1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi thật sự khó xử

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mama_said, 16/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mama_said

    mama_said Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tôi thật sự khó xử

    Tôi đang gặp một chuyện rất khó xử. Và tôi post bài này mong rằng mình sẽ có thể lựa chọn được một quyết định đúng đắn qua những lời tâm sự của các bạn. Tôi tin tưởng vào các bạn bởi các bạn đã trưởng thành nên tôi mong các bạn hãy cho tôi một lời khuyên bổ ích nhất Tôi xin cám ơn mọi người.
    Tôi và cô ấy hiện nay đang là học sinh cấp 3. Chúng tôi đã yêu nhau được gần 1 năm. Tôi xin khẳng định tình yêu của chúng tôi rất trong sáng, ko chút vẩn đục và theo đúng nghĩa "Tình yêu học trò" cùng giúp nhau tiến bộ trong học tập và trong cuộc sống. Nên mong các bạn hãy tin tôi, hãy tin rằng đây là một tình yêu thật sự chứ không như những tình yêu học trò mang tính thời đại khác như bây giờ.

    Thế nhưng một sự thực trớ trêu đã xảy ra. Cô ấy đã có rất rât nhiều kỉ niệm đẹp với thời học sinh cấp 2, và những kỉ niệm đó đã gắn liền với h/a một bạn trai cùng lớp (tạm gọi cậu ta là B). Không phải cô ấy yêu cậu ta nhưng t/c cô ấy dành cho cậu ta là trên mức tình bạn một chút. Một thời gian cô ấy và B bất đồng quan điểm vì vậy họ ko hề liên lạc với nhau. Rồi tôi xuất hiện , và trái tim cô ấy đã dành cho tôi, cô ấy yêu tôi thật sự. Nhưng trong tim cô ấy vẫn luôn có 1 phần rất rất nhỏ cho B và cô ấy cảm thấy day dứt, cảm thấy có lỗi với tôi khi những lúc gặp lại B khiến những kỉ niệm của ngày xưa lại tràn về và cô ấy đã có chút gì đó xao xuyến . Đêm qua tôi gặng hỏi và cô ấy đã thổ lộ cho tôi điều day dứt đó. Tôi thật shock và tôi muốn rằng trong t/c chỉ nên chọn 1 mà thôi. Cô ấy nói rằng mặc dù t/c của cô ấy với B ko thật sự sâu sắc bằng với tôi nhưng có lẽ cô ấy ko thể cho t/c đó vào Recycle Bin được bởi B đã gắn liền với những kỉ niệm với những ng` bạn cấp 2 là những ng` bạn tốt nhất trong cuộc đời của cô ấy. Vì thế mà cô ấy ko thể quên được/ Cô ấy nói t/c của cô ấy với B chỉ như một ngọn nến nhỏ cháy leo lắt trong đêm, có thể rất yếu ớt nhưng ko bao giờ tắt. Ngọn nến đó ko thể so sánh với ngọn nến cô ấy dành cho tôi, một ngọn nến cháy ngày càng sáng chói hơn nhiều

    Giờ đây tôi vô cùng khó xử bởi tôi ko biết chọn lưa như thế nào. Nếu tôi nói "CÓ" nghĩa là chúng tôi vẫn yêu nhau nhưng tôi phải chấp nhận ngọn nến vẫn cháy âm ỉ kia và thỉnh thoảng nó lại có 1 phút bùng lên rồi lặn xuống. CÒn nếu tôi nói "KHÔNG" có nghĩa là chúng tôi chia tay thì tôi ko muốn hay nói cách khác là run sợ khi nói lời "KHÔNG" bởi h/a cô ấy đã ăn sâu vào tim tôi, nếu tôi dứt ra tôi sợ rằng mình sẽ ko trụ vững nữa.

    Thật sự trong lòng tôi bây giờ đang đấu tranh tư tưởng để bảo vệ tình yêu của mình nhưng tôi phân vân liệu mình có chấp nhận được ngọn nến đó ko. Tôi nửa muốn nói không, lai nửa muốn nói có. Nói không bởi tôi không hài lòng với ngọn nến đó nhưng tôi muốn nói có bởi vì tôi và cô ấy được coi là một cặp tuyệt vời (theo lời nhận định của cha mẹ và bạn bè), quan trọng hơn là chúng tôi thật sự yêu nhau và cùng giúp đỡ nhau trong học tập. Cô ấy rất ngoan, học cũng rất giỏi và cô ấy đã làm thay đổi con ng` tôi, con người tôi đã ko còn bồng bột, đã chăm học hơn và đã trưởng thành hơn nhiều so với thời điểm một năm trước đây. Tôi với cô ấy cùng chung 1 í nghĩ rằng sẽ cố gắng vun đắp cho tình yêu chúng tôi trở thành mãi mãi, có thể điều đó hơi viển vông nhưng thật sụ chúng tôi đã rất cố gắng để làm diều đó. Và chúng tôi đều muốn "Mối tình đầu" này sẽ mãi trường tồn.

