1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi thật sự khó xử

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mama_said, 16/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mama_said

    mama_said Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    hôm nay tôi đã quyết định trả lời cô ấy. Tôi thật sư yêu cô ấy và tôi đã nói CÓ nhưng điều tôi muốn hỏi các bạn bây giờ là Tôi phải làm như thế nào trong những lúc cô ấy chợt nhớ về B???
  2. Changtraicodon

    Changtraicodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Nếu như bắt gặp những lúc cô ấy nhớ về B thì hãy thử đặt địa vị của em vào địa vị cô ấy hiện nay thì em sẽ hiểu mình phải làm gì. Nhưng quả thật anh cũng thấy nghi ngờ về cô bạn gái của em nếu đúng như lời em kể thì có vẻ như là tình cảm cô ta dành cho B không bình thường và có lẽ nó sẽ bùng lên dữ dội nếu như hai người đó gặp nhau thường xuyên tuy nhiên anh hy vọng điều này sẽ không xảy ra. Nếu nhìn nhận một cáck khách quan thì nên nói CÓ với cô ấy nhưng có lẽ cần phải tìm hiểu kỹ về B rồi hãy nói vì B có thể là bạn nhưng cũng có thể trở thành địch thủ. Nếu như B không có ý gì với cô ấy thì cứ vô tư đi mà yêu không phải suy nghĩ nhiều nhưng nếu B mà bật đèn xanh thì cần phải cảnh giác tuy nhiên chuyện tình cảm không thể nói trước được điều gì mình cẩn thận vẫn hơn. Nếu như anh đoán không sai thì trước khi yêu em thì bạn gái của em đã yêu B nhưng vì bất đồng quan điểm mà chuyện này thì hay xảy ra lắm nhất là với tình yêu còn trẻ con nên hai người chia tay. Vì vậy nếu như em có niềm tin vào bạn gái em thì hãy tiếp tục còn bằng không thì nên dừng lại trước khi em trở thành người thua cuộc. Kỷ niệm vẫn chỉ là kỷ niệm nhưng nhiều khi kỷ niệm có thể giết chết cả hiện tại lẫn tương lai.
    Love is very big illusion in human's life ?!?!?!
    Lonelyboy
  3. mama_said

    mama_said Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Liệu cảm tình trên tình bạn một chút có phải là tình yêu ko??? Đó chính là cái t/c cô ấy dành cho B
    Thực ra, cô ấy chỉ giữ kín tình cảm đó trong lòng chứ ko nói cho ai. Bên ngoài, khi tiếp xúc với B cô ấy vẫn chỉ giao tiếp với B với tư cách là 1 ng` bạn thân mặc dù cô ấy có chút cảm tình với B và B yêu cô ấy. Ngoài ra Cô ấy cũng khẳng định rằng, tình cảm cô ấy dành cho tôi luôn luôn lớn hơn rất rất nhiều so với B, mặc dù có những lúc ngọn lửa nhỏ có thể bùng lên, nhưng ko bao giờ có thể hơn ngọn lửa dành cho tôi được. Như vậy tôi cũng hiểu rằng cô ấy rất muốn quên B, rất muốn chỉ yêu mình tôi nhưng cô ấy ko biết làm như thế nào để quên được B chỉ vì B đã gắn liền với những kỉ niệm ko thể phai mờ thời cấp 2 của cô ấy. Tôi hi vọng rằng chính tình yêu của tôi sẽ khiến cho ngọn lửa nhỏ kia không bùng lên mà nó chỉ cháy leo lắt, để nó trở thành 1 kỉ niệm trong khoảng trời riêng của cô ấy mà thôi. Liệu các bạn nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra ko??? Liệu tôi có thể làm được ko???
    Tất nhiên ko bao giờ có thể đoán trưóc được điều gì đã xảy ra trong tương lai. Tôi cũng ko biết rằng mình có quyết định quá sớm ko nhưng chúng tôi thật sự yêu nhau, và tôi muốn nói CÓ để bảo vệ tình yêu của chúng tôi. Tôi cũng ko hối hận bởi quyết định này vì sau này, giả sử t/c của cô ấy phai nhạt với tôi, cô ấy quan tâm tới B hơn, tôi thua cuộc nhưng tôi ko cảm thấy áy náy bởi tôi đã hi sinh bản thân vì tình yêu đó, tôi đã gạt bỏ lòng ích kỉ và ghen tuông của con người để có thể bảo vệ tình yêu của mình do vậy nếu tình yêu tan vỡ, tôi cũng ko cảm thấy mình có lỗi mà chỉ trách rằng cuộc đời thật trớ trêu. Hơn nữa, nếu tôi là người thua cuộc, nếu cô ấy dành t.c của mình cho B nhiều hơn tôi, tôi cũng cảm thấy phần nào vui, mãn nguyện bởi tôi luôn luôn mong cô ấy sẽ thật hạnh phúc dù bất kì với ai.
    Liệu tôi có mù quáng quá ko? Nhưng tôi đã , đang, và sẽ luôn tin tưởng cô ấy, luôn tin tưởng rằng cô ấy sẽ yêu tôi, cô ấy sẽ chọn tôi chứ ko phải một ai khác (chính cô ấy cũng nói vậy mà). Tôi tin rằng chúng tôi sẽ là mãi mãi
    Thế nhưng, tôi chỉ còn điều khó giải quyết đó là tôi vẫn ko biết phải làm thế nào vào những khoảnh khắc bất chợt cô ấy nhớ về B. Anh changtraicodon ơi, em có đặt mình vào hoàn cảnh cô ấy nhưng em vẫn chăng biết phải làm thế nào cả ... Hôm qua chính cô ấy cũng bảo ko biết làm thế nào khi cô ấy lại nhớ về B.
    Xin các bạn hãy giúp tôi. Cám ơn rất rất nhiều.
  4. Changtraicodon

    Changtraicodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Thằng em này rắc rối ghê ta. Chú phải có niềm tin nơi mình chứ và cả cô ấy cũng vậy không tin nhau thì yêu kiểu Úc à ? Còn hỏi anh làm thế khi nhớ về B thì đơn giản lắm nhưng đó là do cách nghĩ của you thôi. Nếu you cứ bị ám ảnh về chuyện này nhiều đến thế thì anh nghĩ có nói mãi cũng không có kết quả đâu. Nếu đã coi nhau là bạn thì dù cho nhớ đến nhau cả ngày thì cũng vậy thôi còn nếu đã có vấn đề thì khó nói lắm. Vả lại không ai có thể giúp you được hơn đâu vì chỉ you mới yêu cô ấy chứ trên này làm gì có ai yêu cô ấy đâu. Người trong cuộc thì không thể tỉnh táo bằng người ngoài cuộc nhưng để giải quyết vấn đề thì chỉ có người trong cuộc mới có thể giải quyết được thôi. Hãy tỉnh táo suy nghĩ xem mình nên làm gì bây giờ vì chẳng ai giúp được nữa rồi vì đó là chuyện riêng tư của you mọi người trên này chỉ có thể phân tích và cho you những lời khuyên bổ ích chứ không thể thay you giải quyết vấn đề. Tóm lại you nên bình tĩnh suy nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ xảy ra để có quyết định đúng đắn nhất
    Love is very big illusion in human's life ?!?!?!
    Lonelyboy

Chia sẻ trang này