dịu dàng, đúng mực với nhân viên trong công ty, nói chung là người tuyệt vời. Nhưng hết giờ làm là ông ta phắn thẳng đến vũ trường và 1-2g sáng mới về apartment kèm 01 cô vũ nữ.
    Biến ngay đi bạn ơi, nếu bạn không muốn tất cả thiệt thòi về phần mình. Cũng chẳng cần phải nói cho chồng biết làm gì. Mấy ông gia trưởng là cực kỳ ghen, sẽ không bao giờ tha thứ cho bạn đâu. Hãy xem chuyện này giống như một accident trong quá khứ, nhét nó vào 01 góc trong lòng.
    Bạn nguoi_con_o_lai nói rất đúng. Có khi chồng bạn buột miệng "chê" bạn cái gì đó, hoặc áp đặt bạn một chút (gia trưởng mà), trong khi Sếp lại đánh giá bạn là 1 người cực kỳ có năng lực. Thế là bạn nghĩ "chỉ có Sếp mới hiểu mình", và thế là trong tâm tưởng, bạn đánh giá Sếp cao hơn chồng. Cứ cho là Sếp bỏ vợ để lấy bạn, thì biết đâu sống chung với nhau rồi Sếp bạn mới bộc lộ rõ những khuyết điểm của mình, và có khi còn tệ hơn khuyết điểm của chồng bạn bây giờ đấy. Trong cuộc đời bạn, bạn có thể thay đổi công việc hàng chục lần, có không ít hơn 10 ông Sếp, nhưng chắc chắn gia đình riêng (chồng & con) chỉ có 01 (chỉ có 01 mà lo vun vén, xây dựng muốn chết rùi, có nữa chắc thành ma!).
    Tỉnh táo mà thoát ra khỏi cơn mê đi bạn nhé. Tôi tin là bạn có thể làm được.
  8. nvtung1

    nvtung1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    1

    Chả hiểu bạn đã xem phim Cây cầu ở hạt Madelin chưa? Không hiểu tôi có nhớ đúng tựa đề phim ko? Nội dung là có 1 bà sống một cuộc sống rất êm đềm, bình lặng, hạnh phúc bên chồng con...đến một ngày có một nhiếp ảnh gia đến đó (lúc đó chồng con bà đi vắng) bà mới nhận ra rằng bà muốn gì cần gì. Nhiều lúc bà ý muốn dứt bỏ chạy theo tình yêu nhưng cuối cùng vẫn không dứt bỏ được và bà đã sống với gia đình mình tới cuối đời, với mối tình chôn dấu trong lòng. Mong muốn cuối cùng trước khi chét của bà là được rắc tro thi hài xuống chỗ cây cầu đó.
    Tôi cùng chưa đọc kỹ bài của bạn lắm, vì không có dấu và hơi bận. Theo tôi hiểu bạn đang bị giằng xé giữa một gia đình yên ấm với một cuộc phiêu liêu nhưng đó dường như là những gì bạn khát khao, đợi chờ... Và vấn đề chính ở đây theo mình nghĩ là chồng bạn, do hơn bạn nhiều tuổi, nên nhìn bạn như một cô bé, luôn muốn bạn trong vòng ảnh hưởng. Còn bạn ngược lại, có lẽ thuộc típ người hiện đại, làm việc cho công ty nước ngoài nên đầu óc có lẽ thoáng. Có lẽ cái bạn cần bạn muốn là được nhìn nhận như một người đàn bàn, một người phụ nữ chứ không phải là một "em bé" điều mà chồng bạn đang làm.
    Hãy nhìn vào thực tế nhé: Anh kia cũng có vợ... và liệu bên anh ý có hạnh phúc hơn không? Và liệu cả hai có vượt qua được rào cản văn hóa không?
    Tôi nghĩ là nên chăng bạn nên thử tách mình ra khỏi cả 2 người đàn ông đó một thời gian xem? Hay đi học một khóa ngắn hạn 1 tháng hay đi đâu đó chẳng hạn để tự mình có thời gian suy ngẫm xem mình thực sự cần gì? Hãy thử bằng cách nào đó làm cho chồng bạn hiểu là bạn muốn và cần được đối sử như một "người đàn bà" chứ không phải em bé như ngày xưa khi hai người mới gặp nhau (tôi đoán là bạn đến với chồng bạn khi bạn chưa là "một phụ nữ" vẫn là một cô gái sinh viên chẳng hạn (-: ) Nói chuyện không được thì hãy viết mail. Hãy cố gắng tạo ra sự hiểu biết giữa hai người để chồng bạn hiểu bạn muốn gì.
    Chả hiểu có giúp được gì bạn không nhưng cứ viết đại.
  9. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1

    đồng cảm như bác, vào rồi lại ra, chẳng đọc được chữ nào

Chia sẻ trang này