    Nhưng bây giờ đây, tôi phải suy nghĩ như thế nào cho hợp lí nhất đây, tôi khó xử quá. Tôi có nên nói KHÔNG không, tôi có nên nghe theo lời cô ấy ko. Cô ấy bảo tôi hãy chọn từ KHÔNG bởi như thế tôi sẽ ko cảm thấy khó chịu và cô ấy chấp nhận chia tay bởi cô ấy thấy rằng bản thân ko xứng đáng với tình cảm mà tôi dành cho cô ấy. Cô ấy đã chấp nhận hi sinh bản thân nhưng làm sao tôi có thể nói KHÔNG được khi tôi vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều. Tôi có thể nói CÓ không? bởi vì đau đớn thay tôi lại là ng` đến sau còn nếu cô ấy đã yêu tôi rồi mà lại tiếp tục nảy sinh tình cảm với ng` khác thì tôi sẽ ko bao giờ chấp nhận cô ấy nữa.

    Các bạn có thể mệt mỏi vì tôi viết dài nhưng mong các bạn hãy giúp tôi, hãy giúp tôi để tôi có thêm lí trí mà quyết định được hạnh phúc cho bản thân. Và tôi cũng muốn rằng mình quyết định nhanh để khỏi ảnh hưởng đến kết quả học tập vì năm nay là năm quyết tử của chúng tôi. Cám ơn các bạn rất nhiều.
  2. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Đúng là con gái có nhiều điều hết sức khó hiểu. Tuy nhiên mình cũng cần rộng lượng 1 chút. Bạn nghĩ mà xem, cô ấy đã dám thổ lộ điều ấy với bạn chứng tỏ cô ấy hi vọng bạn sẽ hiểu và cảm thông, cô ấy hết sức tin tưởng ở bạn. Tôi hiểu cái cảm giác đau khổ ấy. Nhưng bạn ạ, sự vị tha sẽ khiến cho tình cảm vững bền và con người ta cao đẹp hơn.
    Không thể ko nói rằng cô ấy vẫn còn tình cảm với anh chàng kia. Nhưng con người là như thế, cô ấy còn day dứt chứng tỏ cô ấy có lòng chung thuỷ, không thay đổi.
    Là người trong cuộc nên bây giờ bạn rất confuse, không biết phải làm như thế nào. Nhưng nếu bạn hành động sai lầm, sau này bạn sẽ phải hối tiếc rất nhiều về sự nhỏ nhen của mình đấy.
    Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi hành động điều gì nhé.
    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  3. etsuaoi

    etsuaoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    story1
  4. etsuaoi

    etsuaoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    chào,
    không phải ai cũng đủ mạnh dạn để đưa chuyện của mình lên một diễn đàn như thế này, mình hiểu là bạn cần được giúp đỡ. Tất nhiên không ai có thể giúp mình bằng chính mình cả, người ngoài chỉ đưa ra được những lời khuyên thôi. Mình thì chưa chắc đã đủ kinh nghiệm để " khuyên " bạn nhưng chỉ là một số suy nghĩ cá nhân thôi.
    Không thể đưa ngay ra được quyết định "có" hay "không" mà phải xem tình cảm của bạn đối với người đó như thế nào, xem bạn có thể làm hết mình vì người đó hay không, và ngược lại. Vì không thể có tình yêu đơn phương được mà phải được vun đắp từ cả hai phía. Để biết được phải trải qua thời gian, qua nhiều tình huống mới biết được.
    Hy vọng bạn sẽ có quyết định đúng
    story1
  5. europe

