1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi thật sự không đủ năng lực ???

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi chan_dat83, 07/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chan_dat83

    chan_dat83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Tôi thật sự không đủ năng lực ???

    Hôm nay một người rất dày dạn kinh nghiệm nói với em rằng , em thật sự không phù hợp vời nghành em đang học vì một lý do là em quá chậm ??? Em thật sự không có đủ năng lực ???Câu nói của người ấy làm em chết điếng , từ trước tới nay em luôn rất tự tin nhưng ... có lẽ em chẳng làm được trò trống gì . Em chỉ muốn chạy trốn tất cả , chạy trốn cái cuộc sống hiện tại, chạy ... khỏi 1 sự thật là ...em vô dụng .
    Em chỉ muốn chết vậy có bác nào muốn chết cùng em không ? Chắc cũng chẳng có ai quan tâm tới một người vô danh như em , dù sao thì em cũng quen với cảm giác đó rồi ...
  2. doraemon1984

    doraemon1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Oài doài ôi, có thế thôi sao, tui đầy lần bị chửi là ngu ý chứ, mà không phải bạn bè bảo đâu nhá, mà là cô giáo bảo cơ, cô nói ngay trước lớp "Sao ngu thế, không biết làm hả?"
    Với lại mình thấy nếu như một người nói bạn như vậy chưa chắc đúng, nếu như khoảng vài người nói thì có khi bạn phải xem lại thật, nhưng chuyện này không phải quá to tát đâu.
    Nếu bạn muốn chết thì chắc chả có mấy ai chết cùng đâu vì ai trong box này (theo tôi nghĩ) cũng đều rất iu đời cả.
    Quan trọng là mình biết mình làm đúng chứ nghe người khác nói chưa chi đã chao đảo thì ... cũng bó tay.
    Ơ mà này, giả dụ một người bảo bác "Mày vô tích sự lắm, chết đi cho rảnh nợ" thì bác cũng die luôn à?


    Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau....
    Ồ lêu ồ lêu ồ...
  3. casau_198

    casau_198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    [red][/ređ]ừng có mất tự tin vào bản thân thế em ạ ! con người quan trọng nhất là phải có niềm tin vào bản thân. Nếu co niềm tin thì việc gì thì mình cũng có thể khắc phuc được mà!!
    Mà đã vào đưọc thuỷ lợi thì em cũng đã khẳng dịnh được năng lực của mình rồi còn gì!! 1 năm chỉ co 20 o/o đỗ đại học thôi . em còn hơn đưọc nhiều người lắm em ạ. nhiêu người muốn được ở vị trí của em mà ko được đấy!!!
    TỰ TIN LÊN NHÉ!!!

    HUNGER IS CURRED BY FOOD, IGNORANCE BY STUDY!!!!
  4. chan_dat83

    chan_dat83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Em thật sự cảm ơn các bác đã động viên em , nhưng mà học tới năm thứ 3 rồi mới nhận ra rằng mình thật sự không đủ năng lực cho những gì mình đang học thật ... thảm hại .
    Nhận ra nó không phải dễ nhưng càng khó hơn nếu có thể đương đầu với khó khăn đó .
    Thật sự em rất cảm ơn . EM cũng biết sẽ chẳng ai muốn chết cùng em , bởi một người như em có thật sự đáng được người khác ... thông cảm và ...
  5. chan_dat83

    chan_dat83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Với một người kiêu hãnh , thật khó để chấp nhận thất bại ngày hôm nay .À không phải nói là nhận ra sự thật ngày hôm nay , bản tình của nó quá tự phụ thế nên ... việc này với nó chẳng dễ dàng gì . Chỉ hy vọng nó không đánh mất hết li trí và có thể tự đứng lên được bởi bên cạnh nó lúc này đâu còn ai ...
  6. JonnyQuest

    JonnyQuest Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0
    Chà, bạn dễ bị dao động thế, mới bị nói có mấy câu thế mà đã muốn chết à? Chết đâu có dễ thế...
    Bạn phải cố gắng lên và phải chứng minh cho người đó là họ đã sai lầm chứ, sao lại dễ bỏ cuộc thế?
    Đời còn nhiều điều làm ta hạnh phúc lắm bạn ạ...
    Mai CLB guitar Thủy Lợi sẽ họp buổi đầu tiên, hãy đến và nghe chúng tôi hát hò và oánh đàn, bạn sẽ thấy hết cô đơn ngay thôi mà.
    -------------------------------------------
    Welcome to http://tbbvn.azn.nu  - a PHP flat-file (No SQL) forum system.
  7. chan_dat83

    chan_dat83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    UH bác nói cũng có lý , nhưng mà hình như CLB ghita họp vào buổi sáng đúng không ? Nếu vậy em phải bỏ học à ????
  8. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Thế chú muốn kiểu gì.Sông Tô Lịch thì hơi bẩn,sông Hồng thì lắm phù sa.v.v....Để anh ra trường chỉnh trị và quy hoạch cho nó đẹp như mấy con sông chảy qua thủ đô Hà Lan rồi thì tự tử cho nó hoành tráng.
    Buồn trông ngọn nước mới saHoa trôi man mác, biết là về đâu???
  9. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Chị bảo này.. chú về mua vài cái gối..đâm đầu vào đó "chết" khoảng 24 tiếng cho chị.... đảm bảo chết xong rồi lại muốn sống.... he he.
    Nói thế vậy chứ vừa mới bị người khác nói bâng quơ vậy mà đã muốn chết thì chú kém thật. Cứ sống cho chị, sống đẹp sống khoẻ cho cái đứa nói chú ấy biết thế nào là năng lực nhá...
    Đừng quan tâm là mình vô danh với ai mà nên quan tâm mình có danh với chính bản thân mình là được rồi....
    Đi uống beer đi... yêu đời ngay
    Mùa thu lưng chừng đến.
    Lá vàng lưng chừng rơi.
    Lưng chừng em với tôi,
    Tình yêu hay là bạn.
  10. JonnyQuest

    JonnyQuest Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0
    Ai lại khuyên đồng chí bỏ học bao giờ.
    CLb guitar họp buổi đầu tiên: 18h ngày thứ năm 8/4 mà
    -------------------------------------------
    Welcome to http://tbbvn.azn.nu  - a PHP flat-file (No SQL) forum system.

Chia sẻ trang này