    europe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    này ông bạn......= tuổi.
    xem ra ông bạn MAMA SAID của metallica, đang khó xử thật rồi, tôi phân tích cho ông xem nhé :
    nếu ông bạn chọn KHÔNG : tức là ông chịu đánh mất tình yêu ấy à, 1 tình yêu mà theo ông bảo thì rất đẹp, rất trong sáng, đâu fải ai cũng được như ông , và cả người yêu ông nữa chứ. Ko lẽ ông sẽ chọn giải pháp là vứt bỏ 1 tình yêu như thế hả, nếu thế thì ngu ngốc lắm, mà cũng khá là ích kỉ đấy, ông ko chịu được việc người yêu ông vẫn có 1 tí tình cảm giành cho B , và từ bỏ ư, thế mà ông bảo là ông rất yêu ư, ông bạn thừa biết là người yêu ông sẽ đau khổ như thế nào nếu như sign out rồi, nếu chỉ vì 1 hình ảnh của 1 lão B nào đấy thời cấp 2 trong người yêu ông mà đánh mất tình yêu như thế thì dại lắm. Tôi thì cũng chả fải cao thượng gì, nhưng mà tôi nghĩ như thế đấy.
    còn nếu ông bạn chọn CÓ, tức là 2 người lại yêu nhau như cũ, tôi nghĩ là nên chọn cấch này, 2 ngưòi yêu nhau cơ mà, nên ông đã yêu cô ấy thì ông fải tin tưởng vào her chứ. Nếu ông bạn chọn ko, thì cũng chả giải quyết được cái gì đâu, lại càng làm cho 2 người đau tim thêm thôi, với lại năm nay ông bạn và she thi đai học cơ mà, nếu chọn ko thì ông và she xẽ còn tinh thần để mà thi ko ? vì vậy, tôi nghĩ là ông bạn nên tin tưởng she đi, với lại năm cấp 2 , thì tình cảm cũng ko đến nỗi yêu đâu, ông bạn ạ........còn nói thật, tôi đang ở vào hoàn cảnh khó hơn cả ông bạn cơ............khốn kiếp, và chắc là tôi xẽ out thôi, hờ hờ, cuộc đời này nhiều cái chuối quá.....tôi với ông bạn.....hờ......yêu sớm làm gì cơ chứ, để rồi .....ngu xuẩn,.....chán nản .....mk.......lại còn sắp thi đại học nữa.........
    I'm still there everywhere
    I'm the dust in the wind
    I'm the star in the northern sky
  6. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Hãy luôn ở bên cô ấy. Và hãy yêu cô ấy hết mình. Và hãy tin cô ấy hết lòng. Nếu nói "Không" tức là em đã đánh mất rất nhiều.
    Chúc em hạnh phúc !!!
    Bạn có biết ý nghĩa của đồng hồ cát là gì không ?
    I know I love you because you're always on my mind
  7. 2308

    2308 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    Bạn thực sự yêu cô ấy đúng không? Bạn có lòng tin vào cô ấy và vào tình yêu của bạn với cô ta hay không? Nếu như bạn không có thì tốt nhất là hãy nói lời NO với cô ta. Còn nếu bạn có thì sao lại ko nói CÓ nhỉ, cô ta khi cô ta cho bạn biết chuyện trước kia là cô ta đã đặt vào niềm tin vào bạn. Mỗi một người đều có một góc riêng của mình, thay vì muốn dập tắt ngọn lửa nhỏ trong cô ấy, tôi nghĩ bạn nên tôn trọng cái góc riêng ấy trong trái tim của cô ta. Nếu như bạn đã từng yêu rồi bạn sẽ hiểu điều này, muốn quên hẳn đi môt mối tình cho dù đó là tình yêu trẻ con đi nữa thì đó cũng là điều không thể xảy ra Chúc bạn luôn tự tin và có lòng tin vào tình yêu của mình với cô ấy. Biết đâu tình yêu của bạn sẽ làm mờ đi ngọn nến đang cháy âm ỉ kia.

    La beauté plaît aux yeux, la douceur charme l'âme.Voltaire
  8. Changtraicodon

    Changtraicodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là phải biết hy sinh em ạ. Có hy sinh thì em mới cảm thấy tình yêu hiện giờ thật quý giá. Mặc kệ chuyện của cô ấy với B đi nếu như cứ giữ chuyện đó trong đầu là không ổn đâu đâm ra cãi vã đấy. Phải biết trân trọng tình yêu của mình, kỷ niệm chỉ là kỷ niệm mà thôi không có ai có thể yêu bằng kỷ niệm cả. Em cứ thử nghĩ xem nếu như em là cô ấy em có dám nói chuyện kỷ niệm ra không, dám nói đã là can đảm rôi. Người ta can đảm thế chả lẽ đàn ông mà lại kém đàn bà à mà chuyện này anh thấy nó sẽ nguy hiểm khi bạn em nhớ đến anh ta mà lại không kể cho em nghe thôi vì đó là con người gian dối. Còn đã dám kể ra đây là người ta thực lòng với em rồi đó đừng bỏ lỡ cơ hội hãy nắm bắt lấy nó. Kết thúc nó đi và hãy nghĩ đến tương lai người ta chỉ nghĩ đến kỷ niệm để mà rút kinh nghiệm chứ không ai có thể sống bằng kỷ niệm cả.
    Love is very big illusion in human's life ?!?!?!
    Lonelyboy
  9. mama_said

    mama_said Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thực tế, ngay đêm hôm đó, sau khi nói chuyện tôi cũng đã quyết định 80% là nói CÓ rồi bởi tôi cũng nghĩ rằng mình nên có một lògn vị tha và tôi biết tôi sẽ mất mát nhiều thứ,sẽ không thể tìm lại h/a cô ấy ở một người con gái khác. Nhưng tôi vẫn cảm thấy trong tim mình nhói đau khi sau này, cô ấy lại xao xuyến với B bởi vì cô ấy và B vào năm học sẽ thường xuyên gặp nhau (họ học cùng trường mà còn tôi thì học trường khác). Những lúc cô ấy xao xuyến, các bạn nghĩ tôi sẽ phải làm gì đây??? Ghen tức, hay ko nói gì, hay sẽ cố gắng quan tâm tới cô ấy hơn???
    Giờ đây, tôi ko còn trách cô ấy, tôi vẫn tin tưởng vào cô ấy. Tôi đã nói rằng tôi đang cố đấu tranh tư tưởng để bảo vệ tình yêu của mình, cũng có nghĩa là tôi đang cố gạt đi sự ích kỉ của mình để nói CÓ với cô ấy. Tôi đang tìm cách để có thể chấp nhận được ngọn nến lay lắt kia, là cái rào cản duy nhất có thể chặn tôi nói lời CÓ với cô ấy. Bên cạnh đó tôi hơi băn khoăn vì sau này tôi và cô ấy bước vào năm học thì sự quan tâm của tôi với cô ấy cũng bị yếu tố ngoại cảnh cản trở nhiều như khác trường, lịch học khác nhau như thế chắc chắn chúng tôi sẽ ít gặp nhau và thời gian nói chuyện điện thoai cũng ko nhiều, vì vậy mà ko có sự quan tâm đầy đủ được như thời gian trước. Nên tôi ko biết rằng liệu lúc đó, khi mà B có nhiều điều kiện quan tâm tới cô ấy hơn tôi có làm cho ngọn lửa nhỏ kia bùng cháy mạnh hơn ko, mạnh hơn cái mức gọi là trên tình bạn một chút ko??? Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ chỉ giữ t/c với B là trên mức bạn bè một chút thôi dù có nhận được sự quan tâm nhiều như thế nào từ phía B. Vậy tôi có thể tin tưởng hoàn toàn vào lời nói của cô ấy ko? Các bạn nghĩ liệu cô ấy có thay đổi ko? Tôi luôn hi vọng và luôn muốn tin là ko bao giờ có điều đó.
    Cũng xin đính chính thêm, ko phải cô ấy ngay lúc đầu đã tự nói ra cái điều cô ấy vẫn giũ kín trong lòng bấy lâu mà dường như cô ấy hướng dẫn tôi để tôi có thể tìm ra điều đó, câu kết trước khi tôi đoán ra điều đó là ??o Bạn vẫn chưa đoán ra điều đó ư???? đến lúc đó tôi mới tìm ra điều đó. Rồi cô ấy mới nói ra những tâm sự của mình. Như vậy có phải vì cô ấy là con gái nên cũng hơi ngại khi tự mình nói ra ko hay chỉ vì tôi khám phá ra điều đó mà cô ấy mới phải thú nhận.
    Dù sao cũng cám ơn mọi ng` rất nhiều vì đã cho tôi những lời khuyên bổ ích, giúp tôi cảm thấy tự tin hơn với quyết định của mình. Một lần nữa xin cám ơn
  10. lang_tu_cva

    lang_tu_cva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2001
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu thì luôn có trở ngại cản trở mình nhưng mình làm thế nào để vượt qua cái trợ ngại đó thì tình yêu càng cao quý càng cao đẹp sau khi cượt qua cái trợ ngại đó thì tình yêu càng thêm gắn chặt . Tronh tình yêu luôn có sự đấu tranh và lòng vị tha cho tình yêu . như thế thì tình yêu mới bền chặt được
    mình mong sao mama_said sẽ thành công , người đó sẽ hiểu ra rằng bên cạnh người ta có 1 người đang cần mình thôi ma`
    Lang_Tu_Cva

Chia sẻ trang này